Mỏi mòn chờ chồng ngoại
Nhiều cô dâu sau khi kết hôn với người ngoại quốc không thể xách va li "bay" luôn theo chồng mà phải ở lại chờ. Không ít phụ nữ mỏi mòn nuôi con chờ chồng trong vô vọng cùng lời hứa chàng sẽ quay lại "đưa nàng về dinh".
Cúc (Định Quán, Đồng Nai) tiễn chồng ra phi trường đến nay đã gần 2 năm nhưng vẫn chưa thấy đức lang quân quay lại. Cách đây gần 3 năm, người con gái miền sơn cước này lên xe hoa theo anh chồng xứ Hàn về TP HCM trong nỗi vui mừng của ba mẹ, bạn bè cùng bà con lối xóm. Gần một năm sau, Cúc được chồng đưa về gửi nhờ nhà bố mẹ vợ với một ít tiền rồi ân cần dặn dò rằng, trong thời gian chờ anh quay lại đón, cô nên cố gắng học chút tiếng Hàn và nội trợ.
Ngày tiễn chồng ra sân bay cũng là lúc kết quả của mối tình chú rể Hàn và cô dâu Việt trong cô vừa tròn 3 tháng. Dù mệt, Cúc vẫn cố gắng mỗi ngày đi học tiếng Hàn và học thêm một khóa nội trợ ngắn hạn về những món ăn của quê chồng. Khóa học đã kết thúc mà vẫn chưa thấy chồng quay lại, cô lại tranh thủ học thêm khóa uốn tóc, làm móng tay móng chân để phòng khi sang bên nhà chồng có việc làm cho đỡ buồn.
Đứa con đầu lòng cũng chào đời là lúc cô nhận được thư của chồng cho biết thủ tục còn trở ngại nên chưa sang được, rằng Cúc cứ chịu khó chờ đợi nuôi con, tiền nong cứ mượn tạm ông bà ngoại, khi nào chồng quay sang sẽ tính hết. Thế nhưng, đã 2 năm đằng đẵng trôi qua...
Không chỉ Cúc mà nhiều cô gái thôn quê trẻ tuổi khác sau đám cưới với người ngoại quốc cũng đã tự trói mình vào mối ràng buộc hôn nhân một cách vô vọng khi anh chồng một đi không quay lại. Cuộc sống hôn nhân "đứt gánh" không chỉ có những người vợ trẻ phải gánh hậu quả xấu mà những đứa con của họ cũng phải nếm trải đoạn trường ngay từ khi mới lọt lòng.
Một số phụ nữ đã xác định mình bị lừa nhưng vẫn không dám thoát ra để "làm lại" với người khác vì không hiểu biết pháp luật. Họ lo sợ một ngày nào đó, anh chồng cũ quay lại tìm và gây rắc rối. Cô gái tên Là ở Tiền Giang là một trường hợp như vậy.
Là sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ làm nông, lại đông anh em nên không có tiền để tiếp tục học. Vừa rời khỏi môi trường phổ thông, cô đã tính là phải cố gắng kiếm một người chồng ngoại quốc để ra nước ngoài sống. là cho rằng người chồng ngoại sẽ giúp cô có một cuộc sống nhung lụa và còn hỗ trợ được ba mẹ và các em.
Nhan sắc khá, lại đang ở độ tuổi xuân thì, Là nhanh chóng được các chủ môi giới lấy chồng Việt kiều tìm đến "dạm ngõ". Và không phải đợi lâu, chỉ sau hai tháng, một chú rể có ngoại hình phốp pháp đã lọt vào mắt xanh của cô. Tiền nhiều, người đàn ông trung niên nói tiếng Trung đã nhanh chóng biến giấc mơ chồng ngoại của cô thành sự thật.
Chưa đầy năm, Là hân hoan tiễn chồng trở về quê nội để làm thủ tục bảo lãnh mình sang và yên tâm ở lại chờ đợi trong một căn hộ sang trọng đã được anh trả tiền trước 12 tháng tại TP HCM.
Hợp đồng thuê nhà 12 tháng đã hết mà Là vẫn không thấy chồng mình quay lại. Cô đành phải thu dọn đồ đạc rời căn hộ về quê tá túc bố mẹ. Thỉnh thoảng, Là lại đón xe lên thành phố tìm đến trung tâm môi giới hôn nhân trước đây hỏi thăm tin tức chồng, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng phận gái có chồng nên cô chẳng dám tìm người khác: "Nhiều lúc em nghĩ đến mà cũng chẳng có chàng trai nào dám tới vì họ sợ ông ấy tìm về đòi vợ thì chết" - Là nức nở.
Cô gái vừa tròn 23 tuổi này tràn đầy sức sống không ít các chàng trai yêu mến nhưng vẫn chịu "trói mình" trong ràng buộc hôn nhân. Dù cô có muốn ly hôn thì cũng chẳng biết tìm chồng ở đâu để làm thủ tục, nên cách duy nhất mà Là có thể làm là bền bỉ chờ chồng quay về với mình. Một nách con nhỏ, cô phải bươn chải kiếm tiền để sống và trả nợ.
(Theo Gia Đình Xã Hội)