Bệnh lạ gây chết người ở Bình Định
 |
| Ông Trần Đông nằm liệt giường vì bệnh cơ xương. Ảnh: Lao Động. |
Một số người dân thôn Hoà Hiệp, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, chết đột ngột trong tình trạng bụng phình to, toàn thân rỉ nước. Rất nhiều người khác bị teo cơ, chân tay co quắp chỉ trong thời gian ngắn, hoặc hàm răng đen ố, vỡ rụng hết.
Những người dân ở thôn Hoà Hiệp, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, Bình Định rất ít khi cười. Họ không cười không chỉ vì những hàm răng đen ố, vỡ toác hoặc rụng hết mà còn do những căn bệnh quái ác, những cái chết bí hiểm liên tục xảy ra.
Bà Hồ Thị Tuyết ở xóm Lộc Hạ có 4 cô con gái xinh đẹp nhất xóm thì 3 cô phải trồng răng giả. Trong đó, cô Lý Thị Thuỷ mới 18 tuổi đã phải trám răng 4 lần. Mỗi lần hết 1,5 triệu đồng nên cô làm muớn quanh năm chỉ để kiếm tiền trám răng.
"Nhiều người răng bị vàng ố rất xấu nhưng vẫn còn xài được, chỉ sợ nhất là có đốm đen. Răng bị đốm đen thì chỉ súc miệng cũng tróc ra từng miếng, cắn trúng hạt dưa là bể toác. Răng của má em mới bị đốm đen từ năm ngoái, giờ đã rụng không còn một cái" - Thuỷ nói.
Không chỉ rụng răng, bà Hồ Thị Tuyết đã phải ngồi một chỗ cả năm nay, dù mới 44 tuổi. Lúc đầu, bà chỉ thấy tê mỏi, dần dần lưng khòm xuống, cổ không ngước lên được, đi ngang dễ hơn đi tới, đau nhức không chịu nổi. Thỉnh thoảng bà còn bị tức thở, bại liệt nửa người, phải hơ lửa cả tháng trời mới bớt.
Các bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn đều nói bà Tuyết bị gỉ cột sống, đen xương lâu rồi nên chữa không hết.
Xóm Lộc Hạ chỉ vỏn vẹn 20 nóc nhà, thì có tới 17 người mắc chứng bệnh kỳ quặc như bà Tuyết, có gia đình cả hai vợ chồng đều bị như ông Trần Bình - bà Lê Thị Lập, ông Hồ Văn Ninh - bà Huỳnh Thị Phụng... Trong số này đã có 1 người chết, 7 người nằm liệt giường. Hầu hết bệnh nhân đều khòm lưng, chân tay co quắp, cơ bắp bị teo. Ông Trần Đông (65 tuổi) năm trước còn đánh võ, chở cả tạ lợn thì giờ nằm một chỗ, tay chân run rẩy.
Khoảng 1 tuần nay, dân Hoà Hiệp lại hốt hoảng bởi những cái chết đột ngột. Ngày 31/10, chị Nguyễn Thị Thu (33 tuổi, xóm 1) bỗng nhiên qua đời trong tình trạng bụng bị phình to, toàn thân rỉ nước. Gia đình Thu cho biết, chị đau bụng từ ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn kết luận viêm cầu thận, còn nhiều bệnh viện khác ở TP HCM kết luận viêm gan. Một ngày trước đó, chị Trần Thị Liên (37 tuổi, ở xóm Hoà Sơn) chết với triệu chứng tương tự.
Cách đây 7 năm, cạnh nhà chị Thu cũng có 2 người chết trong tình trạng bụng chướng, rỉ nước toàn thân. như vậy. Hiện tại, xóm Hoà Bình có ít nhất 6 người bị chứng này. Mỗi người được cơ quan y tế chẩn đoán một bệnh khác nhau.
"Thủ phạm" là fluor trong nước?
Theo bác sĩ Trương Văn Đạt, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Sơn, các bệnh về răng ở thôn Hoà Hiệp có nguyên nhân là nồng độ fluor trong nước quá cao: "Năm 2004, chúng tôi đã gửi mẫu nước sang Hàn Quốc xét nghiệm, Tổ chức Y tế hữu nghị Việt - Hàn kết luận bằng miệng là nồng độ fluor tại Hoà Hiệp cao gấp 500 lần mức cho phép, nhưng họ không đưa ra số liệu cụ thể".
Fluor là một chất tốt cho răng, nhưng nếu nồng độ quá cao sẽ gây ảnh hưởng ngược lại.
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tường Trần Văn Cảnh cho biết, để khắc phục tình trạng này, tỉnh đã đầu tư một công trình nước sạch trị giá gần 4 tỷ đồng, thay thế cho các giếng khơi tại Hoà Hiệp. Nhưng hiện chỉ có 300/700 hộ của thôn được hưởng lợi. Sắp tới, có thêm 210 hộ được ngân hàng cho vay tiền để lắp đặt đường ống, 190 hộ còn lại chưa có hướng giải quyết nào vì họ ở quá xa công trình cấp nước.
Theo ông Cảnh, nguồn nước mặt đưa về Hoà Hiệp chưa được kiểm tra nồng độ fluor, nên người dân trong thôn chưa thật yên tâm.
Với những bệnh liên quan tới xương, cơ, gan, lá lách... làm chết nhiều người ở Hoà Hiệp, bác sĩ Trương Văn Đạt cho biết, Trung tâm Y tế huyện chưa nhận được thông tin gì, sắp tới sẽ cho kiểm tra ngay.
Bác sĩ Dương Văn Hoá, phụ trách việc điều trị các bệnh về răng ở Hoà Hiệp, cho rằng, rất có thể các bệnh về xương ở Hoà Hiệp cũng liên quan đến nồng độ fluor trong nước, vì xương có thành phần cấu trúc tương đối giống răng.
(Theo Lao Động)