Thứ ba, 22/8/2006, 11:03 GMT+7

Đám cưới người giàu

Mua váy cưới từ châu Âu có giá 17.500 USD và chụp một bộ ảnh nghệ thuật hết 200 triệu đồng. Có chú rể chi phí 5 triệu đồng tiền thuốc diệt ruồi muỗi trong bữa tiệc đãi khách ở quê... Những đám cưới nổi đình nổi đám và phô trương như vậy đã xuất hiện ngày càng nhiều.

Anh Lê Quốc, ở Ba Đình, Hà Nội, đầu năm 2006, ngày lễ đính hôn, thuê trên 30 chiếc xe con loại 5 chỗ ngồi để xuống Hải Phòng hỏi vợ. Đoàn xe xếp hàng dọc từ đầu đến cuối phố không hết. Đoàn quay phim chụp ảnh, có tới 12 tay máy. Chi phí cho chụp ảnh quay phim ngày vui này được anh Quốc tiết lộ 45 triệu đồng tiền quay và 24 triệu đồng tiền ảnh. “Tính mình cầu kỳ và yêu thích cái đẹp, trân trọng những gì có ý nghĩa trong đời. Vì vậy mình phải làm đám cưới thật trang trọng và khác người”, anh Quốc hứng chí nói với phóng viên được mời tham dự.

Chiếc váy cưới choán cả mặt tiền Nhà hát lớn. Ảnh: Hoàng Hà.

Khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất và nổi tiếng ở Hà Nội là nơi chú rể Quốc mời khách tới dự tiệc ngày cưới. Anh cho biết tiệc phải tổ chức làm hai buổi. “Tổng cộng khách nhà tôi khoảng chừng 1.400 người, chi phí cho bữa tiệc 2 ngày tại khách sạn và nhà hàng hết hơn 300 triệu đồng”, cụ thân sinh của anh cho biết. Bạn bè thân thiết của chú rể nhà giàu này còn tiết lộ 2 chiếc váy cô dâu được anh đặt mua từ bên Italy về có giá 15.000 USD và 2.500 USD. 

“Nhiều năm trong nghề, có lẽ đây là chiếc váy cưới đẹp nhất và đắt nhất mà tôi thấy”, anh Lê Dũng, đạo diễn quay phim, chụp ảnh của buổi lễ xuýt xoa.

 Tiệc cưới tại khách sạn lớn. Ảnh: Hoàng Hà.

Chiếc Lexus sang trọng trị giá bạc tỷ của gia đình chú rể đã cho thấy tài sản của gia chủ nhiều đến mức nào. Váy cưới cô dâu thướt tha hơn 20 mét cũng đã gây không ít tò mò cho người qua lại. Những hình ảnh nghệ thuật chụp ngoài trời và trong studio tại một nước ở châu Âu (với chi phí xấp xỉ 200 triệu đồng) được trình chiếu trên màn hình khách sạn làm cho khách tham dự không ngớt lời khen. Còn nữa, “riêng tiền hoa trang trí cả ở khách sạn lẫn ở nhà đã là 30 triệu đồng”, mấy vị khách mời kháo nhau.

Trào lưu "chơi đẹp" cũng đã xuất hiện ở nông thôn, không hề kém cạnh người thành phố. Anh Hùng, cán bộ một cơ quan nhà nước, sống ở ngoại thành Hà Nội, bố mẹ anh có công ty riêng. Do mối quan hệ của gia đình quá rộng nên ngày cưới phải tổ chức ăn tiệc 5 buổi, tất cả gần 500 mâm cỗ. Các vị sếp tới dự tại khách sạn lớn tại Hà Nội. 4 buổi còn lại, anh tổ chức tại quê nhà. Nhà chú rể ở nông thôn, nhiều ruồi muỗi do xung quanh làng xóm chăn nuôi lợn gà… gia đình đã chi 5 triệu tiền thuốc khử trùng cho ngày vui này. Đó là chưa kể chi phí cho đoàn ca nhạc về biểu diễn cũng ngốn tới 16 triệu đồng, quy ra hàng chục tấn thóc!

Ngày đón dâu, đoàn xe của gia đình chú rể rất hoành tráng với 15 chiếc, đi đầu là chiếc Mercedes đen đời mới, biển số xanh, tiếp theo là Camry, Mondeo và BMW đủ cả. “Lấy vợ Hà Nội phải oách”, một người bạn anh Hùng nói vui. Quả thật, nhà gái phải kính nể sự “chu đáo” của nhà trai khi cả đoàn xe dài như vậy đón đưa dâu có thể dừng bất kỳ chỗ nào cho thợ chụp ảnh.

Lại một mùa cưới nữa đang đến, và những đám cưới ngày một hoành tráng sẽ tiếp tục làm quan khách suýt xoa. Chỉ mong sao hạnh phúc của những đôi lứa ấy cũng tỷ lệ thuận với cái giá mà họ bỏ ra trong ngày "hạnh phúc nhất".

Hoàng Hà 

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao