Thứ bảy, 24/9/2011, 00:00 GMT+7

Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 45)

Thánh Gióng cởi hết quần áo rồi cả người và ngựa từ từ bay lên trời, cây bưởi lực lưỡng có thân to như chiếc đũa cả...
> Lời nói trước khi chết/ Bằng chứng để xin trợ cấp/ Không chịu nổi

Đề: Tả việc làm tốt giúp chú thương binh.

Gần nhà em có một chú thương binh. Cứ mỗi buổi chiều đi học về em chờ chú đi chợ là em lẻn vào dọn dẹp nhà giúp chú.

Đề: Tả con mèo.

Nhà em có nuôi một con mèo. Thân nó to như chai 65.

Đề: Tả con chó.

Con chó nhà ông em đã lớn rồi mà chưa biết sủa. Thấy thế, em liền mách ông: "Ông cứ bế nó ra ngoài đường. Hễ có người đi qua thì ông gâu gâu cho nó gâu theo".

Đề: Kể lại truyện "Thánh Gióng"

...Đến chân núi Sóc Sơn, Thánh Gióng cởi hết quần áo, rồi cả người và ngựa từ từ bay lên trời.

Đề: Tả cây bưởi.

Vườn nhà em có một cây bưởi lực lưỡng. Thân cây to như chiếc đũa cả.

(Nhiều độc giả sưu tầm)

* Chia sẻ thêm về những bài văn bất hủ của học trò tại đây

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Lien he quang cao