(HN) - (TP.HCM)

Tình huống hài hước khi giao tiếp khác vùng miền (Phần 12)

Một anh chàng người Quảng Nam vào miền Nam đi buôn lậu. Một hôm, nhóm của anh chàng này đang gùi hàng qua khu rừng, bỗng anh ta hét lên: "Cong ang! Cong ang!".
> Dạy dỗ cháu/ Giao tiếp của người điếc/ Lộ chiêu 'chém gió'

Mọi người hốt hoảng bỏ hàng, chạy thục mang về phía trước. Chạy được một lúc, quay đầu lại thì không thấy công an đâu. Họ liền hỏi:

- Mày nói có công an, vậy công an đâu?

Anh này bèn trả lời:

- Dạ em đâu có nói công an. Em nhìn thấy cong ang nên la lên mà!

Thì ra, tiếng Quảng "con ong" được nói thành "cong ang"

Vân Trần

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện trớ trêu hài hước về việc giao tiếp khác vùng miền chưa? Hãy chia sẻ tại đây

 
 
 
 
 
 
Giải trí theo Chủ đề

Loài vật

Trẻ em

Mr. Bean

Lạ kỳ

Kỳ cục

Tai nạn

Clip Hài

Ảnh vui
10 Truyện cười hay nhất năm 2012
10 Video hài hay nhất năm 2012
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang