Thứ hai, 6/2/2012, 00:00 GMT+7

Sinh viên ở trọ

Độc giả Nguyễn Văn Phúc miêu tả hai mảng đời sống khác nhau của những sinh viên xa nhà dựa trên những gì bạn đã trải qua và cảm nhận.
> Sinh viên thời nay/ Đời xây dựng/ Giải quyết ổn thỏa

Sinh viên ở trọ có ai hay.
Tối thức cùng trăng ngủ nướng ngày.
Đến lớp học hành nào có biết.
Về nhà lăn lóc cũng không hay.
Cơm canh ba bát ăn no chán.
Nhậu nhẹt vài chai uống chẳng say.
Cha mẹ ở nhà nuôi tụi nó.
Suốt ngày quần quật có nào hay.

Sinh viên ở trọ có ai hay.
Kinh sử dùi mài khổ lắm thay.
Đến lớp học hành năng gắng sức.
Về nhà làm việc quyết mê say.
Cơm rau hai bữa mong cầm sức.
Vui thú một thời dứt từ nay.
Cha mẹ nhọc nhằn khôn tả siết.
Mong ngày đền đáp bõ công xây.

Nguyễn Văn Phúc

* Bạn thấy nhận định trên có đúng không? Hãy chia sẻ những nhìn nhận hài hước về học sinh, sinh viên thời nay tại đây.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Giải trí theo chủ đề
10 truyện cười hay nhất năm 2011
10 video hài nhất năm 2011
Lien he quang cao