(HN) - (TP.HCM)

'Ca dao, tục ngữ' thời hiện đại (Phần 27)

Tay cầm bầu rượu, nắm nem. Mải vui quên hết lời em dặn dò.
> Điều ước trước khi chết/ Bác sĩ tâm lý cũng bị sốc/ Suýt bị bắt gặp

Gió đưa cành trúc la đà.
Nửa đêm anh nhớ đến nhà em chơi.

Lời nói chẳng mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho tiền lòi ra.

Vợ dậy là phải toàn tâm.
Đúng sai là chuyện dần dần tính sau.

Đêm thu lạnh lẽo bụng đói meo.
Một gói mì tôm bé tẻo teo.
Nấu nước, thêm hành, pha chanh ớt.
Gói mì phút chốc đã đi vèo.
Trời khuya lưng lửng lòng chưa đã.
Thêm gói mì cua nấu tiếp theo.
Tựa gối rung đùi lim dim mộng.
Ước sao có được đĩa bánh bèo.

Quê hương là chùm khế ngọt.
Ai cao thì hái được nhiều.

(Nhiều độc giả sưu tầm)

* Chia sẻ thêm về những câu ca dao, tục ngữ thời hiện đại tại đây

 
 
 
 
 
 
Giải trí theo Chủ đề

Loài vật

Trẻ em

Mr. Bean

Lạ kỳ

Kỳ cục

Tai nạn

Clip Hài

Ảnh vui
10 Truyện cười hay nhất năm 2012
10 Video hài hay nhất năm 2012
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang