Thứ ba, 14/7/2009, 08:20 GMT+7

Đeo nạng vì luật sư

Một người lâu ngày gặp lại bạn cũ với đôi nạng cắp bên nách. "Trời ơi, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"- người bạn thốt lên.
> Phán quyết công bằng/ Bị cáo thật thà/ Ngôn ngữ của luật sư

- Tớ bị tai nạn giao thông.

- Lâu chưa?

- Gần 3 năm rồi...

- Nhưng tớ thấy cậu đi lại có vẻ bình thường rồi, việc gì phải mang nạng theo cho nặng?

- Tớ đang lâm vào thế cực kỳ khó xử đây. Bác sĩ đồng ý bỏ nạng, trong khi luật sư riêng lại khăng khăng không chịu!

Khương Minh (st)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây.

Lien he quang cao