Thứ bảy, 20/6/2009, 07:55 GMT+7

Giấu đầu hở đuôi

Tom uống rượu với bạn bè, mãi đến khuya mới lướt khướt về đến nhà. Sợ mẹ mắng nên anh chàng rón rén mở cửa, cất xe máy, nhẹ nhàng lên phòng rồi trèo lên giường ngủ luôn.
> Cưới nhanh kẻo tỉnh rượu/ Chỉ vì nể người đẹp/ Từ nay bỏ nhậu

Tom yên trí vì không bị ai trong nhà phát hiện.

Sáng hôm sau, mẹ đánh thức Tom dậy, quát:

- Tối qua mày lại uống rượu đấy hử? Tối ngày say xỉn thôi con ạ!

Tom vẫn còn ngái ngủ, phân bua:

- Con có uống đâu, mẹ cứ làm như con thích uống rượu lắm ý.

- Lại còn cãi à! Thế tại sao đi ngủ mà lại phải đội mũ bảo hiểm?

Đức Anh Tiến

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây.

Lien he quang cao