Thứ năm, 13/9/2007, 06:06 GMT+7

Vẽ bậy

Bác sĩ chuyện khoa tâm thần đang khám cho một thanh niên giàu trí tưởng tượng.
> Điên nặng / Triệu chứng tâm thần / Không cần bác sĩ nữa / Chữ bác sĩ

Ông gạch một đường thẳng đứng và hỏi:

- Anh tưởng tượng ra cái gì khi nhìn vào đường thẳng này?

- Một phụ nữ khỏa thân.

Bác sĩ lại vẽ một đường ngang:

- Còn bây giờ thì sao?

- Bà ấy nằm ngửa ra rồi.

Kẻ thêm một đường ngang song song, ông hỏi:

- Thế anh định nói gì về đường này?

Cậu thanh niên đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên:

- Đó là ông chứ ai. Ông không biết ngượng à?

(Theo Làng Cười)

 
Lien he quang cao