|
||
![]() |
||
|
Gọi hồn Ông chồng suốt ngày rong chơi và bắt cá... Bà vợ đi gọi hồn ông chồng mới chết. Một lúc thì ông chồng cũng hiện về. Bà vợ nức nở hỏi: - Anh ở dưới đó có khỏe không? - Khỏe, người nhẹ nhõm dễ chịu lắm. - Anh làm gì dưới ấy? - Suốt ngày rong chơi với bắt cá thôi, chả phải làm gì cả. - Anh có thiếu gì không, có cần em gửi gì cho anh không? - Không, chả thiếu gì cả. À mà nếu có thể thì gửi cho anh ít giun. - Giun? Để câu cá à? - Không, để ăn. Ăn cá nhiều chán quá, đổi món tí. - Khiếp, anh đùa à? Ai lại ăn giun. - Quên chưa nói với em. Anh giờ hóa thành con vịt rồi.
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |