Thứ hai, 29/9/2003, 02:50 GMT+7

Ý kiến của chuyên gia pháp luật

Du khách nọ viếng thăm một thành phố xa lạ. Sau khi nếm vài món đặc sản địa phương bày bán trên vỉa hè, anh ta bị đau bụng và có nhu cầu tìm chỗ cho "đầu ra". Không thấy nhà vệ sinh công cộng đâu cả, người khách đành gọi một chiếc taxi và yêu cầu lái xe chạy loanh quanh một chút.

Sau khi anh chàng đó xuống xe, tài xế mới phát hiện trên xe mình có "vật lạ" do khách để lại. Anh ta bèn tìm đến một luật sư để hỏi ý kiến. Nghe xong câu chuyện, luật sư phán:

- Theo luật định, sau 3 ngày không tìm thấy chủ thì của rơi trên xe sẽ thuộc quyền sở hữu của anh.

Lien he quang cao