Thứ ba, 8/7/2003, 04:33 GMT+7

Tin tức cười ngày 8/7

Cảnh sát bắt giữ một người phản đối lễ hội chọc tức bò.
Cảnh sát bắt giữ một người phản đối lễ hội chọc tức bò.

Khỏa thân phản đối lễ hội chạy thi với bò * Dùng súng giả cướp tiệm bán súng thật * Chiếc máy tính từ trên trời rơi xuống * Vụ mưu sát hy hữu

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật coi truyền thống đấu bò và chạy thi với bò nổi tiếng của Tây Ban Nha là hành động dã man. Vì vậy, tuần trước, họ đã từ các quốc gia Tây Âu đổ về thành phố Pamplona (Tây Ban Nha), dự định tổ chức tuần hành phản đối trong trang phục “da” trên một con đường, nơi diễn ra lễ hội hàng năm San Fermin (hội chọc tức và chạy thi với bò tót).

Nhà chức trách thành phố cho rằng đây là hành động bất hợp pháp và đã ra tay ngăn chặn. Tuy nhiên, sáng thứ bảy, khoảng 20 nhà hoạt động, cả nam và nữ, đã kịp thoát y hoàn toàn ngay trung tâm thành phố. Một số người đội đầu bò giả hoặc gắn cặp sừng nhựa lên đầu. Cuộc tuần hành do họ dẫn đầu đã thu hút được nhiều người khác tham gia nhưng những người này vẫn mặc nguyên quần áo hoặc chỉ “cởi, mở” chút ít.

***

Tờ báo Le Parisien của Pháp hôm thứ sáu đăng tin, một tên cướp với khẩu súng đồ chơi đã chọn cho mình một mục tiêu “khó nhằn” tại trung tâm thủ đô Paris: Tiệm súng Armurerie Gare de l'Est. Nhân viên cửa hàng nhận ra, trong tích tắc, vũ khí của kẻ học đòi làm đạo tặc là vô hại và bắt giữ y ngay lập tức. Theo thông tin ban đầu, tên cướp là một người gốc Mauritani, 26 tuổi.

***

Han Jung-in, một bé gái 4 tuổi ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã cực kỳ may mắn vì chỉ bị tổn thương nhẹ ở vùng mặt khi một chiếc màn hình máy tính từ trên tầng 12 rơi trúng người em. Cảnh sát cho biết, một người đàn ông 49 tuổi tên là Pak Yong-ju, trong cơn giận dữ vì cô con gái không cho tham gia một trò chơi điện tử trên mạng, đã chụp lấy chiếc màn hình, quăng qua cửa sổ ban công, gây ra tai nạn cho bé Han. Cảnh sát đã bắt giữ Pak và tiếp tục điều tra.

***

Những khán giả xem màn trình diễn của những nhà nhào lộn trên không tại miền bắc nước Anh cuối tuần trước đã hết sức kinh hoàng trước cảnh Stephen Hilder, 20 tuổi, lao xuống đất như tên bắn vì cả dù chính lẫn dù phụ đều không mở.

Hôm thứ hai, cảnh sát Anh phát hiện, có kẻ đã chủ tâm cắt gần đứt dây dù của Hilder. Hung thủ phải là một người có hiểu biết khá sâu sắc về môn nhảy dù vì tất cả những đoạn dây bị cắt đều được giấu rất khéo léo, khiến nạn nhân, một người nhảy dù giàu kinh nghiệm, không thể nhận thấy có điều gì khác lạ.

(theo Reuters)

 
Lien he quang cao