Thứ năm, 3/1/2002, 03:06 GMT+7
E-mail
Bản In
- Chờ nhặt xu (17/02)
- Lỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 14) (17/02)
- Bắt chước tiếng động vật
(16/02)
Tin tức khác
- Anh tỉnh táo hơn? (02/01)
- Nói xấu vợ (31/12)
- Tìm vợ lạc (31/12)
- Tiêu chuẩn ra viện (28/12)
- Sợ vợ (27/12)
- Lên thiên đường sớm hơn (25/12)
- Ba điều ước (24/12)
- Những bà vợ cả tin (22/12)
- Nhanh trí (21/12)
- Các đệ tử của rượu (20/12)
- Tuổi thực (18/12)
- Lo xa (17/12)
- Ngây thơ con trẻ (15/12)
- Ước gì... (14/12)
- Những ông chồng mọc sừng (12/12)

Ông bố của một người thợ đục đá ốm nặng. Trước khi qua đời, ông dặn người con khắc một tấm bia cắm trên mộ. Người con sau đó mang hết tâm huyết khắc một tấm bia thật đẹp với dòng chữ: “Mộ cụ Phạm X. cha của thợ đá Phạm Y. - chuyên khắc bia mộ, đục cối đá, cối xay bột. Bảo đảm. Giá rẻ”.
















VnExpress tuyển dụng