E-mail
Bản In
Cần nhìn nhận nạn chửi thề như một đại dịch
Vợ chồng tôi là công chức, vốn đã xác định kỹ lưỡng việc giáo dục con để cháu có tâm hồn trong sáng và trưởng thành một cách "Có giáo dục" theo đúng nghĩa các cụ ta thường nói.
Khi cô công chúa của chúng tôi vào học lớp mẫu giáo 3 tuổi, cháu được tiếp xúc với các bạn và sự dạy dỗ của cô giáo khiến cháu nhận thức tốt hơn. Cháu về nhà đọc cho bố mẹ nghe bài thơ: "Mẹ mẹ ơi cô dạy, cãi nhau là không vui, cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi" chúng tôi hài lòng với những gì cô giáo đang dạy các cháu.
Nhưng không bao lâu khi cháu đã quen và hoà đồng tốt với môi trường lớp học, về nhà cháu líu lô kể chuyện ở lớp: nào là mẹ ơi hôm nay bạn H đánh bạn T, rồi mẹ ơi bạn N chửi "đ.. mẹ mày" lòng tôi như bị xát muối. Nhìn đôi mắt con mở to long lanh, cái miệng nhỏ xíu mà thốt ra cái từ "bẩn thỉu" ấy, dù chỉ là thuật lại. Tôi chỉ biết nói với con không được nói như bạn, nói thế là hư.
Đưa cháu đến lớp tôi nói với cô giáo phụ trách, cô bảo cũng không biết làm thế nào để ngăn chặn vì nhiều gia đình bố mẹ nói bậy trước mặt các cháu như lẽ thông thường nên các cháu quen, đến lớp có xích mích với bạn là chửi luôn.
Tôi thấy nếu Nhà nước mình không coi đây là vấn nạn mà có chế tài cụ thể thì văn hoá nước nhà sẽ đi đến đâu khi từ trong trứng các tâm hồn măng non của chúng ta đã biết "chửi thề" gọn gàng đến thế.
Nếu cái gì cũng cần luật thì quốc hội làm sao hết việc được
Những người bế tắc trong cuộc sống cần có quyền được chửi thề để giải tỏa áp lực tâm lý. Nếu không được chửi thề, tôi sợ họ sẽ làm những hành động có hại hơn cho xã hội
Cấm được thì tốt
Nếu cấm được chửi thề nơi công cộng thì xã hội tốt quá rồi. Tuy nhiên, để làm được vậy ta cần cấm tiệt dần dần một số hành vi xấu sau theo trình tự ở Thủ đô:
1. Phóng uế: gồm cả lén lút lẫn ... công khai;
2. Khạc nhổ bừa bãi:
3. Chen ngang khi xếp hàng và tham gia giao thông.
...
Xin đừng làm chuyện không tưởng !!!.
Cấm làm sao được. Đây là văn hóa của người VN mà.
Xin đừng làm chuyện không tưởng !!!.
Không khả thi
Không khả thi vậy mà ở Nga cũng áp dụng, người ta có thể chửi thề bằng nhiều ngôn ngữ. Cấm phóng uế trên đường phố còn chưa áp dụng được ở VN nữa là. Giáo dục ý thức và văn hoá quan trọng hơn là đi cấm lung tung.
Cấm chửi thề
Tôi đồng ý với ý kiến bạn Tô Văn Đức.
Rất khó cấm điều này
Thật khó mà cấm được. Đây là vấn đề về nhận thức và thuộc về thói quen. Nhiều người nói ra theo một phản xạ tự nhiên, không kìm chế được. Nhưng họ không hề biết đang làm cho người khác khó chịu.
Thật quá vô tâm.
Người ta làm gì thì kệ người ta đi!!!
( Tim Phan )
Đừng nói cảnh sát sẽ bận rộn suốt ngày nhé
Nếu muốn thực hiện luật cấm chửi thề, tôi nghĩ rằng chỉ có ý thức tự giác và cách sống văn hoá văn minh của mỗi người mới có thể thực hiện được mà thôi.
Đừng nói cảnh sát sẽ bận rộn suốt ngày nhé, chính các anh cảnh sát cũng là một trong những người không làm gương trước đấy.
Vậy khi các anh ấy vi phạm, thì ai ghi giấy phạt đây hả?
Còn nhiều cái phải làm hơn là việc ngăn chặn việc chửi thề !
Đồng ý và tán thành việc cấm chửi thề.. nhưng... Dân trí ta còn thấp. Những cái việc rất cơ bản như: tiêu tiểu nơi công cộng, xả rác bừa bãi, ý thức chấp hành luật giao thông chưa ra gì , v.v... còn cả trăm cái khác chưa làm được thì làm sao mà ra được lụât cấm chửi thề đây ? liệu ra rồi thì có được gì ko ?
luật này hay
Có luật này em cho con em đi làm cảnh sát luôn :))
Không thể làm một sớm một chiều được
Theo tôi đây là vấn đề lớn về mặt văn hoá ứng xử. Không thể làm một sớm một chiều được.
- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chửi thề, chửi tục. Do từ cha mẹ, xã hội và do chưa am hiểu về văn hoá.
- Chúng ta cần đưa ra các chuẩn mực để mọi người cảm thấy ngượng khi nói ra nhưng câu như vậy.
- Chúng ta đã làm được điều đó ở văn phòng công sở. giờ nhân rộng ra toàn xã hội nữa mà thôi.
- Các bậc phụ huynh ko nên quát mắng con cái mình bằng những câu bậy bạ.
- Phải giáo dục mạnh hơn nữa ở các trường học.
Nói bậy rất phổ biến
Cũng lên xem lại tại sao dân ta chửi thề nhiều thế, tôi thấy phổ biến lắm....dân chửi, cán bộ chửi thề, nói đệm, thậm trí có một số cơ quan thì nhân viên nói bậy, nhiều sếp còn tục tĩu hơn cả nhân viên. Thậm trí sếp nữ cũng chẳng tha nói bậy...
Đấy là chưa kể các cơ quan, tổ chức tư nhân thì khỏi phải nói rồi...
Không biết thời xưa có thế không, tôi khẳng định là không như thế, tương lai thì thế nào đây, chỉ biết hy vọng là không như thế....
- Hà Nội lấy đâu đường mà đi ôtô? (16/12)
- Áp dụng giải pháp 'ngã ba hóa' tại Hà Nội nhiều chỗ sai lệch (13/12)
- Đường bị xe đổ đất làm bụi kinh khủng (09/12)
- Mua vé tàu Tết còn khó khăn (08/12)
- Vì sao tôi là thầy giáo? (23/11)
- Nước mắt nhà giáo ngày 20/11 (20/11)
- 'Mang phong bì đến nhà thầy cô là biểu hiện lệch lạc' (20/11)
- Lập trạm thu phí chui: Bộ trưởng nói sai, Thứ trưởng bảo không (13/11)
- Việt Nam không có thành phố nào xứng đáng danh hiệu sạch đẹp (13/11)
- Thiên nhiên cuồng nộ (04/11)
- Mong sao những người dân nghèo vùng lũ bình yên (04/11)
- Thắc mắc đề kiểm tra giữa kỳ lớp 2 (31/10)
- Chữa bệnh kẹt xe ở TP HCM với 250 tỷ đồng (31/10)
- Quan sát của một người dân khi tham gia giao thông (31/10)
- Dán tem phạt lên xe vi phạm giao thông (30/10)























VnExpress tuyển dụng
Cấm cũng bằng thừa
Cảnh sát Việt Nam giờ đã quá bận, lực lượng lại quá mỏng, lâu lâu mới thấy một chú. Vậy thì ra luật cấm chửi làm gì cho đau đầu các đại biểu quốc hội.
Theo tôi cứ cho dân chửi thoải mái nhưng bảo họ đừng vứt rác và khạc nhổ bừa bãi thì thành phố chúng ta văn minh hơn nhiều.