E-mail
Bản In
Việc làm sai luật không được phép mà vẫn cho là không sai
( Nguyễn Hoài Nam )
Không thể lấy lý do tiền thu được đã nộp vào ngân sách để chối tội
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Kien, không thể lấy lý do tiền thu được đã nộp vào ngân sách để chối tội được, nếu cứ thế thì xã hội loạn mất.
Theo ý kiến của ông thứ trưởng này thì có lẽ phải thu phí tất cả các con đường kể cả khi người ta không đi.
Trước khi trả lời báo chí, Bộ trưởng & Thứ trưởng nên thống nhất
Cứ như thế này, đến bao giờ đất nước Việt nam mới có nổi một con đường cao tốc đúng nghĩa từ Bắc tới Nam? Để các xe khách không phải đi ngược chiều nhau trên cùng một con đường? Để gây tai nạn đấu đầu nhau...
Thay vì ngồi trần tình vụ các trạm thu phí chui đúng hay không đúng, các vị lãnh đạo bộ giao thông hãy đi làm một con đường cao tốc đúng nghĩa đi. Đừng đổ tại đất nước nghèo, không có vốn, cái khó bó cái khôn....
( Minhle )
Kèn thổi ngược
Chúng ta, làm bất cứ điều gì cũng phải có nguyên tắc. Đành rằng, thu phí nộp cho Nhà nước nhưng liệu có ai đó tiên liệu được thiệt hại cho dân, cho đất nước bao nhiêu từ những việc làm tuỳ tiện này không?
Cần có thái độ nghiêm khắc với kiểu "kèn thổi ngược" này kẻo không thì lại loạn.
vô trách nhiệm quá!
Phải chăng đây là kiểu trả lời quen thuộc đến mức là bản năng - nghệ thuật trả lời của các vị khi sẵn sàng đưa ra môt quyết định đối với dân khi chưa làm rõ ngọn ngành? Thu tiền của dân không phép hàng chục năm trời mà không có ai vi phạm pháp luật à?
Ai biết được mấy trạm thu phí kia đã nộp vào ngân sách nhà nước đầy đủ? Bao nhiêu năm trôi qua các vị có đi kiểm tra lần nào không khi mà mấy trạm thu phí không phép kia cứ vô tư thu đều của dân ở những đường khuất như vậy?
Làm mà không có người kiểm tra, thích báo cáo thế nào, nộp bao nhiêu cũng được cho là có nộp đầy đủ... thì những con người đấy - những người đã phát minh ra và làm việc ở những trạm thu tiền kia đúng là "chuột sa chĩnh gạo "!
Lập trạm thu phí trái phép
Tôi rất đồng ý với ý kiến của NGUYEN HUU KIEN
Tại sao lại như thế
Chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền, sống và làm việc theo luật. Việc lập trạm thu phí chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là hành động vi phạm pháp luật. Vì vậy phải công khai xin lỗi và hoàn trả cho người dân. Vậy mà ngài Thứ trưởng lại tuyên bố bản chất là không sai, cơ quan nhà nước được quyền làm sai luật như vậy sao?
Nhận thức có đúng không
Nói như vị thứ trưởng vậy thì bất cứ khoản thu nào mà nộp vào ngân sách nhà nước thì đều không sai, với cương vị là một Thứ trưởng cách nhận thức như vậy có đúng không?
Hành xử kiểu "tập thể "
Đã quen kiểu mọi tội lỗi là đổ cho tập thể chứ không ai có trách nhiệm cụ thể cả nên mới xảy ra kiểu trên bảo sai , dưới bảo đúng.
Thứ trưởng và cục trưởng nên từ chức
Tôi đồng ý với độc giả Nguyễn Hữu Kiên.
Vị thứ trưởng bộ GTVT đã bênh vực cho việc làm sai trái đó và cục trưởng cục đường bộ nên từ chức để thể hiện tinh thần trách nhiệm.
Anh Huu Kien nói rất đúng
Ngài thứ trưởng cho em hỏi rằng liệu em mua 1 chiếc xe 17 chỗ để chở học sinh đi học nhưng không đăng ký vì mục đích của em là đúng có được không ạ.
Luật bất minh, dân bất trị
Tôi là một người dân. Tôi ủng hộ quan điểm "Luật bất minh, dân bất trị".
Hãy xem xét vấn đề trên góc độ luật pháp và phục vụ lợi ích nhân dân chứ không phải có tình tiết giảm nhẹ để phục vụ lợi ích cá nhân.
Cảm ơn tác giả và báo đã phản ánh kịp thời và thể hiện rõ quan điểm, tinh thần trách nhiệm vì dân. Họ xứng đáng là những người đại diện tiếng nói vì dân.
Bức xúc
Cách trả lời của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường là coi thường người dân, không hiểu gì về Pháp luật. Rõ ràng 3 trạm thu phí lập chui là vi phạm pháp luật, mà đã vi phạm pháp luật thì phải xử lý đúng quy định. Nếu không làm được thì xã hội này có mà loạn!
Thu tùy tiện, quản lý vô trách nhiệm
Tôi thấy rằng quyền của người dân đang bị xem nhẹ, coi thường một cách quá đáng.
Đến cả những vị có chức sắc trong cơ quan Nhà nước mà còn trả lời thiếu trách nhiệm như vậy thì thử hỏi dân còn tin ai.
hu phí cầu đường bừa bãi, vô tổ chức, thu không phép mà lại bảo là thu đúng. Ông thứ trưởng này đáng cách chức thẳng tay, chứ làm thứ trưởng mà trình độ như vậy thì dân còn khổ.
Lãnh đạo ngồi ghế một ngày mà không "quản" được cũng là có tội.
Phải xử lý kỷ luật, và tùy mức độ, xem xét trách nhiệm hình sự của người có hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc tội danh tương ứng khác với hành vi này để làm gương cho kẻ khác và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Có ý kiến cho rằng, việc này đã xảy ra qua nhiều đời lãnh đạo khác nhau của Cục đường bộ... Tôi cho rằng, dù ngồi ghế một ngày mà không "quản" được cũng là có tội.
Trân trọng
Đồng ý với Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Tôi đồng ý có quan điểm xử lý 3 trạm thu phí không xin phép. Và đề nghị Bộ trưởng cắt chức thứ trưởng Nguyễn Hồng Tường vì làm việc quan liêu quá.
Thu phí sai giống như tiền mãi lộ
Thu phí mà không có phép thì cũng giống như bọn lục lâm thảo khấu chặn đường người để thu tiền mãi lộ. Đồng tiền thu được như vậy là đồng tiền trái pháp luật. Đúng nhà nước không cần những đồng tiền như thế. Ngoài ra tin làm sao được không có động cơ nhám nhúa.
Mong Bộ trưởng kiểm soát lại toàn bộ hệ thống thu phí
Dân chúng tôi thông cảm cho bộ trưởng, cũng không nhất thiết phải được xin lỗi hay được hoàn trả tiền, chỉ mong Bộ trưởng kiểm soát lại toàn bộ hệ thống thu phí trên toàn quốc thực hiện đúng Pháp Luật, cho nguời dân còn được chút lòng tin, hy vọng..
Chúng tôi mong được sự quan tâm của ông.
Kính thư.
Bó tay luôn!
Nếu cứ như đà suy diễn (thu trái phép nhưng vẫn nộp nhà nước thì không sai) chẳng mấy mà có thể công khai buôn bán heroin miễn sao đóng góp đầy đủ cho nhà nước.
- Việt Nam không có thành phố nào xứng đáng danh hiệu sạch đẹp (13/11)
- Thiên nhiên cuồng nộ (04/11)
- Mong sao những người dân nghèo vùng lũ bình yên (04/11)
- Thắc mắc đề kiểm tra giữa kỳ lớp 2 (31/10)
- Chữa bệnh kẹt xe ở TP HCM với 250 tỷ đồng (31/10)
- Quan sát của một người dân khi tham gia giao thông (31/10)
- Dán tem phạt lên xe vi phạm giao thông (30/10)
- Cách đơn giản làm giảm kẹt xe (29/10)
- Thuốc nào chữa bệnh 'kẹt xe' (28/10)
- Kẹt xe ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của bạn? (27/10)
- Cây tình yêu ở Moscow (26/10)
- Hãy thể hiện tình yêu như là một văn hóa (25/10)
- Là giáo viên, tôi nghĩ phụ huynh không nên gây quỹ chăm sóc thầy cô (22/10)
- Vỉa hè vừa làm xong đã bị đào xới (21/10)
- Tôi từng làm trưởng ban phụ huynh nhiều năm (21/10)


























VnExpress tuyển dụng
Không hiểu nổi
Hóa ra trên bảo dưới không nghe à.
Thật không coi pháp luật ra gì