Thứ tư, 4/11/2009, 09:03 GMT+7

Mong sao những người dân nghèo vùng lũ bình yên

Mình không cầm được nước mắt! Nhìn ảnh một em bé còn bế trên tay không có quần áo mặc trong cảnh mưa lũ! Xin gửi lời chia sẻ tới tất cả những người dân vùng lũ! Mong sao tất cả mọi người dân lương thiện đều bình yên, có cuộc sống ấm no! (Phạm Thị Mai Phương)
> Vỡ đập tại Phú Yên, người dân hoảng loạn

Lực lượng cứu hộ đang ứng cứu người dân trong dòng nước chảy xiết và địa hình bị chia cắt. Ảnh: Báo Phú Yên.

Và tôi sẽ phải sống tốt hơn nữa để không cảm thấy hổ thẹn với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn!

Người gửi: Nguyễn Tá Đương,

Sáng nay lên mạng thấy thông tin về bão tại khu vực Nam Trung bộ. Hình ảnh một cán bộ cứu hộ bế một cháu nhỏ thật là đáng thương. Tôi là một độc giả thường xuyên của báo. Xin gửi những chia sẻ xâu sắc nhất tới đồng bào vùng lũ.

Mong sẽ có những sự trợ giúp kịp thời của các ban ngành chính quyền tới đồng bào vùng lũ.

Người gửi: Trần Minh Tri,

Tôi không biết mọi người thế nào? Là một người con của tỉnh miền Trung, tôi thật đau xót khi nhìn thấy cảnh quê nhà chìm trong nước lũ. Đêm đêm tôi không thể nào chợt mắt nổi, nước mắt tôi lại cứ tuôn ra . Là một người con của tỉnh nhà, tôi mong tất cả mọi người chung tay góp sức bảo vệ miền Trung thân yêu của chúng ta .

Người gửi: Hoàng Nguyễn Việt,

Thương quá đồng bào tôi, nhìn bức ảnh em bé rớt nước mắt...

Người gửi: Vũ Mạnh Tuân,

Nhìn những hình ảnh trên Vnexpres mà lòng tôi quặn đau, nối tiếp những trận bão lũ đã làm người dân tỉnh Quảng Ngãi kiệt quệ, đói khát và bị cô lập hoàn toàn. Tôi tự hỏi rằng, nơi phồn hoa chốn đô thị Hà Nội có bao nhiêu con người nghĩ tới sự khổ cực của người dân nơi đây không? Cá nhân tôi thực sự xúc động và chúng tôi đã ủng hộ bà con vùng lũ mỗi người 1 ngày lương./.

Người gửi: thangphp6

Tôi là người con miền trung, sinh ra và lớn lên tại miền trung, lập nghiệp tại thủ đô. Quả thật những ai trải qua những cơn bão và trận lụt như vậy mới hiểu và thông cảm chia sẻ với những bà con trong vùng lũ. Tôi nghĩ chúng ta hãy chia sẻ với bà con bằng tình cảm và vật chất, có như vậy mới giúp bà con chống chọi được những trận lụt và bão như vừa rồi. Để được cập nhật sớm nhất những thông tin về bà con miền Trung tôi mong quý tòa soạn thực hiện những công việc sau:
1. Sớm và đưa nhiều hơn nữa thông tin
2. Thiết lập đường dây nóng của tòa soạn

Đường dây nóng của tòa soạn VnExpress.net: 0123 888 0123

* Chia sẻ hình ảnh, clip, thông tin, cảm xúc của bạn về lũ miền Trung

Dự báo ?

Nhìn biển nước với những tin người chết không có nổi áo quan, chỗ chôn cất, gia đình chết không còn đến một ai, người sống đói khát, còn manh áo rách che thân trong cảnh màn trời chiếu đất. Xót xa, đau đớn lắm. Năm nào cũng như năm nào, còn tập dượt dự báo đến bao giờ nữa ? Thương vong, mất người có giảm ? Tội lắm những đứa trẻ !

LÀM GÌ???

Biết nói gì đây??? Đau xót quá, là một người bố, tôi thật sự không thể nào tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào nếu con mình lâm vào tình cảnh như em bé trong hình.... Thiên nhiên thật khắc nghiệt nhưng chúng ta phải nhận thức được những hậu quả mà phần lớn là do chính con người gây ra!!! Tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy có những việc cụ thể để giúp đỡ đồng bào Miền Trung thân yêu và hãy cố gắng để xây dựng một môi trường tốt hạn chế thấp nhất những tác hại của thiên nhiên, bên cạnh đó cần phải xem lại những biện pháp phòng chống đã áp dụng có những biện pháp tích cực hiệu quả hơn. Một lần nữa chúng ta phải hiểu: THIÊN NHIÊN CUÔNG NỘ VÌ CON NGƯỜI KHÔNG BIẾT GÌN GIỮ VÀ BẢO VỆ.

Cầu mong bình an cho mọi người

Tôi là người con của đất Phú Yên đang làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh, từ khi nghe quê mình bị bão lòng bồi hồi không yên, một ngày gọi về nhà không biết bao nhiêu lần. Sau bão là lũ, năm nay gọi là lịch sử đối với bà con miền Trung.Quê Nội tôi ở 1 huyện của Phú Yên bị cô lập hoàn toàn, không liên lạc được với bà con ở nơi đó, tôi chỉ biết khóc và cầu mong bình an cho mọi người. Đau lòng cho quê tôi. Mong mọi người chung tay góp sức cho Miền Trung qua cơn hoạn nạn

Thương quá Miền Trung

Tôi cũng là một người con sinh ra mảnh đất Miền Trung đâỳ nắng gió. Nhìn thâý hình ảnh quê hưong mình chìm ngập trong nước lũ mà lòng tôi đau thắt. Càng nghĩ càng thâý thương cho dân quê tôi. Suốt đơì lam lũ, cần cù làm ăn nhưng vẫn không bao giờ giàu nôỉ, không phải ngươì dân không biết cách làm ăn mà là cả năm làm quần quật để rôì đến hẹn lại bị lũ cuốn trôi hết ra biển cả, rôì lại phải làm lại từ đâù. Ở Sài Gòn, môĩ dịp cuôí năm là mọi ngươì lên kế hoạch đi du lịch nơi này nơi nọ, nhưng ở Miền Trung quê tôi thì mọi ngươì lại thất thần lo chống chọi thiên tai, và những lo toan cho cuộc mưu sinh vì tất cả đã bị bão lũ cướp sạch. Thương quá Miền Trung. Biết khi nào thoát được nghèo.

Rồi sẽ qua hết mà !

Năm nay nhiều bão lũ quá, thời tiết khắc nghiệt quá. Và nhiều số phận đáng thương quá. Bé nhỏ ơi, rồi mua lũ sẽ qua đi, em sẽ lại trở lại với tiếng cười hàng ngày của em bên cha mẹ và những người thân yêu. Mưa lũ thật xấu phải không em ? Nhưng bên em là tất cả trái tim yêu thương, cho em và cho tất cả những người dân trong vùng vùng bão lũ. Miền Trung ơi kiên cường lên nhé ! Giọt nước mắt đã rơi trên trên khuôn mặt của người dân cả nước, và bàn tay đã đang, sẽ luôn dang rộng. Bên nhau chúng ta sẽ vượt qua tất cả ! Yêu thương miền Trung với tất cả tình yêu !

Thật đau lòng nhìn miền Trung ngập trong nước lũ

Nhìn tấm ảnh em bé không có quần áo được bế trên tay 1 người chiến sĩ giúp dân về nơi an toàn trong cảnh bão lũ mà tôi không cầm được nước mắt. Thật đau lòng khi nhìn miền Trung ruột thịt phải chịu thiên tai liên tục trong năm và từ năm này đến năm khác. Xin cám ơn những chiến sĩ đã hết mình và quên mình giúp đỡ nhân dân. Mong tòa soạn hãy đưa ra 1 cách nào đó để độc giả có thể ủng hộ vật chất cho người dân miền Trung.

Thương lắm

Khi nhìn hình ảnh cháu bé, mắt tôi cay xè. Khổ nhất là trẻ con. Tôi sống Hà Nội, nhưng tôi và gia đình cũng đã trải qua cơn "lụt" Hà Nội năm ngoái. Mất một tuần bị chia cắt, thức ăn nước sạch đều hết, lại có con nhỏ nên tôi cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của người dân vùng lũ lụt. Bản thân tôi xin được nói thẳng, ủng hộ tiền không biết đến người dân còn được bao nhiêu. Nên tôi muốn ủng hộ đồng bào quần áo, ủng hộ bé nhỏ bỉm và quần áo ấm.

Xin quý báo cập nhật thông tin những tổ chức từ thiện, địa chỉ để tôi có thể gửi một chút tấm lòng tới đồng bào vùng lũ.

Không cầm được nước mắt....

... khi nhìn thấy bức ảnh em bé còn bế trên tay không đủ quần áo mặc, áo mưa che lấp cả mặt. Thật xót thương cho em bé! Xót thương và chia sẻ với đồng bào miền Trung!

( Một người mẹ có con nhỏ - trustintomorrow)

Cải tổ quy trình cảnh báo

Đã đến lúc nên thay đổi quy trình cảnh báo lũ bão! theo tôi nên xây dựng tiêu lệnh lũ bão giống như phòng cháy chữa cháy treo ở nhiều nơi và xây dựng hệ thống phát tin tín hiệu nhiều hình thức. Chẳng hạn như có thể chia cấp độ thiên tai 5 mức, mức 1 thì UBND từng cấp làm gì, từng ngành làm gì, nhân dân làm gì; mức 2, mức 3... Mức nào thì chuyển dân, mức nào thì học sinh nghỉ học...Các cơ quan thường trực chỉ cần dựa vào nguồn thông tin từ cơ quan khí tượng phát lệnh báo động để mọi người thực hiện. Chứ như hiện nay TƯ điện khẩn, tỉnh điện khẩn, huyện điện khẩn xã thông báo dân chẳng ai nghe, hiệu quả rất kém!

Dân không quan tâm đến điện hỏa tốc, dân chỉ cần biết khi nào vỡ đập, khi nào bão vào và sẽ được đi đâu!

Thắt lòng khi nghe tin lũ

6h sáng, gia đình điện vào báo cả nhà đang bị ngập trong biển nước. Không ngủ tiếp được nữa. Gia đình và hàng xóm nào có khá giả gì. Vậy mà giờ đây toàn bộ tài sản bị ngập trong biển nước. Không có thức ăn, nước uống. Tôi chỉ muốn chạy về quê, nếu không giúp được gì thì cũng được cùng chịu khổ chung để trong lòng bớt đau xót. Miền Trung nghèo khổ là vậy, bây giờ nhà nhà tan hoang, tài sản gần như mất trắng. Hư hại quá nhiều, mất mát quá nhiều.

MIền Trung lũ lụt!

Mong sao đồng bào miền Trung quê tôi vượt qua thiên tai, bão lũ! Ngày xưa, miền Trung kiên cường trong chiến tranh, ngày nay, miền Trung tiếp tục kiên cường trong lao động sản xuất và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc. Mong các cấp chính quyền sẽ có những hoạt động hỗ trợ kịp thời đến đồng bào vùng lũ!

Xót xa miền Trung

Tôi là người con của vùng đất lành Hậu Giang, nơi mà quanh năm yên bình ít khi bão lũ. Khi chứng kiến cảnh bà con miền Trung hứng chịu các cơn bão đi qua, tôi vô cùng đau xót, tôi hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ tăng cường hơn nữa các phương tiện cứu hộ, cứu trợ bà con trong thời khắc vô cùng khó khăn này.

Tôi hy vọng các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy ra tay giúp đỡ bà con miền Trung sớm vượt qua những khó khăn trước mắt và khắc phục hậu quả lâu dài của thiên tai. Các cơ quan đoàn thể cũng nên mỗi người chung tay một ít với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp cho bà con vùng lũ thoát khỏi cơn nguy khó này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao