Thứ sáu, 13/2/2009, 10:29 GMT+7

Xin hãy đừng làm cho tuổi thơ của trẻ qua nhanh quá

Tại sao không cho trẻ được vui chơi, học ăn, học nói, học cư xử từ lòng nhân từ, sự khoan dung của thầy cô, của cha mẹ? Bằng những bài học, câu chuyện kể, bằng việc kết bạn, bằng dạy trẻ cách thiết lập quan hệ, tình cảm, với thầy cô bạn bè và mọi người khác theo một cách nhẹ nhàng? (Phan Tuan)

Người gửi: phan tuan

Tôi là một kỹ sư có con nhỏ 2 tuổi. Tôi nhận thấy trẻ từ 3-6 tuổi còn quá nhỏ để "bắt buộc" học chữ cái, học số, học nhiều điều mà nhiều người lớn không làm được nữa. Ví dụ, có nhiều người lớn chửi tục, ăn vạ, quát mắng, chửi bới... Và không phải trẻ nào cũng có bậc làm cha mẹ có kiến thức có trình độ hay có khả năng cư xử có văn hóa.

Và trẻ thơ như một tờ giấy trắng in mọi thứ mà xung quanh chúng - những người lớn cư xử. Từ một em bé được sống mới chỉ 3 năm trong chặng đời quá dài và gian nan, thử thách và phải suy tư suốt cả quãng đời còn lại, phải vào trường vào khuôn khổ, nội quy. Và phải làm chuyện quá già là "kiềm chế cảm xúc".

Tại sao không cho trẻ được vui chơi, được học ăn, học nói, học cư xử từ lòng nhân từ, sự khoan dung của thầy cô, của cha mẹ. Bằng những bài học, những câu chuyện kể, bằng việc kết bạn, bằng dạy trẻ cách thiết lập quan hệ, tình cảm, với thầy cô bạn bè và mọi người khác theo một cách nhẹ nhàng?

Tôi từng dạy những đứa em mình học lớp 1, lớp 3 nhiều năm về trước theo giáo trình cải cách. Thấy em mình học những loại toán chỉ có ở lớp 9, lớp 10, tôi quá đau lòng, xót xa. Nó còn quá nhỏ để hiểu những thứ đó. Liệu bây giờ có mấy người không phải dạy toán, đi làm có ai còn nhớ ánh xạ, tổ hợp là gì hay không? Cộng thêm cách trình bày trong sách quá nhiều hơn mức cần thiết như "tung hỏa mù" không khoa học, không mạch lạc, súc tích.

Xin hãy đừng làm cho tuổi thơ của trẻ qua nhanh quá. Xin hãy đừng biến những đứa trẻ thành "ông cụ và bà cụ". Xin hãy đừng làm cho mỗi ngày đến nhà trẻ là "những cơn ác mộng".

Trong chúng ta, ai cũng phải kiềm chế cảm xúc, làm theo những tiêu chuẩn của người khác, làm nhiều điều ta không muốn, nói nhiều điều ta không muốn. Chúng ta có mệt mỏi không? Đừng làm thế với trẻ...

Nếu các vị có tâm huyết nên in nhiều sách hướng dẫn sách tham khảo của nước có nền giáo dục tiên tiến cho cha mẹ và thầy cô để dạy dỗ những mầm non cho tương lai. Tôi thấy các bác làm chuẩn, soạn giáo trình... không "ổn" rồi, bởi vì các bác thực sự làm không giỏi việc này...

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao