Thứ năm, 12/2/2009, 17:12 GMT+7

Xử lý nghiêm kẻ tước đi niềm vui của người nghèo

Đọc thông tin từ VnExpress.net, tôi thực sự ngỡ ngàng và không sao hiểu nổi sự vô cảm của một số cán bộ địa phương. Hết ăn chặn tiền cứu trợ bão lụt của dân đến "nhầm lẫn" trong tiền ủng hộ cho người nghèo dịp Tết. (Trịnh Việt Thăng)
> Bức xúc trước việc ăn bớt tiền hỗ trợ dân nghèo

Người gửi: Nguyễn Minh Châu

Dân ta có câu: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Thật không còn gì để nói với những người ăn chặn trên sự nghèo khổ của người khác... Nếu không xử lý quyết liệt thì người dân cùng cực sẽ hiểu thế nào về chính sách của Đảng, Nhà nước. Bạn bè năm châu sẽ thấy sao đây?

Không biết những người làm xấu đi hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào để làm gương cho kẻ khác?

Người gửi: Trịnh Việt Thăng

Đọc thông tin từ VnExpress.net, tôi thực sự ngỡ ngàng và không sao hiểu nổi sự vô cảm của một số cán bộ địa phương. Hết ăn chặn tiền cứu trợ bão lụt của dân đến "nhầm lẫn" trong tiền ủng hộ cho người nghèo dịp Tết.

Những người không có được cái Tết trọn vẹn vào đầu năm mới, do họ còn quá nghèo, họ không may mắn trong cuộc sống. Chẳng lẽ những điều đó chưa đủ với họ hay sao? Hay là lòng tham vô đáy đã làm vô cảm, mất đi tính nhân bản trong những con người tham lam.

Mong Chính phủ sớm có những chế tài đúng mực đối với những con người như thế này.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao