Ghép hai kỳ thi làm một sẽ xảy ra nhiều tiêu cực

Tôi biết các lãnh đạo ngành giáo dục cũng đã cố gắng hết sức để đảm bảo một kỳ thi tốt nghiệp công bằng, các báo đài cũng đề cập tới rất nhiều về sự cải thiện chất lượng của kỳ thi này, nhưng tôi thấy phần chìm của tảng băng trôi còn lớn hơn rất nhiều. (Nguyen Dang Thanh)
> Nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Người gửi: Nguyen Dang Thanh

Tôi là sinh viên năm thứ 4 nên cũng thực sự quan tâm tới vấn đề tuyển sinh ĐH năm 2009 vì năm tới em trai tôi cũng sẽ hết lớp 12 và bước vào kì thi ĐH.

Từ khi biết về thông tin ghép hai kỳ thi làm một, tôi đã có cảm giác bất ngờ. Có lẽ do tôi từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT "lộn xộn", dễ dàng... và một kỳ thi ĐH với một không khí nghiêm túc nên mới cảm thấy thật sự bất an.

Tôi biết các lãnh đạo ngành giáo dục cũng đã cố gắng hết sức để đảm bảo một kỳ thi tốt nghiệp công bằng, các báo đài cũng đã đề cập tới rất nhiều về sự cải thiện chất lượng của kỳ thi này, nhưng tôi thấy phần chìm của tảng băng trôi còn lớn hơn rất nhiều (mà có lẽ ai cũng biết).

Tôi biết Bộ GD&ĐT đang cố gắng cải thiện tình trạng "đầu voi đuôi chuột" trong giáo dục đại học (thi vào thì khó nhưng dù sao vẫn "phải ra trường"), nhưng áp dụng phương pháp thi chung của các nước tiên tiến với hoàn cảnh chúng ta hiện nay là chưa thể.

Họ có cuộc sống ít phải lo nghĩ hơn chúng ta khi đồng lương công nhân cũng sẽ đảm bảo cho họ cuộc sống không thừa nhưng đủ. Còn ở nước ta, muốn sống được với đồng lương công nhân chắc sẽ khó khăn đủ đường, trong khi đó đồng lương kỹ sư sẽ đảm bảo cho những người đã có những cố gắng trong học tập có cuộc sống khá hơn.

Vậy nên nếu ghép hai kỳ thi làm một thì sẽ xảy ra vô cùng nhiều tiêu cực, con em các cán bộ ngành giáo dục sẽ có kết quả chắc chắn tốt hơn bình thường, con nhà giàu sẽ có kết quả tốt hơn con nhà nghèo... Vì sao ư? Vì ai chả muốn được no đủ, vì phải thừa nhận chúng ta không thể kiểm soát được tính nghiêm túc trong một phạm vi quá rộng như vậy, không thể được (ngay tới cả thi tại trường ĐH còn không thể kiểm soát hết được tình trạng này).

Rồi sau kỳ thi tốt nghiệp, các em đều muốn vào được trường ĐH nào đó có tiếng (vì cho dù thế nào cái bằng tốt cũng dễ xin việc), thế là tình trạng học sinh xô bồ lao vào mà không lượng được sức mình. Rồi với chủ trương coi trọng đầu ra sắp tới thì sẽ có vô vàn học sinh không thể ra được trường, lúc đó có lẽ lãng phí đào tạo sẽ còn không tính được nữa.

Chúng ta cần bỏ tiền cho kỳ thi đại học để tất cả học sinh có thể được bình đẳng thể hiện khả năng của mình. Đó có thể coi như kỳ thi "vượt ngũ môn" của những con người trong tương lai và đó cũng là kỳ thi thoát cái đói cái nghèo của những con người có hoàn cảnh khó khăn, biết vượt lên số phận...

Ý kiến thi hai chung tại trường ĐH cũng không thể nói là ổn được vì không phải học sinh nào tốt nghiệp THPT cũng sẽ có ý định thi ĐH, hay cũng có điều kiện tới một trường ĐH nào để dự thi, có lẽ khi đó con số lãng phí do chi phí ăn ở để thi sẽ còn nhiều gấp nhiều lần.

Tôi viết những dòng suy nghĩ này chỉ hy vọng có được một vị cán bộ giáo dục có trách nhiệm đọc được và... suy nghĩ, cuối cùng xin chúc các thí sinh dự thi ĐH năm 2008 đạt kết quả cao.

 
MENU
Về đầu trang

,