E-mail
Bản In
Phải thu hồi cuốn truyện người lớn đã bán cho học sinh
Đọc xong bài báo “Học sinh THCS bị ép mua truyện người lớn”, tôi thật sự phẫn nộ với cách làm của trường THCS Nguyễn Du - Gò Vấp TP HCM trong việc bán quyển sách "Đồng Môn 1" do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành. (Lưu Trường Văn).
> Học sinh THCS bị ép mua truyện người lớn
Tôi rất ngạc nhiên khi bà Hiệu trưởng trường nói “Cuốn Đồng Môn 1 sau khi phát hành bán được ít quá, mà thầy Hân lại là nguyên hiệu trưởng nhà trường, nên chúng tôi cũng vì tình nghĩa mà đưa sách vào trường”. Vậy suy cho cùng, bà Lê Thị Hồng Việt ép học sinh của mình mua truyện là để giải quyết mối quan hệ riêng giữa bà Việt và ông Hân (hiệu trưởng cũ), là để nhằm làm vừa lòng ông Hân. Như vậy là sai nguyên tắc lãnh đạo, đâu có được lồng ghép việc riêng vào việc chung, nhất đối với một hiệu trưởng.
Theo tôi nếu cuốn "Đồng Môn" là một quyển sách hay thì các nhà sách trên cả nước đã đồng loạt phát hành rồi. Hoặc nếu quyển sách đó có giá trị văn học thực sự thì sẽ được các em học sinh và độc giả đón nhận nồng nhiệt - như cuốn “Harry Potter” được người ta sắp hàng dài để chờ được mua. Tất nhiên đem “Harry Potter” mà so sánh với "Đồng Môn 1" thì thật khập khễnh.
Sở giáo dục TP HCM cần chỉ đạo ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Du Gò Vấp thu hồi lại sách và trả lại tiền cho những học sinh đã mua quyển sách nói trên. Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Du Gò Vấp, mà đại diện là bà Lê Thị Hồng Việt cần xin lỗi toàn thể học sinh và phụ huynh.
