Thứ hai, 28/3/2011, 14:58 GMT+7

Backstreet Boys hoàn toàn không làm chúng ta thất vọng

BSB đã đem lại bữa tiệc âm nhạc sôi động bằng đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của mình, bất chấp gánh nặng của thời gian vẫn lộ rõ trong những màn biểu diễn của họ... (Joseph Duy)
> Khán giả HN chìm trong cảm xúc cùng Backstreet Boys/ Đêm diễn cuồng nhiệt của Backstreet Boys tại HN

May mắn có được cặp vé xem BSB show với giá chỉ 800k/ đôi ở tầng 5 sân Mỹ Đình, Joseph và Tuti đã được trải nghiệm một liveshow đẳng cấp thế giới, xứng đáng với những gì chúng ta kỳ vọng. BSB đã đem lại bữa tiệc âm nhạc sôi động bằng đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của mình, bất chấp gánh nặng của thời gian vẫn lộ rõ trong những màn biểu diễn của họ.

4 "lãng tử đường phố" trong đêm diễn tại Hà Nội hôm 26/3. Ảnh: Hoàng Hà.

1. Từ những thông tin... vỉa hè.....

Trước khi bước vào SVĐ và thưởng thức bữa tiệc âm nhạc của Backstreet Boys, Joseph đã được nghe khá nhiều thông tin không mấy tích cực trong miền Nam. Đại loại như: sân khấu quá đơn giản, âm thanh kém, khán giả bỏ về sớm... Thậm chí có nhiều người, cả nhà báo lẫn blogger, còn chê BSB về vũ đạo và giọng hát yếu. Họ cho rằng, khi đã bỏ ra hơn 1 triệu bạc để xem BSB thì họ có quyền đòi hỏi nhiều hơn thế.

Đọc những bài viết như thế chỉ làm cho mình thấy buồn cười. Có 1 nguyên tắc tối thiểu khi xem một liveshow: khi đã bỏ tiền ra xem liveshow thì ít nhất cũng phải tôn trọng công sức của những người cống hiến cho bạn có cái mà xem! Vì sao Katy Perry hát live rất chán mà show nào của cô cũng luôn chật kín người? Yếu tố khán giả vô cùng quan trọng: chí ít là khán giả phương Tây luôn cổ động hết mình cho thứ NHẠC SỐNG mà họ muốn nghe (còn nếu không muốn nghe, xin lỗi, tôi ở nhà!). Nhưng với khán giả Việt Nam thì có vẻ như đây vẫn là thứ xa xỉ.

Thật là hài hước khi họ đòi hỏi Backstreet Boys phải nhảy sung, hát tốt như thời đỉnh cao, cái thời mà chúng ta đến một chữ tiếng Anh bẻ đôi có khi cũng chưa biết. Họ quên rằng BSB là một nhóm nhạc ở đẳng cấp thế giới từ rất lâu, mà đẳng cấp thì luôn là mãi mãi. Ở cái tuổi của các "ông lão" so với tuổi đời của 1 nhóm nhạc giải trí, họ vẫn nhảy, vẫn hát, vẫn cháy hết mình trên sân khấu. Sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của một nhóm nhạc như vậy là điều mà chúng ta phải thừa nhận và trân trọng, nhưng thay vì tận hưởng họ ngồi đó phán một câu xanh rờn: "BackStreet Boys sẽ vẫn đẹp nếu như bạn biết cách ngắm nhìn và lắng nghe họ qua băng đĩa…". Nếu đã thích nghe nhạc đĩa thì tốt nhất là ở nhà, đừng phí công đến đây xem người ta hát NHẠC SỐNG làm gì nữa, vì cái tai của các bạn bị làm hỏng bởi những show diễn playback, lipsync và nhảy nhót mất rồi!

Và những ai chê âm thanh kém thì có lẽ phải xem lại. Bất cứ ai biết nghe nhạc đều hiểu, trong một liveshow, chất lượng âm thanh nghe được còn phụ thuộc vị trí đứng. Cánh nhà báo chê âm thanh kém, trong khi họ thì đang đứng ở tít tận cuối SVĐ, và quên mất rằng cái âm thanh họ đang nghe xuất phát từ dàn loa tiêu chuẩn quốc tế trị giá hơn vài chục nghìn đô. Khi đi xem live, ngay cả việc chọn chỗ đứng tốt nhất cũng là cả một nghệ thuật.

Backstreet Boys đã cống hiến cho khán giả Việt Nam hai đêm diễn đẳng cấp quốc tế. Ảnh: Hoàng Hà.
Backstreet Boys đã cống hiến cho khán giả Việt Nam hai đêm diễn đẳng cấp quốc tế. Ảnh: Hoàng Hà.

2... Đến những trải nghiệm tuyệt vời tại Mỹ Đình.

Quay trở lại với show diễn của BSB tại Mỹ Đình.

Nhìn vào sân khấu, ngẫm thấy những điều chỉ trích của người hâm mộ về khâu tổ chức không phải không có lý. Màn hình LED chính giữa quá bé để có thể truyền tải hết các hiệu ứng sân khấu. Ánh sáng đôi khi không được đảm bảo. Đèn follow không đủ sáng khi A.J McLean xuống sân khấu và chạy dọc vào giữa đám đông. Rõ ràng về mặt nhìn, sân khấu ở Mỹ Đình (cũng như QK7) hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của khán giả với một show đẳng cấp quốc tế.

Thế nhưng, những khiếm khuyết đó là thuộc về vấn đề tổ chức. Còn trên khía cạnh thưởng thức âm nhạc, Joseph và người bạn Tuti đã không phải thất vọng.

Chất lượng âm thanh thực sự rất tốt. Ngay cả ở tít tận khán đài tầng 5 "vùng sâu vùng xa" mình vẫn có thể cảm nhận được cảm giác âm thanh hệt như đang đứng dưới sân vậy! Ngoài ra còn được sự cộng hưởng từ chất lượng âm thanh vốn đã quá tốt ở Mỹ Đình (MĐ được coi là một trong những SVĐ có tiếng ồn cao nhất Đông Nam Á, xem đá bóng ở MĐ sẽ thấy rõ điều này). Từng đi xem live nhiều lần, Joseph chỉ có thể nói về âm thanh của show diễn "miễn chê"!

Không biết trong Nam thế nào, chứ show ở ngoài Bắc, lần đầu tiên mình cảm thấy tự hào vì khán giả. Rất ít người bỏ về giữa chừng khi show diễn chưa kết thúc, thậm chí còn nán lại để nghe DJ sau khi 4 chàng trai đã lui hẳn vào sân khấu. Ngay trên khán đài cũng rất sôi động, các bạn trẻ liên tục hô vang "Backstreet Boys" hệt như là đang cổ vũ bóng đá! Chưa kể những bạn trẻ ngồi sát lan can còn đứng nhảy nhót tạo nên 1 bầu không khí sôi động ngay trên khán đài. Và đến những màn trình diễn cuối cùng thì rất ít người còn ngồi nữa. Quả nhiên, xem live là phải đứng! Nói không ngoa, chính yếu tố khán giả đã góp phần tạo nên hiệu ứng chưa từng có cho 1 đêm live show ở HN.

Còn BSB?

Điều dễ nhận thấy nhất ở họ, đó là sự chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ bước nhảy, vũ đạo, đến cách phối bè và thậm chí là cách khuấy động sân khấu. Bốn chàng trai với khả năng làm chủ sân khấu miễn chê, dù không còn sung được như xưa, song vũ đạo vẫn rất đều. Có cảm giác thời tiết mát mẻ ở HN giúp họ nhảy sung hơn so với đêm diễn trong SG.

Sau bao nhiêu năm, họ vẫn giữ nguyên được cá tính của từng con người. Một AJ đầy cá tính trong vai trò khuấy động sân khấu. Một Howie D lịch lãm với vai trò bè trầm. Brian trông già dặn nhất nhóm và sở hữu giọng ca ngọt ngào nhất. Nick Carter vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt thiên thần và giọng hát gằn từng làm ngây ngất trái tim bao cô gái trẻ, dù bây giờ đã béo hơn trước rất nhiều.

Về giọng hát, rất dễ nhận ra dấu hiệu của tuổi tác đè nặng. Khá nhiều chỗ họ bị hụt hơi, thỉnh thoảng vẫn hơi bị phô. Tuy nhiên, là 1 nhóm nhạc đẳng cấp, BSB vẫn thừa đủ khả năng để fan hâm mộ VN phải "phát cuồng". BSB đan xen những bài hit cũ với những bài hát mới trong album mới nhất "This Is Us". Những bản nhạc một thời như Everybody, Shape Of My Heart, As Long As You Love Me, Incomplete...... luôn gây được phấn khích, đặc biệt khi giai điệu của I Want It That Way vang lên, gần như tất cả đều đứng và nhún nhảy theo bài hit đã đưa BSB lên đỉnh cao. Có điều vẫn có cảm giác nuối tiếc, giá như có thêm bè trầm của Kevin nữa chắc chắn sẽ hay hơn nhiều.

Hà Nội là điểm đến cuối cùng trong tour lưu diễn "This Is Us" kéo dài 1 năm rưỡi của Backstreet Boys. Ảnh: Hoàng Hà.

Trái với dự đoán, Straight Through My Heart mới là bài hát chốt hạ. Không rõ vì đang phấn khích sau khi nghe I Want It That Way, hay DJ hỗ trợ quá tốt, mà có cảm giác bài này BSB hát live hay hơn trong đĩa. Tiếc là không có một số bài ưa thích của mình như Inconsolable hay Just Want You To Know.

Dù toàn bộ chương trình là hát nhạc playback, không phải ngẫu nhiên mà BSB mang theo 1 DJ biết chơi trống. Chính tiếng trống của tay DJ này khiến cho đêm diễn vẫn phảng phất chất nhạc sống. DJ cũng góp phần không nhỏ cho sự sôi động của buổi diễn.

3. Kết

Đôi khi đừng quá hy vọng để rồi thất vọng. Bạn không thể kỳ vọng 1 nhóm nhạc đã qua thời đỉnh cao phải hát hay, nhảy đẹp như cách đây... hơn 1 thập kỷ. Nhưng xét về đẳng cấp, tính chuyên nghiệp và khả năng hát live suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ, BSB hoàn toàn không làm chúng ta thất vọng.

BSB đã đem đến cơ hội thưởng thức âm nhạc đỉnh cao của thế giới với chất lượng âm thanh hàng đầu thế giới cho khán giả VN. Nếu bạn là fan BSB, bạn hoàn toàn không có lý do gì để phàn nàn. Rộng hơn, nếu bạn là người muốn thưởng thức một live show quốc tế, bạn sẽ hài lòng dù vẫn dễ dàng nhận ra những hạt sạn to tướng.

Và bạn có tin, rất có thể sau BSB sẽ là hàng loạt những tên tuổi khác trên thế giới, như Bob Dylan, Micheal Learn To Rock, và thậm chí là.... Linkin Park sẽ đổ bộ xuống Việt Nam?

Joseph Duy

Cảm xúc của bạn về hai đêm diễn của Backstreet Boys tại Việt Nam?

Nút LIKE

Có nút LIKE trong vnexpress không nhỉ??? Nếu có thì sẽ rất có nhiều người LIKE bài viết của bạn Joseph Duy. myLove - BSB

Mình đồng ý với bạn!

Mình đã xem nhiều clip live show của BSB trên Youtube, dù họ có hát lạc giọng hay vũ đạo khập khiễng hay đại loại như thế thì họ cũng đã góp sức hết mình cho các fan Việt. Trong gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, ko quá dài mà cũng ko quá ngắn nhưng họ rất sung, nhảy đều và hơn nữa, từng lời hát của họ như có 1 thông điệp gửi tặng cho các bạn fan Việt chúng ta, tùy theo mỗi người cảm nhận. Đâu phải ai cũng hoàn hảo, đâu phải ai cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của fan hết được. Các anh BSB đã phải bay nửa vòng Trái Đất để đến đây, cống hiến tất cả những gì mình có thể cho các fan Việt chúng ta nên mình mong các bạn đừng thất vọng gì nữa và hãy luôn mãi là fan trung thành của BSB các bạn nhé!

Ko tu nao dien ta duoc

Toi thay ban viet kha chuan. Toi la nguoi may man duoc co mat tai SVD QK7 de xem BSB dien live. That ko biet dung tu de dien ta duoc cam xuc cua toi luc do. Khi BSB xuat hien that lam toi xuc dong.Tuong nhu ko ngan duoc dong nuoc mat. That su cho doi 15nam ko uong phi.Tham chi toi con mong uoc duoc chup hinh voi tât ca cac thanh vien cua BSB thi co chet cung nham mat. Uoc mo cua toi da thanh. Con ve nhung loi nhan xet ko tot toi nghi chi la phien dien,thien can qua di. BSB van nhu xua doi voi toi la vay.

Như thế mới là live

Mình thấy hầu hết người chê đều trẻ, còn những người 8x như mình đều hài lòng. Công tâm mà nói đúng là không được như kì vọng của mình về nhiều mặt , tuy nhiên có thể do mình xem live ít nên kì vọng hơi quá. idol của họ đúng là idol. Có thể đây là lý do cho sự khác nhau giữa những lời nhận xét về đêm diễn. Bản thân mình luôn thấy nhạc của BSB rất đặc biệt, nó chất, mạnh mẽ và sâu sắc. Mình cảm thấy đồng cảm trong từng giai điệu và câu hát. Dù có là pop thì vẫn mang gì đó rất rock. Được chen chân trong đêm nhạc như vậy mới hiểu hết cái hay của live, có thể họ hát ko hay, phô ... nhưng khi họ hát mình vấn thấy hài lòng.

BSB: top of the tops

tại sao ý kiến của mình không được post lên???

Trên cả tuyệt vời!!!

Đồng ý với bạn emikid... Những lời đồn thổi và nói ' phong long ' thì luôn luôn tràn ngập khắp nơi, và chúng ta thừa sức nhận biết được đâu là đúng, đâu là sai để mà tin theo ( dù có hằng ha sa số người ko nhận ra đc )... Chính xác mà nói thì quanh đi quẩn lại chỉ có trách BTC phía Việt Nam ta, ko lo đến nơi đến chốn, làm mất uy tín của chương trình và ảnh hưởng trực tiếp đến việc biểu diễn của BSB... Đứng trước Sân QK7 từ 18h30, thấy vé chợ đen lấp lóa khắp nơi, trong khi vừa trưa hôm đó mình chạy lên Galaxy mua vé thì đc biết còn rất nhiều người muốn đi xem nhưng đã hết vé để bán... @@... Khó giải thích!!! Còn về phần biểu diễn của các anh BSB là miễn chê!!! Hát live liên tục, thay trang phục chớp nhoáng... Mà giọng hát theo cảm nhận của mình còn hay và chân thực hơn trong các MV từ cách đây hơn 10 năm... Các video chen giữa chương trình đều rất thú vị, khiến chương trình ko bị trống, ko gây nhàm chán cho người xem... Bây giờ đã 1 tuần trôi qua nhưng những kí ức vẫn còn đọng lại... Một liveshow cực chất!!!

Thật tuyệt

Sau 2 buổi biểu diễn của BSB tôi tháy có rát nhiều nguời chê cá nhân tôi đi xem thì tôi thấy đi xem trực tiếp thì tôi thấy quá tuyệt vời các bạn bảo họ hát có 1 tiếng rưỡi rồi khong giao lưu tôi thấy họ hát thế là đủ vì nói thật nhé cái gì vừa phải thì mới có cảm giác thèm thuồng và thích thú và lại trong vòng 1h30 phút họ vừa hát vừa nhảy thì quả thực là giỏi có bạn nào đã từng đi xem ca xi việt nam đi hát chưa thử hỏi có ca sĩ và ban nhạc của việt nam nào hát iên tục đuợc như họ ko hay mang tiếng là buổi biểu diễn liveshow nhung mà ca sĩ hat đựoc bài thì là lại có dội múa rồi ca sĩ tâm sự nay kia. Tất nhiên bên cạnh buổi diễn thành công của bsb thì cung có cái điều dáng trách tỷ dụ nhu tại sân mỹ đình có rất nhiêu vé trùng ghé nhau cg may là xem bsb da số là đứng chứ nếu mà xem ngòi thì ko hiểu thế nào nhỉ

Love BSB Forever

Thật là buồn cười khi ai đó nói rằng ko nên xem show của BSB mà nên ở nhà nghe đĩa. Đúng là giới Showbit VN đã làm hỏng gu nhạc và cách nghe nhạc của người Việt chúng ta, bởi các chương trình ca nhạc VN toàn hát lip có khác j nghe đĩa đâu, nên khi nghe BSB hát live chúng ta đã vội so sánh rồi chê bai. Tôi đi nghe BSB và hoàn toàn bị thuyết phục, mỗi lần nghĩ lại là cảm xúc lại trào dâng, mũi cay xè chỉ muốn khóc dù tôi đã gần 30 chứ ko phải bồng bột non trẻ như các cô bé hâm mộ thần tượng. Ngoài ra việc chúng ta ghìm giá vé, việc ng nghe bỏ về giữa chừng sẽ vô tình tạo 1 ác cảm, nếu tình trạng này tiếp tục thì mình nghĩ sẽ có rất nhiều ca sĩ, ban nhạc muốn đến Vn nhưng e ngại vô cùng, và vô hình đẩy chúng ta ra khỏi guồng chảy văn hóa thế giới. Còn với bản thân tôi, BSB mãi mãi là 1 hình tượng chưa bao giờ phai nhạt và sau liveshow tại HN vừa rồi thì điều này càng đc khẳng định. Nhất định tôi sẽ truyền lại những cảm xúc này cho con trai của mình, chắc chắn vậy. Love BSB Forever

Đồng ý với đồng chí

Không biết đồng chí sinh năm nào và nghe BSB từ năm bao nhiêu nhưng có thể nói cảm nhận của bạn về nhạc lý và liveshow khá được. Mình năm nay cũng đã gần 30 tuổi rồi, BSB là 1 kỷ niệm khá lâu từ hồi năm 97, mình sống ở Hà Nội và đã được xem 2 liveshow có chất lượng âm thành tầm quốc tế là MLTR 1998 tại Giảng Võ (riêng show này mình đã được ở trong cánh gà được chụp ảnh và mục sở thị các đồ nghề được MLTR mang sang, mặc dù thời đó các kiến thức về nhạc cụ của mình ko cao nhưng giờ ngẫm lại mới thấy tự hào) và giờ là This is Us. Có thể nói là khỏi chê. - Mình nghe nhạc bg giai điệu chỉ là 1 cái gì đó quá đơn qiản, mình muốn biết là khả năng phối khí và chất giọng mỗi khi hát Live ra sao....chính vì đó, mỗi khi nghe mình thường nghe chất nhạc phối khí nhiều hơn là ca sĩ hát. - Mình cũng đồng ý là trình độ tổ chức show ntn của VN chưa thể đem lại chất lượng quốc tế như quảng cáo. Cũng may là trình độ của BSB đỡ đi phần nào vì quá khủng rồi. Hát chuyên nghiệp gần 20 năm với nhau thì không thể chê được họ gì cả. Chỉ là dân mình quen nghe chùa nên mới nói những điều không hay như vậy. Chúc đồng chí có những bài viết hay hơn nữa. Grazie :D

Đẳng cấp là mãi mãi

Không thể gọi là hết thời vì đẳng cấp là mãi mãi. Hãy cứ nhìn lại những nhóm nhạc ở VN chúng ta sẽ thấy được sự chuyên nghiệp của họ. Người ta chê bai vì chưa hiểu hết thế nào là hát nhạc live... Đó mới là thật. Và ở độ tuổi của họ, sau những năm cống hiến hết mình, tối hôm đó độ nhiệt tình trong họ vẫn không hề giảm. Những gì BSB mang lại trong đêm diễn, họ xứng đáng nhận được lời cảm ơn và sự hâm mộ. Hi vọng sau BSB sẽ là nhiều, nhiều nữa những ca sĩ, những đêm nhạc mang đẳng cấp quốc tế thế này nữa.

Âm thanh kém ư? Xem lại nhé

Mình đồng ý với bạn, nếu cánh nhà báo bảo rằng âm thanh của buổi biểu diễn kém thì câu chuyện của mình như thế nào nhỉ??? Khi BSB diễn ở miền Nam, mình không đi coi mà vẫn nghe rõ được khi đang nằm đọc sách ở nhà đó (nhà mình ở khu chợ Phạm Văn Hai, gần Sân Vận động QK7! Ngay cả mình cũng không tin điều đó và đã gọi điện cho người bạn đang ngồi xem ở SVĐ để xác nhận lại ( khi ấy BSB vừa hát xong bài Iwant it that way và mình cũng vừa nghe được xong^^)... Đêm đó mình cảm thấy rất cảm động vì tuy không ngồi ở sân vận động (do đang mang thai nên mình không được đi xem) mà vẫn nghe được BSB - niềm đam mê của thời học sinh...Cứ như một phép màu... Vậy mà cách nhà báo lại bảo âm thanh kém...Chịu thua...

Vẫn còn rưng rưng!!!

Thật Sự đêm nhạc ở Mỹ Đình quá tuyệt vời. Sân khấu tuy nhỏ nhưng sức lan toả của BSB thi vô tận, bảo vệ tuy rất khó hiểu ( cấm khán giả đứng dậy) nhưng ko ngăn được chúng ta nhún nhẩy theo tiếng nhac. Lần đầu tiên tôi được xem 1 show mà khán giả Việt Nam lại " chịu chơi" như vậy. Cái cảm giác tất cả khán giả hô vang " Backstreetboys" thật sự làm tôi lâng lâng. Không phải bàn cãi về sự cống hiến cho người nghe của Backstreetboys hôm đó, quá tuyệt vời, nếu dành cho BSB 10d thì khán giả tại MĐ hôm đó sẽ được 11d. Tất cả làm nên những cảm xúc thăng hoa. Tôi sẽ nhớ mãi cái cảm giác được nghe những thần tượng của mình hát live, cảm giác được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả, nơi mà khán giả trong nước và khách quốc tế cùng nhau nhún nhảy. Dành tặng cho các anh những điều tốt đẹp nhất!!!

Quá tuyệt vời

Mình thấy BSB biểu diễn quá tuyệt vời, âm nhạc khiến mình ko muốn ngồi im 1 chỗ mà phải lắc lư theo, nhảy nhót, hát hò đến khản giọng. Đặc biệt ngay từ khi nghe everybody khiến mình có cảm giác như được quay về 13 năm trước. Thực sự âm nhạc của BSB đã theo mình suốt những năm tháng tuổi trẻ. Kể cả bây giờ trong headphone của mình vẫn còn rất nhiều bài hits của BSB. BSB đã cống hiến 1 đêm nhạc quá đỉnh tại Mỹ Đình!

EXELLENT

I LOVE BSB.verry good.good...good.cây ngay k sợ nhà báo đểu các thần tượng của e ạ!:).e ju các anh nhìu và mãi mãi.hihi

Chỉ có thể là BSB

CHỈ CÓ THỂ LÀ BSB Tôi thuộc thế hệ 7X đời đầu, đã nghe BSB từ khi chưa lấy chồng. Nay con tôi đã sang tuổi teen rồi mà toi van mê BSB. Hàng ngày tôi nghe BSB từ MP3 của tôi, đối với tôi BSB bây giờ vẫn như ngày nào, các chàng lãng tử đã trở thành các quý ông lịch lãm, lại có nét quyến rũ riêng. BSB thực sự đúng với câu: PHONG ĐỘ NHÂT THỜI, ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI. I LOVE BSB.

1 đêm diễn trên cả tuyệt vời

mình là 1 trong những người may mắn đc tham gia Fan meet and greet BSB và đứng sát sân khấu để thưởng thức 1 đêm diễn rất tuyệt của thần tượng :X 4 anh đều hát hay và nhảy đẹp. họ còn trêu đùa nhau trên sân khấu nữa!mình k bít trong hcm hư thế nào nhưng ở HN thì hay dã man :X mình k nghĩ là mình đc gặp thần twongj của mình bằng xương bằng thịt và nghe các anh hát :XXXXXXXk thể diễn tả nổi cảm xúc của mình nữa :X bây giờ mình vẫn thấy lâng lâng! minh đã đọc rất nhiều bài báo nói về concert của BSB cả Hn và HCM nhưng mình thấy bài báo này nói chuẩn nhất luôn :X hi vọng BSB sẽ sang VN nữa :((

Văn hóa

Mình đi xem thấy rằng, ngưòi mình nhiều tiền và cũng chả bít quý trọng đồng tiền, cái tính a dua không bỏ được. Dù mình không phải Fan ruột, nhưng cũng là 1 nhóm nhạc mình yêu thích từ bé. Thật tuyệt khi nghĩ là có thể nhìn thấy họ, nghe họ hát trực tiếp. Mình hò hét, hát theo, vỗ tay, đứng lên. Ấy vậy mà có những người đi xem, họ ngồi, nhắn tin, buôn chuyện, thậm chí còn chả thèm nhìn lên màn hình. Họ thậm chí còn không đưa nổi cánh tay lên. Vậy thì phí tiền đi xem làm gì. Chả hiểu nổi. Với mình 500k một vé đi xem là xa xỉ, nhưng mình thích, và mình thấy nó đáng với những gì mình bỏ ra. Quả thực là chưa đã vì mình ngồi khán đài D quá xa để có thể nhìn ngắm các chàng trai, hơi tiếc một chút. Nhưng quả thật cái đẳng cấp của họ thể hiện ở chỗ họ cống hiến hết mình, hát hết mình, nhảy hết mình suốt 1h30p.thật quá sức tưởng tượng của mình. Mình nghĩ rằng những ai đang ngồi che bai này nọ nên nhìn lại cái văn hóa họ thể hiện đi.

THANK YOU

Những ngày qua đọc được bình luận của một số người và một số báo nói liveshow "this is us" chưa xứng đáng, thật sự mình rất bất bình. Dù khâu tổ chức của bên mình chưa tốt lắm nhưng mình rất rất cảm ơn WBP đã đem BSB đến đây để mình và bạn bè, gia đình được dịp chứng kiến một đêm diễn không thể nào quên tại sân Quân Khu 7. BSB hát live quá ổn, nhảy như vậy mà các bạn còn chê, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, âm thanh ánh sáng miễn bàn, không làm cho khán giả chán nản một giây phút nào, gần gũi nhưng cũng rất chân tình, họ đã dành ra 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân Nhật Bản bị thiên tai, mình không thể hiểu nổi 1 số người nhận xét quá cay nghiệt. Thay vì học hỏi, các bạn chỉ giỏi chê bai. Âm nhạc của họ đã đem lại cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc, ca từ ý nghĩa, hầu như ở trong tâm trạng nào bạn cũng có thể tìm thấy mình trong từng ca khúc. Để xem sau liveshow này, ca sĩ quốc tế nào đến VN mà gây được sự chú ý và có lực lượng fan đông đảo như BSB. Thử nghĩ xem, họ đã U40 hết rồi, các bạn đòi hỏi phải nhảy đẹp phải giữ giọng hát hay, mình nghĩ chỉ có hát nhép mới đáp ứng được đòi hỏi này. Còn MC, thôi thà đừng có còn hay hơn. chằng qua cũng mấy câu hỏi xã giao, mất thời gian. Còn về vé giá rớt thảm hại, xin thưa ai biểu chợ đen gom hàng nhiều làm chi, tự mình để lại hình ảnh không đẹp. Ở đây mình muốn mượn lời của của một bài hát để nói rằng: " no matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true, no matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back". Xin cám ơn BSB đã đem lại cho mình cảm giác cuồng say, hạnh phúc, được sống trong những giây phút " let the music heal your soul" đúng nghĩa.!!!

Qúa tuyệt - tôi ko thể nào quên đc

Tôi k fải là ng hâm mộ BSB cuống nhiệt nhưng fải nói thật rằng Tôi chưa bao h xem 1 nhóm nhạc nào hát hay và hết mình đến thế. Đúng là đẳng cấp thế giới, cho dù sân khấu và khâu tổ chức ở việt nam ko hoành tráng như các nước khác mà họ đã từng biểu diễn trong tour This is us này nhưng họ vẫn đã cống hiến hết mình. Đó là họ đã tôn trọng khán giả. Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết, Tôi đã đứng ngay sát sân khấu, cảm nhận đc âm thanh tuyệt vời, họ làm nóng sân khấu, tôi và các bạn khác đã hò reo hết mình vì thật sự họ quá đỉnh. Đúng như lời tác giả bài viết nói mặc dù họ đã đi vào sau sân khấu nhưng tôi cùng rất nhiều các bạn khác đã nán lại đến khi kết thúc hẳn để nghe DJ chơi nhạc. 1 phần vì luyến tiêc BSB phần khác vì từ đầu tới cuối DJ chơi nhạc quá hay. Cho dù đã qua, nhưng dư âm của BSB hôm đó vẫn còn ảnh hưởng đến tôi tới tận bây h, tôi vẫn thường xem lại những clip quay đc hôm đó. Họ thật sự tuyệt vời!!!!!!

Backstreet boys

Tốn 2 triệu để có tấm vé xem thần tượng thời học cấp 2...Sau show diễn,nhiều người,nhiều bài báo lên tiếng chê bai,nào là hát không còn hay,diễn không còn sung,mặc đồ không được đẹp và nhất là đã mất đi vẻ lãng tử của ngày xưa....Nếu đã chê như vậy sao lại còn tới xem,phải chen chúc vào cửa,trong lúc xem phải đứng cả lên ghế và khi về,lại phải chen chúc để mà đón taxi...thử hỏi ở Việt Nam có được bao nhiêu show diễn như vậy?Họ chê bai chỉ để cho có,chỉ để cho có gì đó mà nói vào ngày hôm sau,chỉ ra vẻ như ta đây cũng biết thưởng thức âm nhạc....tóm lại cũng chỉ vì tiếc tiền và không biết gì về nghe nhạc live...Với riêng mình,backstreet boys vẫn như xưa,hát vẫn hay,nhảy vẫn đẹp và vẻ lãng tử chỉ chuyển đổi từ tuổi 18 sang tuổi trưởng thành mà thôi.Và thật tuyệt vời làm sao khi được tận mắt nhìn thấy ban nhạc mà mình yêu thích,nghe lại tận tai những bài hát chứa đựng những cảm xúc thời thơ ấu...A.J vẫn cá tính,Howie vẫn chỉnh chu,Nick vẫn đẹp trai và Brian vẫn như hoàng tử với giọng hát chính tuyệt vời,chỉ cần vậy là đủ...Đừng thấy người khác chê bai mà cũng hùa theo,mình thích là được...Mà thật sự những gì họ thể hiện tại đêm diễn TpHCM thì khó có sao Việt(tự phong) nào làm được trong 1 thời gian nữa. Tiếc là không thể có mặt xem lại những điều tuyệt vời ở Hà Nội 1 lần nữa...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Lặng yên chờ một ngày anh trở lại (N.Đ.T.)
Giọt nước mắt pha lê (Daquyvang1980)
Dịu lòng khi nghe 'Anh hãy quay về cùng em' (Nguyễn Trung Hiếu)
Cơn gió lạ... (Trần Hoài Sơn)
Xe đạp ơi! (Trần Mỹ Phương)
'Without You', không anh... (Trinh Cali)
Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa (Dungmustafa)
'Everyday I Love You' - sống mỗi ngày để yêu anh (Trinh Cali)
Mặt trời trên 'Con đường hạnh phúc' (Nguyễn Trung Hiếu)
Đâu thể nào đã là chia tay (Hana buồn)
Xem tiếp >>>
Cảm nhận phim
Chia sẻ về những bộ phim bạn yêu thích và để lại cảm xúc sâu đậm trong bạn. (Độc giả chịu trách nhiệm về bản quyền hợp pháp của bài viết tham gia).
Khi niềm tin chiến thắng số phận (Nick M)
Phong cách Trần Anh Hùng trong 'Mùi đu đủ xanh' (Dạ Vũ)
'Kikujiro' - hành trình thú vị và xúc động của cuộc sống (Dạ Vũ)
'Ngọa hổ tàng long' - bản tình ca được hát bằng đao kiếm (Lâm Tùng)
(500) Days of Summer - một câu chuyện hay về tình yêu (Thi Nga)
Âm nhạc, tình yêu và dục vọng trong 'The Piano' (Jic)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao