Thứ tư, 4/7/2007, 11:36 GMT+7

'Nhật ký Vàng Anh' khác xa đời sống thực

Tôi đã hỏi một số khán giả teen, hầu hết các em đều nói rằng sở dĩ chương trình cuốn hút vì giúp các em mộng mơ trong thế giới ảo, với tiện nghi đầy đủ của cuộc sống hiện đại, học thì ít, chơi thì nhiều. (Vũ Bích Hiền)

Người gửi: Vũ Bích Hiền
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nên đa dạng hoá hoàn cảnh các nhân vật

Tôi tên là Vũ Bích Hiền, hiện công tác tại Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tôi đã có gia đình và một cháu gái 3 tuổi. Tuy không phải là khán giả thường xuyên của Nhật ký Vàng Anh, nhưng đây cũng là chương trình tôi khá quan tâm. Tôi xin có một số ý kiến về chương trình.

Theo tôi, mục đích của chương trình là rất tốt và phù hợp cho lứa tuổi mới lớn. Phần kịch bản tạm được, khá sát những vấn đề lứa tuổi teen đang gặp phải. Nhưng các nhà sản xuất và đạo diễn đã không truyền tải hiệu quả mục đích và ý nghĩa của chương trình.

Sở dĩ tôi nói vậy là bởi vì đạo diễn đã để cho các nhân vật trong phim quá thời trang, hay nói đúng hơn là quá sành điệu (dùng điện thoại di động, quần áo hàng hiệu, tóc tai, lại còn có cả đoạn đánh móng tay cho nhau...). Cách xưng hô giữa các nhân vật có nhiều đoạn mang tính "chợ búa". Và hầu như bối cảnh chỉ diễn ra ở các gia đình khá giả.

Theo cảm nhận của tôi, dường như đạo diễn muốn khoác cho khán giả tuổi teen một phong cách Hàn Quốc, khác xa đời sống đại đa số người dân Việt Nam. Tôi đã hỏi một số khán giả teen, hầu hết các em đều nói rằng sở dĩ chương trình cuốn hút vì giúp các em mộng mơ trong thế giới ảo, với tiện nghi đầy đủ của cuộc sống hiện đại, học thì ít, chơi thì nhiều.

Theo tôi, chương trình nên chọn nhân vật có nhiều hoàn cảnh khác nhau, chứ không chỉ dừng lại là các nhân vật gia đình khá giả. Phim không nên chỉ loay hoay giải quyết các vấn đề tâm lý của trẻ mới lớn, mà còn phải có những áp lực khác của gia đình và xã hội.

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Lặng yên chờ một ngày anh trở lại (N.Đ.T.)
Giọt nước mắt pha lê (Daquyvang1980)
Dịu lòng khi nghe 'Anh hãy quay về cùng em' (Nguyễn Trung Hiếu)
Cơn gió lạ... (Trần Hoài Sơn)
Xe đạp ơi! (Trần Mỹ Phương)
'Without You', không anh... (Trinh Cali)
Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa (Dungmustafa)
'Everyday I Love You' - sống mỗi ngày để yêu anh (Trinh Cali)
Mặt trời trên 'Con đường hạnh phúc' (Nguyễn Trung Hiếu)
Đâu thể nào đã là chia tay (Hana buồn)
Xem tiếp >>>
Cảm nhận phim
Chia sẻ về những bộ phim bạn yêu thích và để lại cảm xúc sâu đậm trong bạn. (Độc giả chịu trách nhiệm về bản quyền hợp pháp của bài viết tham gia).
Khi niềm tin chiến thắng số phận (Nick M)
Phong cách Trần Anh Hùng trong 'Mùi đu đủ xanh' (Dạ Vũ)
'Kikujiro' - hành trình thú vị và xúc động của cuộc sống (Dạ Vũ)
'Ngọa hổ tàng long' - bản tình ca được hát bằng đao kiếm (Lâm Tùng)
(500) Days of Summer - một câu chuyện hay về tình yêu (Thi Nga)
Âm nhạc, tình yêu và dục vọng trong 'The Piano' (Jic)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao