Thứ năm, 5/10/2006, 02:15 GMT+7

Mặc áo lông chim có thể bị coi là tàn phá môi trường

Tôi cảm thấy có một cái gì đó "không ổn" ngay khi thấy hình trang phục làm bằng lông chim công của Thúy trên VnExpress mấy hôm trước đêm chung kết. Cho dù là lông chim công giả hay thật, đây cũng là một cách cổ xúy cho việc tàn phá môi trường. (Hoang Tran)

Người gửi: Hoang Tran
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Trang phuc Hoa hau Viet Nam

Thấy mọi người bàn nhiều về trang phục và cách trang điểm của Mai Phương Thúy tại cuộc thi Miss World, tôi cũng xin góp một ý kiến cùng Mai Phương Thúy, gia đình và những ai có trách nhiệm trong vấn đề này. Ý kiến của tôi chỉ riêng về trang phục.

Tôi có dịp sống và làm việc với những người mang tư tưởng cấp tiến ở phương Tây khá nhiều và sau một thời gian tôi nhận thấy một quan điểm rất chung ở họ là bảo vệ môi trường triệt để. Bảo vệ môi trường cũng được đưa vào chương trình giáo dục và phong cách làm việc của chính quyền thành phố nơi tôi cư ngụ. Tôi cũng như những người dân khác trong thành phố không được vất những thức ăn dư thừa vào thùng rác mà phải cho vào một thùng riêng do thành phố cung cấp. Những thức ăn dư thừa này sẽ được tái chế thành phân bón. Vỏ chai, lon nước, giấy vụn, nhựa các loại cũng phải cho vào một thùng khác tái chế lại. Tất cả đều có mục đích là bảo vệ môi trường, giảm đi tình trạng phá rừng, chậm lại tình trạng xử dụng và khai thác tài nguyên của trái đất. Những tổ chức bảo vệ môi trường còn kêu gọi bảo vệ thú rừng, không giết thú để ăn hoặc dùng vào các mục đích thời trang như áo chòang làm bằng lông thú.

Tình trạng giết hại thú rừng vào các mục đích riêng của con người tại Việt Nam và Á châu vẫn luôn được quan tâm. Nam diễn viên Hong Kong Lương Triều Vĩ cũng từng được một tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế mời vào một show quảng cáo kêu gọi người Âu Mỹ gốc Á không nên tiêu thụ các sản phẩm từ châu Á có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Các tài tử Hollywood hiện nay cũng không dám mặc áo choàng lông thú vì sợ bị báo chí chỉ trích... Nói dông dài như vậy để chúng ta chợt nhớ ra, trong nhiều cuộc thi người đẹp trên thế giới, chúng ta vẫn nghe thấy có những giải dành cho Hoa hậu Môi trường là vậy.

Trở lại trang phục của Mai Phương Thúy, tôi cảm thấy có một cái gì đó "không ổn" ngay khi thấy hình trang phục làm bằng lông chim công của cô trên VnExpress mấy hôm trước đêm chung kết. Cho dù là lông chim công giả hay thật, đây cũng là một cách cổ xúy cho việc tàn phá môi trường mà một cô gái đương đại với tư tưởng cấp tiến không thể có. Những đồng nghiệp làm chung với tôi, sau khi khen khuôn mặt Hoa hậu Việt Nam khả ái, thân thiện đều tỏ ý quan ngại cô sẽ không được lòng Ban tổ chức hoặc sẽ bị mất điểm vì cái áo lông chim.

Nhưng dù sao Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy cũng đã đạt được thành tích top 17, nếu như không có áo lông chim, nếu như nước da không bị đánh phấn quá trắng một cách không tự nhiên, nếu như cô đến được với cuộc thi ngay từ ngày đầu tiên, nếu như cô có thời gian chuẩn bị lâu hơn, nếu như cô không bị sự cố trong cuộc thi tài năng... thì có lẽ thành tích của cô sẽ còn cao hơn nữa. Thật tiếc và cũng là một kinh nghiệm cho các Hoa hậu Việt Nam khi tham gia những cuộc thi sắc đẹp thế giới những lần sau.

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Lặng yên chờ một ngày anh trở lại (N.Đ.T.)
Giọt nước mắt pha lê (Daquyvang1980)
Dịu lòng khi nghe 'Anh hãy quay về cùng em' (Nguyễn Trung Hiếu)
Cơn gió lạ... (Trần Hoài Sơn)
Xe đạp ơi! (Trần Mỹ Phương)
'Without You', không anh... (Trinh Cali)
Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa (Dungmustafa)
'Everyday I Love You' - sống mỗi ngày để yêu anh (Trinh Cali)
Mặt trời trên 'Con đường hạnh phúc' (Nguyễn Trung Hiếu)
Đâu thể nào đã là chia tay (Hana buồn)
Xem tiếp >>>
Cảm nhận phim
Chia sẻ về những bộ phim bạn yêu thích và để lại cảm xúc sâu đậm trong bạn. (Độc giả chịu trách nhiệm về bản quyền hợp pháp của bài viết tham gia).
Khi niềm tin chiến thắng số phận (Nick M)
Phong cách Trần Anh Hùng trong 'Mùi đu đủ xanh' (Dạ Vũ)
'Kikujiro' - hành trình thú vị và xúc động của cuộc sống (Dạ Vũ)
'Ngọa hổ tàng long' - bản tình ca được hát bằng đao kiếm (Lâm Tùng)
(500) Days of Summer - một câu chuyện hay về tình yêu (Thi Nga)
Âm nhạc, tình yêu và dục vọng trong 'The Piano' (Jic)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao