Trận bóng Việt Nam - Malaysia: Chủ quan là chết
| 14/12/2010
Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam lúc này đang trông chờ đội tuyển sẽ thi đấu với tinh thần quả cảm như đã từng thể hiện cách đây vài ngày trước Singapore.
Một ngày với bài học từ bóng đá
| 9/12/2010
Nhìn các cầu thủ thi đấu rất đường nét – đặc biệt là trong hiệp 1 – mới thấy à, cái ông Tô này đào tạo tốt đây! Truyền tâm lý thi đấu vững vàng, khổ luyện để đạt kết quả, kỷ luật mang lại hiệu quả, tin tưởng và động viên để khai thác tiềm năng, tinh thần đồng đội là nền tảng thành công… Mấy bài này có lẽ áp dụng giáo dục con cái được quá.
Những trái tim quả cảm
| 9/12/2010
Phút 31, Vũ Phong ghi bàn... Niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim người hâm mộ. Điều khán giả chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Vui quá! Cảm xúc lâng lâng thật khó tả khó tả. Nhưng kịch tính chưa dừng ở đó.
Bữa ăn trưa của học sinh các nước châu Á
| 11/11/2010
Tôi xem rất kỹ bức ảnh trong bài viết của chị Bella và đọc tất cả các bình luận của bạn đọc về bữa ăn ở trường học bán trú. Theo tôi vấn đề lớn nhất ở đây không phải là số lượng thức ăn mà là bữa ăn trường dành cho các cháu quá nghèo dưỡng chất.
> Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng
Cảm xúc ngày này năm xưa - Quyến đã trở lại
| 1/9/2010
Hôm nay 1/9/2010, nói đúng hơn là tối nay, đúng tròn 3 năm mình gặp Quyến trên chuyến xe từ Hà Nội về Vinh.
Chuyện bạch tuộc Paul và tâm lý
| 20/7/2010
Chuyện bạch tuộc Paul đoán đúng 8 trận đấu của Worldcup đã quá nhiều người biết, nhưng có một khía cạnh ít người nói đến: đó là sự tác động tâm lý đến cầu thủ tham gia. Bài viết này xin xoay quanh vấn đề tác động tâm lý từ bên ngoài.
Ở sao cho đặng lòng người...
| 14/7/2010
Theo ý riêng của tôi thì trọng tài người Anh Howard Webb đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ trong trận chung kết World Cup 2010, thế mà có rất nhiều sự chỉ trích nhằm vào ông.
Kẻ thất bại vĩ đại
| 12/7/2010
Đã lâu lắm rồi, người ta đã từng gọi họ là “cơn lốc màu da cam” khi lối đá tổng lực ra đời, và sau 2 lần liên tiếp gục chết đầy kiêu hãnh ở ngưỡng thiên đường WC 74, 78 họ lại có tên “kẻ thất bại vĩ đại”.
Hà Lan - Tây Ban Nha - trận chung kết như mơ
| 9/7/2010
Như vậy là World Cup 2010 cũng đã đi đến hồi kết. Chỉ còn 2 trận đấu sinh tử nữa thôi để khẳng định ngôi thứ của bộ tứ anh hào. Cả Hà Lan và Tây Ban Nha đều xứng đáng bước lên bục cao nhất và lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách những đội bóng từng đoạt cúp vàng thế giới! Tiếc thay, Cúp vàng chỉ có một!
Xe tăng Đức hết đạn, hết xăng
| 9/7/2010
Người Đức đã chọn lối đi đến tử cấm thành của World cup với thật nhiều cửa ải gian nan để rồi khi vượt qua hai cửa ải Anh, Argentina và chỉ còn cách tử cấm thành một trận đấu nữa những cỗ xe tăng Đức đã hết đạn, hết xăng khi đối mặt với một đội cấm vệ quân tinh nhuệ “bò tót” Tây Ban Nha.
Hành trình vinh quang của tuyển Đức
| 9/7/2010
Cách đây 4 năm, lần đầu tiên nhìn đội Đức đá khai mạc WC06, tôi đã tin rằng đó là đội bóng tôi sẽ cỗ vũ và tin tưởng hết mình. Và thế là tình yêu một đội bóng đến như thế, có phần trẻ con lắm. Vì chẳng ai thích mê thích mệt một đội tuyển khi chỉ nhìn họ chơi trận cầu đầu tiên. Nhưng đó lại là trận Mannschaft chiến thắng tưng bừng.
5 nguyên nhân khiến Đức thua Tây Ban Nha
| 8/7/2010
Có thể nói, Đức đã để lại ấn tượng rất mạnh trên con đường tiến vào bán kết. Ngoại trừ trận thua Serbia, các trận còn lại người Đức chơi thứ bóng đá cực kỳ hiệu quả và đẹp mắt! Những chiến thắng cách biệt trước Argentina và Anh với tỷ số 4-0 và 4-1 đã nói lên tất cả. Thế nhưng, đêm qua, người Đức đã thua toàn diện trước Tây Ban Nha!
Thành công của tuyển Đức - triết lý về tư duy tích cực
| 7/7/2010
Trong cuộc sống nếu bạn suy nghĩ và hành động tích cực bạn sẽ cảm thấy luôn lạc quan, yêu đời và hạnh phúc. Trong công việc nếu bạn suy nghĩ và hành động tích cực bạn sẽ luôn may mắn và thành công.
Người lính Nam Mỹ và hùng binh châu Âu
| 6/7/2010
Tôi yêu Nam Mỹ, dù chưa một lần đến! Bóng đá vị nghệ thuật với chất quái của “ bóng đá đường phố” - Vẻ đẹp nóng bỏng, phóng khoáng của các cô gái- Sự sôi động của những vũ điệu, lễ hội bất tận. Tất cả tạo nên tình yêu của tôi – trong đó lớn nhất là bóng đá.
Argentina - mắt lệ cho người
| 5/7/2010
Vậy là WC đã kết thúc đối với ta. Định mệnh nghiệt ngã! Vâng, quá nghiệt ngã. Gót chân Asin đã lộ ra cho dù trước đó cảm giác nó được khỏa lấp nhờ những đôi chân của các siêu tiền đạo!
Tình yêu ra đi khi vừa trở lại
| 5/7/2010
20 năm trước – Mùa hè Italia - một cậu bé hơn mười tuổi đã bắt đầu tình yêu của mình. Đó là với một đội bóng huyền thoại – Brazil của đầy quyến rũ trên đôi chân của những Careca, Ricardo Gomez…
Brazil chết vì…. 'cụt hứng'
| 5/7/2010
Vậy là Brazil đã thua, ứng cử viên lớn nhất và rõ ràng nhất cho chức vô địch đã thua. Nhưng chắc chắn cách họ thua vẫn sẽ còn được nhắc đi nhắc lại trong nhiều ngày nữa…
Bài học từ thất bại của Brazil
| 5/7/2010
Khi 93 phút thi đấu kết thúc lòng tôi se sắt, cả người run lên, nước mắt không biết từ đâu ứa ra. Brazil của tôi đã thất bại. Tôi không tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt. Tôi không muốn nghe những lời bình luận của các chương trình sau trận đấu bởi, thất bại của Brazil đối với tôi là quá cay đắng.
Phát hiện vui nhân dịp World Cup
| 3/7/2010
Ý tưởng của người viết bài này có khi bất ngờ đọc một bài báo viết cách gọi biệt danh của đội Đức bấy lâu "cỗ xe tăng" hóa ra không 1 người Đức nào biết.
FA giết chết đội tuyển Anh
| 3/7/2010
Hơn 20 năm qua, kể từ thành tích lọt vào bán kết Worldcup 1990 và vào bán kết Euro năm 1996, thành tích cuả đội tuyển Anh không có gì đáng kể. Mặc dù giải bóng đá ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới và thời kỳ nào, thế hệ nào đội tuyển Anh cũng có những ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Trái bóng tròn hay phẳng?
| 30/6/2010
Kết quả vòng đấu bảng của World Cup năm nay và việc Hàn Quốc thi đấu ngang ngửa với Urugoay ở trận đấu đầu tiên vòng đấu loại trực tiếp càng chứng tỏ trái bóng đang càng ngày phẳng ra.
Uôn Cúp mà cũng thế sao?
| 30/6/2010
Chùm mận, cành bông điên điển và tiếng vo ve của muỗi. (Tuanroma).
Cảm ơn World Cup
| 27/6/2010
Đọc xong bày báo “Nước Nhật, đêm không ngủ” của tác giả Satoru, bản thân cảm thấy xúc động, xen lẫn niềm tự hào. Dù ở bất cứ đâu trên trái đất này, tình yêu của đại đa số dân chúng, những người ham mộ dành cho môn bóng đá thật mạnh mẽ và mãnh liệt.
| Bài được xem nhiều nhất |
(HN) - (TP.HCM)





