(HN) - (TP.HCM)

Hà Nội T&T đá kiểu không muốn vô địch

Tại sao một đội bóng có thừa thực lực để tấn công ghi bàn, giành chức vô địch nhưng lại không tấn công mà chỉ cố thủ cầm hòa?
>Đừng ngộ nhận người Việt mê bóng đá

Trận đấu được mệnh danh là "chung kết" của mùa giải năm nay đã diễn ra một cách trái khoáy, không giống như những suy tính của người hâm mộ.

Dù đã thi đấu cố gắng nhưng Sài Gòn Xuân Thành vẫn không thể dành chiến thắng và lỗi hẹn với Cup vô địch. Ảnh: An Nhơn

Tất cả đều nghĩ rằng với thế cuộc trước trận đấu: Hà Nội T&T đang dẫn trước với 46 điểm, Sài Gòn Xuân Thành kém hơn với 45 điểm thì rất nhiều người hâm mộ mong chờ, đây sẽ là trận đấu quyết liệt, với các pha tấn công mãnh liệt, ăn miếng trả miếng hòng dành điểm.

Nhưng thực sự trận đấu diễn ra không như mong đợi.

Sài Gòn Xuân Thành đã chơi tấn công mãnh liệt thể hiện quyết tâm cao để giành ba điểm nhưng họ không may mắn khi bóng hết chạm xà ngang rồi cột dọc.

Trong khi đó, người hâm mộ lại rất lấy làm khó hiểu cho thái độ thi đấu của Hà Nội T&T. Các cầu thủ thi đấu tập trung chủ yếu cho phòng thủ và dường như không có ý định chiến thắng trận này để có thể dành được ba điểm quý báu.

Xuyên suốt trận đấu họ chỉ lo phòng ngự. Thỉnh thoảng dâng lên một vài pha tấn công nhanh thì lại rời rạc, không có người để phối hợp.

Samson phía trên đá tốt, nhưng không có ai hỗ trợ thành ra anh này hoặc sút xa hoặc dắt bóng rồi để mất. Đặc biệt khi Đà Nẵng đã ghi được ba bàn thì thái độ thi đấu của Hà Nội T&T trở nên cực kỳ khó hiểu. Họ không buồn tấn công mà chỉ lo ăn vạ hay câu giờ.

Đến trọng tài chính cũng ngán ngẩm khi ông liên tục yêu cầu các cầu thủ của Hà Nội T&T đứng lên thi đấu và thôi ăn vạ.

Kết thúc hòa 0-0 làm các cầu thủ Hà Nội T&T khá mừng rỡ, trong khi đó người hâm mộ bóng đá trên sân như chúng tôi vô cùng thất vọng và bức xúc.

Tại sao họ có thừa thực lực để tấn công ghi bàn, giành chức vô địch (cuối trận SG xuân thành ào lên tấn công và để hở phía phòng ngự) nhưng lại không tấn công?

Một câu hỏi đặt ra nếu như SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T không phải cùng do bầu Hiển dẫn dắt thì có lẽ Hà Nội T&T đã thi đấu khác?

Chia buồn cùng người hâm mộ và cũng chia buồn với VPF vì trận đấu đã làm mùa giải đầu tiên dưới sự điều hành của VPF không được thành công như mong đợi.

Tô Xuân Thuận

Chia sẻ những câu chuyện của bạn về bóng đá Việt Nam tại đây.

@ Khánh Dương: Bạn có xem trân cuối cùng năm ngoái T&T đá chung kết ở Vinh không? Trong đó còn Holigan gấp cả ngàn lần Sài Gòn mà sao họ đá máu vậy? Trận đấu trên của T&T là minh chứng rõ nét nhất cho quan điểm 1 ông ...    

Bác nói 3 vạn khán giả của Sài Gòn Xuân Thành có tiền sử Holigan à? Bác nói thế là sai rồi. Chính các holigan từ Hải Phòng và Nghệ An kéo vô quậy là khác. Như hôm qua, dù buồn khi đội nhà không chiến thắng và ức chế ...    

Tôi đang sống ở nuớc ngoài, lệch giờ với Việt Nam 11 tiếng. 3 giờ sáng thức coi mà Hà Nội T&T đá với tinh thần bạc nhuợc. Thật tiếc cho Sài Gòn Xuân Thành và thật buồn cho những con sâu làm rầu bóng đá Việt Nam.

@Khánh Dương: Bạn không hiểu ý của tác giả rồi. Nếu ai xem trận HN T&T-SG Xuân Thành thì đều đưa ra kết luận: đấy là hậu quả của tình trạng 1 ông chủ, 2 đội bóng, điều mà không được phép có ở bất cứ 1 giải đấu nào, ...    

Bạn Khánh Dương đã sai lầm khi nói CĐV Tphcm có tiền sử holigan ......

nếu bác là người HN, khi bác bước vào chảo lửa với 3 vạn khán giả đội khách, có tiền sử Holigan, thì bác đá được bao nhiêu phần trăm thực lực? HN T&T chưa thủng lưới là may mắn lắm rồi.

Nếu cầu thủ VN ai cũng có ...    

tôi nghĩ muôn đời tôi không xem bóng đá Việt nữa với lối đá như hôm qua tôi xem mà buồn quá. với lối chơi thể thao như vậy nếu Việt Nam đạt đươc chức vô định Seagames tôi sẵn sàng ủng hộ đội bóng việt 5 triệu đô.

Không khi nào mà tôi cũng như người hâm mộ bóng đá VN đón nhận tin kết thúc giải bóng đá VDQG và nhà tân vô địch một cách hờ hững và nhạt nhẽo đến như vậy, đúng như cách các cầu thủ T&T ăn vạ, câu giờ.

Làm ...    

Mình là người Quảng Nam nên cổ vũ cho Đà Nẵng, hôm qua có đi xem SG XT- HNTT, thực sự mà nói khán giả đã tạo nên sức ép cực kì lớn, do trên sân không còn 1 chỗ trống [- khu khán giả dành cho T-T], những làn ...    

Tôi là 1 người HN và hôm qua khao khát xem T-T đá đôi công, cống hiến hi vọng cup có thể về với thủ đô, t cũng là 1 fan của T-T nhưng không ngờ các cầu thủ lại chơi theo kiểu làm hài lòng ông chủ chỉ vì ...    

Cầu thủ Hà Nội T&T đá banh để làm hài lòng ông chủ, chứ không phải vì màu cờ sắc áo. Thật là buồn cho bóng đá Việt Nam. VPF cũng nên xem lại 1 ông chủ 2 đội bóng.

Chán với các tin bóng đá VN. Thật sự các cầu thủ VN không có đầy đủ tư cách, trình độ thì không bằng ai nhưng bệnh ngôi sao thì thôi rồi. Ai biết được nội tình trong một đội bóng thì phải phát ngấy với mấy ông giời con ...    

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang