Thứ năm, 17/12/2009, 19:21 GMT+7

Tại sao U23 của chúng ta bị thua?

Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam.
> Chúng ta cần thay đổi cách thể hiện tình yêu bóng đá

Thứ nhất: Tâm lý không vững vàng, trước một trận đánh quan trọng nhất

Thứ hai: Sự thổi phồng của báo giới trong nước, (hãy nhìn xem báo giới Mã khiêm tốn thế nào) vô hình chung đã tạo áp lực nặng nề cho các cầu thủ. Bóng đá của ta vẫn nằm trong cái "ao làng", vẫn là đá bóng "nhựa" thì đừng bao giờ tung hô.

Thứ ba: Sự kỳ vọng và tung hô thái quá của người hâm mộ sau trận thắng trước người Sing như thể chúng ta đã là nhà vô địch ( đã ăn mừng kiểu đấy thì làm sao có lần thứ hai )

( Nam Nguyễn)

Không hiểu

Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường,nhưng tại sao sau trận thua này ai cũng buồn nhiều, tôi thấy phần lớn là do báo chí, đã đưa đội Việt Nam lên quá cao so với khả năng và thực lực,

Thứ nhất tạo sức ép cho các cầu thủ, tâm lý mà nặng nề thì đá không đúng sức là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, và nó đã xảy ra

Thứ 2 làm cho người hâm mộ có một niềm tin vào chiến thắng, có niềm tin nhiều thì thất vọng nhiều,

Chứ nếu báo chí mà không ca đội chúng ta lên đến mây như vậy, biết khiêm tốn hơn thì có lẽ nỗi thất vọng của mọi người hôm nay sẽ ít hơn,

Còn các cầu thủ và huấn luyện viên đã cố gắng hết sức, và khả năng của họ, tôi thấy nhiều người chỉ trích cầu thủ này, cầu thủ nọ, rồi đấu pháp, thật buồn cười, chúng ta đã đặt niềm tin vào họ thì phải đồng hành cùng họ lúc khó khăn cũng như khi vinh quang, chứ đừng có cái kiểu trẻ con, thắng thì cho họ lên mây, thua thì quay lại chỉ trích họ như vậy, trong trận chung kết chỉ có một điều làm tôi bực mình và không hiểu, là tại sao thủ môn khi đã bị thương như vậy mà không được thay ra??? không thể nói là do tính kiên cường hay gì gì đó, nếu cầu thủ Malaysia đá vào phía bên bị thương thì a ta sẽ xử trí như thế nào, vì như chúng ta đã thấy chỉ cử động tay không thôi a ta đã nhăn mặt đau đớn, với cầu thủ chuyên nghiệp nước ngoài họ đã và sẽ yêu cầu được thay ra rồi.

Thua là thua

Thua là thua, không có gì phải bàn cãi nữa các bạn ạ. Chúc cho các cầu thủ của chúng ta biết rút kinh nghiệm từ những trận thua kiểu thế này để vượt qua chính mình trong những cơ hội sau.

Việt Nam thân yêu!!!

Hãy để bóng đá là bóng đá

Bóng đá là bóng đá - xin đừng coi bóng đá nhiều hơn môn thể thao giải trí.

Có rất nhiều đội bóng giỏi, có huấn luyện viên tốt, vẫn thua tức tưởi trong những trận đấu quan trọng.

Ở khía cạnh này, đội U-23 rất đáng chê trách trong trận chung kết, vì họ không thực sự đá bóng.

Họ không thực sự chú ý đến bóng và đá bóng theo cách đẹp nhất, theo nghĩa thể thao, vì thế khi họ thua, họ vừa nhận được sự thất vọng lẫn tức tối tràn ngập của cổ động viên, những người đã đặt niềm tin vào tinh thần thể thao của đội U-23.

Nếu U-23 thực sự đá bóng, thực sự đá vì tinh thần thể thao, chắc chắn cổ động viên sẽ rất hỷ hả và thông cảm dù đội nhà thua trận.

Chất lên đội U-23 trách nhiệm thành tích quá lớn khiến họ bị u mê đi, không còn nhận ra rằng họ đang chơi thể thao, là lỗi của rất nhiều người trong chúng ta.

Để có sự thay đổi với nền bóng đá nước nhà, hãy để bóng đá là bóng đá, hãy bắt với việc hồi sinh và nuôi dưỡng tình yêu bóng đá thực chất trong mỗi cầu thủ.

Điều chúng ta cần thực sự là chất lượng bóng đá, là đá như thế nào chứ không phải là chuyện thắng bại hay tỷ số

Sai lầm về chiến thuật và sự không dứt khoát

tôi nghĩ việt nam thua là một cách xứng đáng bởi những lý do sau:

1) sự chủ quan: chúng ta đã đi vào vết xe đổ của thái lan khi quá coi thường malaisia dẫn đến quá tự tin,mà khi quá tự tin dẫn đến kiêu ngạo mất chủ quan.

2) sai lầm về chiến thuật :ở hiệp 1 khi các cầu thủ malaisia chơi phòng ngự phản công thì chúng ta chỉ cấm 1 tiền đạo thì làm sao đâm khủng hàng hậu vệ tầng tầng ,l ớp lớp của malaisia được, đáng lẽ chúng ta phải chơi 2 tiền đạo cắm thì lúc đó mới có cơ may nhiều cơ hội được, sang đến hiệp 2 thì các cầu thủ malaisia chuyển sang tấn công phủ đầu thì các cầu thủ việt nam lại không thay đổi chiến thuật(đáng lẽ phải chọn lối đá phòng ngự phản công), mà lại chọn lối đá tấn công như hiệp 1 ,chắc các cầu thủ việt nam nghĩ mình là chiếu trên nên chỉ có quyền tấn công thôi chứ không phòng thủ.

3)sự khôn khéo, biết người biết ta của các cầu thủ malaisia: ở hiệp 1 các cầu thủ malaisia cho các cầu thủ việt nam tấn công khoải mái (dẫn đến mất sức), còn mình thì chỉ có phòng ngự và phá bóng, sang đến hiệp 2 khi các cầu thủ việt nam không còn sức nữa thì các cầu thủ malaisia tràn lên tấn công và cái gì đến thì cũng đã đến.

4)sự không dứt khoát của calisto:đây có lẻ là nguyên nhân quan trọng nhất,khi mà thủ môn tấn trường bị chấn thương đáng lẻ phải thay ra ngay chứ để một thủ môn chấn thương như vậy đá thì làm sao các hậu vệ yên tâm mà đá được.

Chúng ta đã thua? và làm thế nào để thắng tiếp?

Tương tự như năm 1998 khi tiger cup là của chúng ta! nhưng chúng ta vẫn thua! và cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao? ngày hôm qua cũng vậy! không hiểu tại sao họ lại đá như vậy? thật sự là không hiểu?

VFF cần phải thay máu chính họ! nóc mà đã dột thì ắt nhà sẽ ướt

Vui hay buồn cũng chỉ 1 đêm là qua

Chỉ cần 1 nguyên nhân cũng đã có thể thua được, tuy nhiên theo tôi vui hay buồn cũng chỉ 1 đêm rồi sẽ qua đi, quan trọng tiếp theo sẽ thế nào.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

VN người nhỏ miệng to, không có thực chất, mỗi trận thắng chỉ là sự chộp giựt nhất thời, nên không có gì là ngạc nhiên.

Hy vọng thêm 50 năm nữa chúng ta sẽ có huy chương khi đá trận chung kết với Lào ( nước bạn Lào sẽ nhường cho chúng ta )

Nuối tiếc!!!

Không còn gì phải bàn cãi nữa! Đó là sự thật...Việt Nam đã "thua đau",

Tôi đã rớt nước mắt khi mà chính đội tuyển mình hâm mộ cuồng nhiệt lại dễ dàng "nhường" cho MaLay "một miếng mồi ngon" trong khi cả nuớc đang "rất đói"!!!

Chẳng còn gì đọng lại trong lòng ngoài sự tiếc nuối và thất vọng...Dù thế nào tôi vẫn "IU" U23 Việt Nam! Tin rằng SEA Games lần sau "Họ" sẽ không để cho bao nhieu triệu đồng bào hâm mộ phải "khóc thêm lần nữa"!!

Và điều đặc biệt Tôi bức xúc nhất là ngay từ đầu trận đấu đã có những cú sút xa bất thành, thay vì là chuyền cho đồng đội. Tôi không tán thành lối đá cá nhân từ khi bắt đầu trận! Mong là HLV và các cầu thủ của chúng ta rút kinh nghiệm.

Niềm tin vẫn cháy

Chúng ta đã thua nhưng niềm tin vẫn bùng cháy trong trái tim người hâm mộ, các anh đã cố gắng hết sức, hãy đứng dậy và thể hiện tinh thần Việt Nam Những người yêu bóng đá Việt hãy thể hiện tinh thần cao đẹp nhất của mình, không phải thắng là ca tụng, thua thì chì chiết, các bạn chưa bao giờ đặt mình vào vị trí đó, một vị trí đầy áp lực, 80 triệu con tim và niềm tin đang đặt trọn vào vai các anh, làm sao không thấy nặng Thua trận, người hâm mộ buồn và trách cứ nhưng rồi thời gian trôi qua, công việc và cuộc sống sẽ cuốn đi tất cả nhưng nơi cầu thủ chúng ta nỗi đau đó vẫn âm ỉ bởi nó trực tiếp đè nặng lên các anh

Các chàng trai của chúng ta đã làm hết sức và khả năng của mình, hãy cố lên các anh, cho dù thua nhưng các anh vẫn mãi là ánh sao sáng nhất trong lòng người hâm mộ Việt Nam

Thua xứng đáng

đá dở quá, đúng ra nên thua ở ở vòng loại thì đỡ đau hơn. Cầu thủ của chúng ta chưa bao giờ làm chúng ta yên tâm dù thắng hay thua.

Các cô gái VÀNG và các chàng trai bạc

Tối hôm trước Tôi hăng hái đưa vợ, con ra đường để cổ động cho các cô gái VÀNG của chúng ta thì ôi thôi đường vắng tanh như không có chuyện gì - một nỗi buồng khó tả cứ lấn chiếm lòng tôi đến tận hôm qua

- Tối hôm qua khi tôi lại ra đường cổ động (dù sao thi cũng huy chương bạc) như đập vao mắt tôi là những cô, cậu ôm cờ,băng rôn ủ rũ ra về - vậy thắng cũng buồn mà thua cũng buồn - Nghĩa là sao - thể thao ở VN là gì xin hỏi các bạn ?

BÀI HỌC NHỚ ĐỜI

Theo tôi VN hôm nay thua là hoàn toàn đúng. Người VN chúng ta có 1 tật rất xấu, đó là "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng".Chưa đoạt huy chương vàng mà trên khắp mặt báo chí đã tuyên bố hùng hồn chiếc huy chương vàng sắp về tay ta. Điều này khiến cho các cầu thủ của chúng ta chủ quan, và đương nhiên sự chủ quan luôn đưa tới những thất bại. Người VN chúng ta rất dở ở chỗ đó.

Ngoài ra 1 nguyên nhân (có vẻ hơi thần thánh một chút), đó là cách ăn mừng quá trớn của người VN. Cứ trận nào thắng là đổ ra đường đua xe, cầm cờ phất tứ tung không cần biết cờ ấy có vào mặt người đi đường kế bên hay không. Việc này đã gây tai nạn cho rất nhiều người, bệnh viện Chợ Rẫy trong những ngày VN chiến thắng luôn trong tình trạng quá tải. Trong khi đó người nước ngoài ăn mừng rất lịch sự và rất có văn hóa, người ta đi bộ dọc các tuyến đường (chứ không đua xe như VN) và khui champagne uống mừng.

Có thể vì lý do tai nạn này nên ông trời không bao giờ cho VN vô địch chăng? Nói tóm lại, nếu muốn VN vô địch SEA GAMES, người VN chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ và hành động. 1 bài học nhớ đời, đừng bao giờ TỰ TIN THÁI QUÁ và ĂN MỪNG VÔ VĂN HÓA !!!

Chủ quan, tự mãn, thổi phồng, thiếu quyết đoán = thua !

Quá tự mãn trước trận đấu và chủ quan khi đối thù đã thắng Thái Lan là điều tối kỵ. Các cơ quan truyền thông, Lãnh đạo các cấp và cả HLV lẫn các cầu thủ đều "lạc quan tếu" về chiến thắng trong tầm tay nên khó có cái nhìn thấu đáo về đối thủ để chuẩn bị chiến thuật, tâm lý để "cẩn trọng, không coi thường đối thủ" chắc sẽ không dẫn đến lối chơi, kỹ thuật và xử lý tình huống "tệ" như thế.

Việc Thủ môn chính bị thương không chỉ ảnh hưởng tâm lý các cầu thủ mà ảnh hưởng chất lượng ngăn chặn bóng vào lưới nhưng thiếu quyết đoán thay thủ môn để các cầu thủ yên tâm hơn và chắc chắn dù Tấn Thành có xuất sắc và dũng cảm đến đâu thì thủ môn dự bị đang có tâm lý và sức khoẻ tốt vẫn hơn là người bị đau và chấn động tâm lý.

Sẽ khó có cơ hội khi đội Malaysia đã "hạ" đo ván đội Thái và VN may mắn gặp họ để có cơ chắc ăn nhận CUP nhưng chính chúng ta, những nhà chuyên môn và cả chính cầu thủ đã làm họ thua.

Tôi càng cảm thấy "bi hài" khi mà gần hết trận đấu Bình luận viên vẫn "thao thao bất tuyệt quảng cáo Tin nhắn trúng thưởng" như chưa có chuyện gì xảy ra. Và chính việc thiếu bài bản, chuyên nghiệp và giới truyền thông, BLĐ liên đoàn, các Nhà bình luận đã "quá lố" khi thổi phồng, phô trương quá mức đã dẫn đến thất bại. Ngược lại sự cẩn trọng, quyết tâm, bình tĩnh của đội Bóng đã Nữ đã chứng minh họ thành công !

Khó có cơ hội lần 2 cho Bóng đá Nam.

Nếu U23 VN chơi đúng sức !

Đó chính là cảm giác khi xem xong đội tuyển u23 VN thi đấu. Nếu U23 VN chơi đúng sức và thua thì đó là điều bình thường không có gì thất vọng, đàng này thì sao?u23 vn không hề có được tình huống nào phối hợp mạch lạc, đá bóng mà không hề tập trung tinh thần, tôi thực sự không hiểu vai trò của ông calisto trận này...

VN thua vi chien thuat cua calisto ko hop ly

Thay Phan Thanh Hung la 1 sai lam lon cua calisto trong ngay hom wa, vi anh ta choi rat hay tu dau giai den gio. Trong tran hom wa hiep 1 anh da co nhung qua chuyen dep va tat vao rat hay. Nhung toi lai thay wa bat ngo khi thay calisto thay anh. Mot sai lam wa lon cua calisto ....! Wa tue

Vì sao chúng ta thua ?

1. huấn luyện viên :

Sai lầm chiến thuật , khi người Mã đã biết rõ chúng ta nhưng HLV cứ theo chiến thuật cũ mà sử dụng. đúng ra ở hiệp 1 phải đá phòng ngự phản công để nhử Malasia, đằng này cứ đá dàn sân làm cho họ phá được ý đồ.

2. Báo chí :

Seagmame là sân chơi dành cho lứa cầu thủ trẻ, nhưng mỗi chiến thắng của đội tuyển lại tung hô quá mức không cần thiết. Thắng 100 trận đấu ko bằng thắng 1 trận chung kết đó mới là trận đấu lớn. Chúng ta hãy để ý cứ sau một trận đấu dở bị báo chí phê bình thì đội tuyển lại đá hay hơn nhưng khi được khen sau 1 trận đá hay thì cầu thủ của chúng ta cảm thấy chơi vơi không định hướng minh đang ở đâu
Bằng chứng là trong trận chung kết là đội tuyển của chúng ta ko có một miếng đánh nào ra hồn, chuyền bóng sai quá nhiều. Vả lại lúc chúng ta đang bị dẫn 1-0 còn khoảng 15 phút và 1 quyền thay người nhưng HLV không cho Đình Tùng vào sân để tạo sự đột biến. HLV trong trận này đã tỏ ra không sáng suốt, và thiếu cá tính bởi chịu áp lực quá lớn.

3. Trong trận đấu này ta chỉ thấy có được 2 cầu thủ chơi đúng phong độ là Long Giang và Tấn trường, còn lại chơi dưới sức.

Thua vì đã ngủ quên trên chiến thắng

Việt Nam thua không vì chuyên môn mà thua vì đã ngủ quên trên chiến thắng!

- Ngủ quên & không thực sự đánh giá đúng đối thủ, người Mã đã học được nhiều từ trận thua trước và họ thay đổi...

- Các cầu thủ nhập cuộc thiếu lửa...thiếu tính đột phá- Đa số các quyết định sút bóng vào cầu môn rất thiếu chính xác...khả năng thành công rất thấp mà vẫn sút.

- Vào hiệp 2 trong thế bị động, Ban Huấn Luyện không kịp thời thay đổi về mặt con người, trường hợp chấn thương của thủ môn là một ví dụ...! Điều này vô hình trung đẩy toàn đội vào thế bị ức chế lớn về tâm lý thi đấu...

- BHL không có phương án dự phòng về vị trí thủ môn... Những trận đánh nhỏ có thế sử dụng ít nhất một, hai lần vị trí này và có phương án 2 khi cần thiết.

- Trước trận đấu không người VN nào dám tin đội nhà thất bại, ngay cả các cầu thủ- Điều này rất nguy hiểm vì vô tình đã tạo ra tâm lý chủ quan...Ngủ quên.

- Báo giới thực sự thu hút được lực lượng hùng hậu về khán giả bằng nhiều và rất nhiều mỹ từ... nhưng chưa thực sự biết nói đúng và nói đủ - Để rồi người bị hụt hẫng lại là chính chúng ta...

Tiếc cho hàng triệu trái tim Việt Nam...

Xin chúc mừng người Mã.

Hãy đứng lên và nhìn thẳng...bóng đá VN & người VN vẫn còn nhiều điều nữa phải làm. Hãy cố gắng và tiến lên phía trước và tiến nhanh hơn tí nữa để dành lấy vinh quang!!!

Thua vì cái đầu

Đội tuyển ngang tầm với đối thủ nếu muốn không nói là kỹ thuật có phần nhỉnh hơn, khát khao chiến thắng cũng cháy bỏng trong mỗi cầu thủ, thể lực cũng không phải quá đuối trước trận đấu.

Trước trận đấu biết đối thủ mạnh hàng công và hậu vệ nhưng yếu tiền vệ so với ta lại xác định họ sẽ chơi rắn mà lại chọn đấu pháp giống họ để sa vào thế mạnh của họ thì quá tệ.

Thế nhưng trong cùng một nhà phải nói với nhau rằng : ta thua không phải vì cái chân hậu vệ phe ta mà thua vì cái đầu người cầm quân phe ta thua đối thủ.

Khả năng

Trình độ bóng đá của chúng ta đến vậy, năng lực hạn chế mà đòi hỏi thành tích cao là điều không tuởng . Mình phải biết mình là ai thì co cơ hội để tiến bộ .

Đồng ý với các ý kiến trên

Rất đồng ý với đa số các ý kiến ở đây. Khi trận đấu với người Sing kết thúc, cùng với sự tung hô của giới truyền thông, tôi đã nhớ lại tiger cup hồi nào. Và cái kết cục đó cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Xin đừng chê cầu thủ, xin đừng chê huấn luyện viên và ban lãnh đạo. Họ đã làm hết sức mình.

Xin hãy nhìn vào những gì đã xẩy ra trước trận đấu, những thứ đã đưa cầu thủ của chúng ta lên mây xanh.

Và xin cám ơn người Mã, chính họ đã đưa những cầu thủ trẻ của chúng ta và cả những người yêu bóng đá VN trở lại mặt đất, trở lại đúng với thực tế

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao