Thứ năm, 15/10/2009, 14:28 GMT+7

Người hâm hộ cũng thấy nổi giận

Không hiểu ban quản lý sân có phải là người hâm mộ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam hay không? Họ cứng nhắc thái quá hay họ muốn "chứng tỏ cái quyền" của mình mà quên đi đội lợi ích của đội U23 quốc gia. (Lê Quốc Trí)

Khi đọc bài HLV Calisto nổi giận, là một người hâm hộ của đội U23 Việt Nam tôi cũng thấy ...nổi nóng!

Bóng đá tập thì phải ...đá bóng với nhau, phải tập đối kháng thì mới là bóng đá. Đấu tập thì vẫn là.... tập... không có ai tính điểm mà gọi là thi đấu sao được? Không lẽ đội tuyển U23 Việt Nam và liên đoàn thuê sân Mỹ Đình chỉ để tập chạy bộ và đứng tại chỗ chuyền qua chuyền lại?

Không hiểu ban quản lý sân có phải là người hâm mộ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam hay không? Họ cứng nhắc thái quá hay họ muốn "chứng tỏ cái quyền" của mình mà quên đi đội lợi ích của đội U23 quốc gia - những con người đang mang trọng trách làm thỏa mãn lòng hâm hộ bóng đá của hơn 80 con tim Việt Nam.

Mong quý báo chuyển lời của tôi đến ban quản lý sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao