Thứ hai, 24/8/2009, 09:47 GMT+7

Bóng đá Sài Gòn ơi còn đâu danh tiếng một thời

Vở kịch V.Leage hạ màn trong thất vọng ! Đúng là 1 trận đấu hài hước ! Nhà Tân Vô địch đá đấm kiểu này thì quả là không xứng đáng chút nào, quá xem thường người hâm mộ cả nước (đây là trận đấu được THTT); hỏi bóng đá VN đến bao giờ mới có thể đáng tin ? (Lê Minh)
> Bình Dương tiễn TP HCM xuống hạng Nhất

Tôi chỉ cần xem qua hiệp hai ít phút, lúc đó đang là 2-2, và thấy rõ là các cầu thủ Đà Nẵng (mà phần lớn là dự bị) tỏ ra rất lo lắng vì mãi mà các cầu thủ của Thể Công không… ghi được thêm bàn thắng (vì nếu Thể Công hòa hoặc thua thi nguy cơ đi play off hoặc có thể xuống hạng trực tiếp).

Chưa bao giờ ta thấy hàng thủ đội bóng sông Hàn cùng thủ môn chạy qua chạy lại và ra vào ngờ nghệch như vậy. Biết trước sớm muộn thế nào ĐN cũng thua, tôi chuyển sang VTV3 xem trận đấu giàu tính chiến đấu hơn là TP.HCM – BD. Một lúc sau quay lại thì đã thấy 4-2.

Và đúng như lời nhận xét rất chí lý của bình luận viên (có lẽ anh này cũng đã biết trước kết cục, dù lúc này trận đấu vẫn còn nhiều thời gian): “Chiến thắng của Thể Công có công rất lớn của các cầu thủ … ĐN. Rõ ràng các cầu thủ của HLV Lê Huỳnh Đức đã có một hiệp hai cởi mở và vô tư “thả”…. Potay !

Chỉ tội nghiệp cho những anh chàng của TP.HCM và Nam Định, biết trước như thế thì đá vòng cuối làm gì cho mệt. Và kết quả, TP.HCM nối tiếp đàn em Sai Gon United ở hạng nhất xuống hạng năm nay.

Bóng đá Sài Gòn ơi… Còn đâu danh tiếng một thời ???!!! (Fan SAGOVINA – Sống chết hết lòng vì bóng đá SÀI GÒN VIỆT NAM! Cũng là một doanh nhân yêu bóng đá, năm tới chúng tôi sẽ nỗ lực cùng quý vị tìm nhà tài trợ để đưa bóng đá TP sớm trở lại đúng vị thế của mình)

Có lên có xuống mới là bóng đá

Mình là một fan của bóng đá.

Anh rể mình là cầu thủ của đội SaiGon united. Sau mỗi trận đấu anh đều mệt mỏi. Nhất là trận đấu cuối cùng. Khi biết tin SaiGon United xuống hạng anh cũng buồn, nhưng lực bất tòng tâm. Bóng đá lúc nào cũng vậy, lên hạng xuống hạng là chuyện bình thường.

Mình là fan nữ, nên cách nhìn nhận vấn đề về bóng đá thấy không phức tạp. Những ai hâm mộ đội bóng TP, thì hãy luôn ủng hộ nhiệt tình, đừng chê bai, đỗ lỗi. Bóng đá là bóng đá. Mình chỉ thương nhất là các cầu thủ, lỡ mang cái nghiệp bóng đá vào thân, thì đội bóng mình xuống hạng là điều tồi tệ nhất, trách thì nên trách nhà đầu tư, không quan tâm đội bóng của mình, tinh thần ổn định, huấn luyện viên với chiến thuật tinh tế, thì đội bóng sẽ lên hạng ngay.

Mình chỉ mong sao bóng đá TP, mau lên hạng. Bóng đá TP cố lên. Ai da!

Bóng đá giải trí

Xưa tới giờ ai cũng nói bóng đá là giải trí thể thì thắng thì sao mà thua đã ra sao, tại sao phải đầu tư cho nhiều vào trả lương cho khủng vào trong khi kinh tế đất nước còn nghèo, những người công nhân đi làm cực khổ được có vài trăm đồng bạc, còn những cầu thủ thì lương cao ngất ngưởng, 1 điều phi lý

Hãy nhìn nhận vào thực tế.

Lãnh Đạo Ngành Thể Dục thể Thao Tp.HCM nên tự kiểm nghiêm khắc

Tôi nghĩ việc Bóng Đá Tp.HCM bị thảm bại chỉ là hệ quả tất yếu của một quá trình lãnh đạo tệ hại của Liên Đoàn và của Lãnh đạo ngành Thể dục thể thao. Không những chỉ bóng đá, mà ở các liên đoàn khác (Điền kinh, Thể hình, Quần vợt, Bóng Bàn,...) cũng xảy ra tình hình tương tự: thành tích đi xuống (nếu có một vài cá nhân nổi bật thì họ cũng tìm đường ra đi về Tỉnh Thành khác, mới nhất là trường hợp của Nguyễn Văn Lâm). Nguyên nhân ư ? tôi nghĩ có lẽ bất cứ người Dân bình thường nào ở Thành phố này (có yêu thích thể thao hay không ) đều có chung nhận định rằng đây là khuyết điểm không thể tha thứ của Lãnh Đạo ngành TDTT Thành Phố. Điều đó là Không thể chối cãi.

Bình luận của Báo Tuổi Trẻ sáng hôm qua (24/8) có dẫn lời của Ô. Lê Bửu :"...đây là nỗi nhục của Bóng Đá Tp.HCM " tôi rất đồng ý và xin phép được thêm vào:" Người Dân Thành phố cũng thấy xấu hổ".

Nhưng thôi nói nhiều làm gì, chỉ thêm đau. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Cựu Danh thủ Tam Lang, nên có một Hội Nghị Diên Hồng (HNDH) cho bóng đá Tp.HCM, nhưng cũng xin được bổ sung rằng, không chỉ là HNDH cho BĐ mà còn phải có HNDH cho các Liên Đoàn khác. Nhưng đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Các Vị Lãnh Đạo Ngành TDTT Tp.HCM có "Dám đồng lòng Người Dân, với các tuyển thủ vì sự đi lên của các Liên Đoàn hay không?" Nếu dám thì nên thay đổi cung cách làm việc và đãi ngộ người tài người giỏi.

Còn đâu Cảng Sài Gòn xưa

Có những kẻ thiếu suy nghĩ đánh đổi cái tên giàu truyền thống, đã ăn vào máu thịt câu lạc bộ để đổi lấy một cái tên xa lạ đầy tính hành chính như vậy. Đến bây giờ rớt hạng toàn bộ, sao lại réo gọi hai chữ Sài Gòn ở đây làm gì ?!

Sài Gòn ơi, cố lên

Tôi đã từng ăn ngủ với Cảng, Công An và Hải Quan, nhất là Cảng Sài Gòn. Khi mất Hải Quan tôi đã khóc, rồi tới Công An và cũng như 2 đội đi trước. Tôi đã mất luôn Cảng Sài Gòn. Tôi thật sự không tin được, không thể nào tin. Tôi sẽ luôn đi theo các bạn dùng là ở giải đấu nào, các bạn đừng làm phụ lòng hàng triệu người đã từng đi theo các bạn từ ngày đầu. Cố gắng lên Sài Gòn ơi

TP HCM không thể trách ai được

Cứ nhìn đội Bình Dương đá đầy máu lửa với Hoàng Anh Gia Lai hay trận Bình Dương đụng SHB Đà Nẵng rồi sau đó so sánh với trận đấu giữa Bình Dương với Tp HCM thì ai cũng rõ cả ban huấn luyện đội Bình Dương không hề máu me huy chương Bạc mà họ chỉ muốn giúp "anh 2" trụ hạng nhưng CLB HCM tệ quá không thể trụ được với các cầu thủ Bình Dương mà hầu hết đá sai vị trí sở trường, Hữu Thắng (cầu thủ vốn từ HCM) là 1 bệnh binh của Bình Dương, chuyên gia dự bị mà nay lại được đá chính thức thì ...). Các cầu thủ Bình Dương rõ ràng là đâu có muốn đá để thắng nhưng bàn thắng thì tự nhiên đến với họ.. thật buồn cười.

Đã mấy mùa bóng liên tiếp HCM luôn là câu lạc bộ yếu nhất giải, trụ hạng được toàn nhờ công sức từ "đàn em", CLB HCM nên xuống hạng để những người làm bóng đá HCM hiểu được thời buổi bây giờ không thể đá bóng mà chỉ mong chờ vào công sức của các đội khác, các đội đàn em khác họ "bố thí" điểm cho mình được.

Cần có cái nhìn chuyên nghiệp hơn!

Mấy ngày qua dư luận nói nhiều về việc " nhường điểm" , " cho điểm" của những đội bóng đã hoàn thành mục tiêu. Nhưng thiết nghĩ, chúng ta cần có một cách nhìn khách quan hơn.

V- League đang từng bước tới chuyên nghiệp, thì khán giả cũng nên có cái nhìn chuyên nghiệp hơn. Tại sao cứ phải đến vòng đấu áp chót lại nói đội này, đội kia nhường điểm nhau.???

Đơn cử như Đà Nẵng, khi đã là nhà vô địch rồi thì họ có quyền sử dụng đội hình 2 để các cầu thủ có cơ hội để cọ sát. Việc thắng hay thua đâu còn quan trọng nữa.

Inter Milan vô địch từ rất sớm, họ cũng đá nhàn hạ, vậy cũng phải huy động người này, người khác đến soi mói, điều tra xem họ có bán độ hay không ah? Tôi thấy điều đó thật nực cười.

Nếu như một đội bóng thực sự có tiềm lực, có tinh thần chiến đấu thì đó là quá trình cả mùa giải, chứ không phải một trận đấu cuối, khi số phận đã an bài, Không thể quyết định được số phận của mình, thì lại quay ra đổ lỗi cho đội này đội kia. Đấy đâu phải là tính chuyên nghiệp trong bóng đá, không chỉ các cầu thủ mà cả khán giả cũng cần có cái nhìn chuyên nghiệp hơn

Đầu tư chưa đúng mức !

Ông Tran Thang noi cu nhu la ong khong xem tran do khong bang, BD da quyet tam nhu vay ma noi ho tha. Noi the ong Chung buon lam day.
Nhin The Cong di, dau tu tien nhu the ma con vat va tru hang, Sai Gon xuong hang la le duong nhien.
Van de phai can co, dau tu bai ban, khong chi nhin vao vai tran cuoi duoc dau.
La nguoi Sai Gon, day la noi dau kho ma nuot troi duoc.

Cần hướng đi cụ thể

Thật ra theo tôi các đọc giả chẳng cần bình luận gì nhiều, vẫn nội dung cũ, vẫn là bóng đá VN kém, cần là cần cái hướng đi cụ thể cho giải tới. Phải chi các đội phấn đấu quyết tâm từ những vòng đầu chứ đằng này đến cuối mùa giải rồi mới bắt đầu chiến đấu trụ hạng. Bóng đá là vậy, phải có lên hạng xuống hạng, như ngoại hạng vậy. Chuyện này chẳng có gì bình luận, việc bóng đá VN có nhiều điều để nói thì có quá nhiều, cần gì đến phải bây giờ mới lại tốn giấy mực.

Trách nhiệm hoàn toàn là của liên đoàn

Thật đau đớn vô cùng khi không còn đội bóng nào của TP.HCM ở VL, chúng tôi đề nghị sa thải những người đứng trong liên đoàn, cần giao cho những người có tâm huyết,có trách nhiệm để làm lại.

Cần giao bóng đá của TP cho những mạnh thường quân có tâm huyết để họ làm.

Tệ cả trong và ngoài sân cỏ

Bên ngoài sân bóng thì nhem nhúa, một câu lạc bộ đại diện cho cả thành phố vậy mà chung quanh sân vận động không thể hiện một chút gì gọi là sạch sẽ, mạnh khỏe, chuyên nghiệp. Hi vọng rớt hạng kỳ này là một bài học để cải thiện bộ mặt câu lạc bộ.

Ai nói Bình Dương " thả " đội TP.HCM là cực đoan

Xin lỗi bạn Thắng chứ đã nói là thả thì cho dù đá với đội bóng của trường cấp 3 cũng thua huống chi là đội TP.HCM.

Phải nói mùa này đội Tp.HCM đã thi đấu như bị đuối sức ở nửa mùa sau nên đã rớt hạng chứ dở đến nỗi đối thủ có thả mà cũng không thắng nổi thì đúng là cực đoan.

Lãnh đạo liên đoàn TPHCM nên từ chức

Theo mình các ông trên Liên đoàn bóng đá TPHCM nên từ chức thì đúng nhất.

Trách mình chứ đừng trách ai!

Câu chuyện xuống hạng của SG United và CLB BĐ HCM là 1 chuỗi các nhân tố cấu thành đã được dự báo từ trước. Bất ổn thì thượng tầng, không có nhà tài trợ đủ lực, huấn luyên viên năng lực yếu và cầu thủ chỉ ở hạng B là những gì mà chúng ta đã chứng kiến ở CLB HCM này.

Nếu có giải quyết, phải có sự thay đổi mạnh mẽ ở thượng tầng thì bóng đá HCM mới khá được. Trận Bình Dương, có lẽ ai xem cũng thấy Bình Dương, Đà Nẵng và Khánh Hòa đều rất "thương" đối thủ của họ. Nhưng, nói riêng trong trận Bình Dương, thì HCM thua vì họ quá kém, kém đến nỗi mà nếu Bình Dương để thua - họ sẽ bị dư luận lên án ngay. Vậy, nguyên nhân là từ đâu? Dù sao cũng đã kết thúc! Là 1 khán giả Thủ Đô - nhưng tôi thực sự buồn cùng với người hâm mộ HCM.

Sài Gòn không biết làm bóng đá

Từ khi đội TP.HCM còn mang tên TMN-CSG ,đội bóng cuối cùng của Saigòn còn tồn tại ở VLeague chưa thấy khi nào đội này mạnh thật sự,hết năm này qua năm khác tồn tại với mục tiêu trụ hạng.Vậy thì tồn tại để làm gì,rớt quách đi cho xong.

Đến đội SG United vừ được thăng hạng nhất lại rớt liền ,nguyên nhân cũng y như đội TPHCM,không đầu tư lực lượng cầu thủ thì làm sao trụ được.Dường như các ông bầu dân Sàigòn này làm kinh doanh thì giỏi chứ bóng đá thì không biết gì.Liên đòan bóng đá Tp.HCM cũng vậy,dường như Liên đòan này có nhiệm vụ duy nhất là tổ chức Cúp Quốc tế Tp.HCM hàng năm.Đúng như có người nhân xét : bóng đá Tp.HCM "đi trước về sau ",mà bây giờ hình như không còn đường về luôn thì phải

Thân mình tự lo, ai đi lo cho

Tôi đồng ý với bạn Trần Thắng. Tôi xem trực tiếp trận TP.HCM - Bình Dương, TP.HCM đá quá tệ. Hầu như cả đội không hề có lối đá gì rõ ràng, không hề có 1 chiến thuật cụ thể. Cá nhân đã không xuất sắc, đồng đội cũng không thì thua là đúng rồi. Bình Dương đá vậy là dưới sức họ lắm rồi đấy. TP.HCM có trụ hạng năm nay thì năm sau cũng xuốg hạng. Thà 1 lần rớt hạng làm lại từ đầu như vậy... Hi vọng tương lai bóng đá TP.HCM sẽ không ảm đạm như vậy....

Hãy Trả lại 2 tiếng Sài Gòn cho chúng tôi.!!

Hãy Trả lại 2 tiếng Sài Gòn cho chúng tôi.!!

Có thắng thì cũng thế thôi

Bình Dương có thả thì TPHCM cũng xuống hạng thôi, kết quả ai cũng biết trước rồi, vòng cuối diễn ra cho tròn trịa giải V-League đấy mà. Có trách thì hãy tự trách chúng ta, một trung tâm kinh tế, mạnh về kinh tế như thế mà không có được một đội bóng mạnh, không biết đầu tư hay tại không đầu từ. Hãy tự đặt dấu chấm hỏi, từ người cao nhất cho đến người thấp nhất? Đáng buồn cho thành phố mang tên Bác.

Bạn Trần Thắng nói đúng nhưng chưa đủ

Là cổ động viên đội BD tôi xem từ đầu đến cuối trận, BD không phải chỉ thả từ hiệp 2 mà thặm chí đã thả từ lúc hiệp 1 chưa bắt đầu, ngay từ lúc tung ra đội hình thì tôi đã rõ những gì mọi người dự đoán là đúng, các cầu thủ BD gần như nhường hẳn phần giữa sân cho các cầu thủ HCM, nhưng tiếc là các cầu thủ HCM kém quá không tận dụng được để rồi BD bị rơi vào thế BUỘC phải thắng như vậy mà thôi, chứ thực tâm các cầu thủ BD đâu muốn đá hết mình để dành chiến thắng để tôn trọng người hâm mộ, tôn trọng lời hứa của HLV trưởng trước đó.

Hệ quả được báo trước

Tôi thực sự chẳng bất ngờ chuyện xuống hạng của đội bóng Tp HCM, vì nhiều năm qua đội bóng này sống trong cảnh thiếu thốn, theo quan điểm cua tôi việc rớt hạng để có thời gian suy nghỉ và xây dựng lại chiến lược phát triển đổng bộ hơn.

Muốn được dân Sài Gòn xem bóng đá và ủng hộ cho bóng đá đâu có dể, vì sau nhiều sự cố bóng đá đã xẩy ra trước đây người dân Sài Gòn không còn niềm tin về bóng đá nhiều đâu, ngay giữa một trung tâm lớn đâu thiếu cái để giải trí mà cho nên người hâm mộ quay lưng la chuyện bình thường vì mất chữ tín.

Còn các doanh nghiệp tại Tp này đâu hiếm nói thẳng ra muốn đầu tư như bầu Hiển, Bầu Đức hay Becamex Bình Dương đối với các doanh nghiệp tại Sài Gòn này chuyện quá bình thường, nhưng tại sao họ không quan tâm? bởi vì chui vào chi cho mệt tinh thần và tiền bạc mà không đem lại gì được cho họ, thương hiệu thì bị ảnh hưởng với những trận bóng dở hơi, còn quản lý thì không được kiểm sóat vậy đầu tư làm gì? cuối cùng bóng đá Sài Gòn phải nhận cái hậu quả đương nhiên là vậy.

Bóng đá Sài Gòn tôi yêu.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao