Thứ ba, 24/8/2010, 00:18 GMT+7

Lấy chồng Hàn Quốc, câu chuyện không dễ dàng

Thông tin của gần nhất theo bản tin của của Sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội thì và được tờ báo Kinh tế hằng ngày gần đây đăng tải thì mức độ chênh lệnh tuổi giữa cô dâu Việt Nam và chú rể Hàn Quốc lên đến 20 tuổi, trong khi đó tuổi bình quân của phụ nữ Việt Nam 23,39 tuổi, trong khi tuổi của chú rể Hàn Quốc là tư 40-49 tuổi, thậm chí có tới 11% là tên 50 tuổi, có đến 65% đàn ông Hàn Quốc cưới vợ lần đầu, điều đó cũng có nghĩa là 35% đàn ông Hàn Quốc là tái hôn. Chênh lệnh bình quân là 19 tuổi.

Trong phần điều tra, có đến 75% đàn ông Hàn Quốc không trả lời về phần học vấn của mình và và số tốt nghiệp cấp ba chỉ là 14,7% , và tốt nghiệp đại học là 6,5%. Khoảng cách về tuổi tác khiến sự chênh lệnh về tâm sinh lý cũng là một trong những nguyên nhân gây ra những vấn đề trong cuộc sống. Vấn đề này không chỉ phía Việt Nam lo lắng mà phía Hàn Quốc cũng sẽ lo lắng, với tuổi bình quân là 40-49 tuổi, 20-30 năm sau, khi người chồng Hàn Quốc đã quá già hoặc sẽ qua đời, trong khi người vợ Việt Nam thì vẫn còn khá trẻ, họ sẽ sống một mình và gánh vác gia đình thế nào trong tương lai khi còn phải nuôi dạy con cái?

Phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng Hàn Quốc cần phải hiểu những gì xảy ra trong thực tế và trong phim ảnh hoặc do các công ty môi giới cung cấp là hoàn toàn một trời một vực. Từng có một cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc nói với tôi rằng tại sao trong phim họ lãng mạn, họ yêu nhau tha thiết và đối xử với nhau như vậy nhưng ngoài thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Xã hội Hàn Quốc là xã hội cạnh tranh cao và khốc liệt, đừng bao giờ xem phim Hàn Quốc và mơ tưởng đến những điều lãng mạn, tốt đẹp, giàu có, đầy tình thương yêu và kết thúc có hậu như trong phim sẽ xảy ra. Đồng thời, những công ty môi giới Hàn Quốc là những công ty thu tiền từ phía các chàng rể Hàn Quốc, vì vậy việc họ vẽ thêm màu hồng vào hình ảnh của những chàng trai vốn dĩ là khách hàng trả tiền cho họ cũng là điều dễ hiểu, họ chỉ muốn được việc, xong xuôi là hoàn tất trách nhiệm của mình.

Vợ chồng Việt Nam còn có thời gian yêu nhau, tìm hiểu nhau, lấy nhau về còn xung đột, ly hôn, cãi vã, huống hồ lấy một người chồng Hàn Quốc bất đồng về ngôn ngữ, không hiểu tính cách, không rõ về thân phận, về tình trạng sức khỏe, về hoàn cảnh gia đình người đó. Chỉ vì tin vào những thông tin màu hồng do phim ảnh cung cấp, hoặc do công ty môi giới, giao phó cuộc đời mình cho người hoàn toàn xa lạ chỉ là những việc làm mạo hiểm vô cùng.

Khi gặp vấn đề, cách giải quyết của người Việt Nam và người Hàn Quốc cũng hoàn toàn khác nhau, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của một chàng rể Hàn Quốc trong một bài báo gần đây là khi có mâu thuẫn với nhà chồng, phụ nữ Việt Nam sẵn sàng ôm con về nhà mẹ đẻ mà không cần hỏi han hay thông báo cho chồng. Chuyện này sẽ là vô cùng trầm trọng nếu xảy ra tại Hàn Quốc. Hoặc khi có vấn đề, những cô dâu Việt không biết nói với ai, đành điện thoại về than thở với người nhà ở Việt Nam, và sự việc càng trở nên trầm trọng khi có sự can thiệp "từ xa" kiểu này. Ở Hàn Quốc đã có rất nhiều trung tâm hỗ trợ phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc nhưng những trung tâm đó ở đâu, số điện thoại như thế nào thì có lẽ họ cũng không biết nhiều, mà biết cũng chưa biết cách sử dụng và tiếp cận.

Thiếu thông tin đã đành, một sự thực nữa đó là các cô dâu thiếu sự chuẩn bị về cả tinh thần và tâm lý trước khi lấy chồng Hàn Quốc. Tuổi các cô dâu quá trẻ để làm mẹ, làm vợ trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Đa số các cô dâu không có thời gian và tiền bạc để học kiến thức, văn hóa ứng xử trong gia đình, văn hóa truyền thống của xã hội Hàn Quốc và thiếu kiến thức thông thường về xã hội Hàn Quốc hay học ngoại ngữ trước khi xuất cảnh. Các cô dâu có lẽ cũng chưa bao giờ từng đặt câu hỏi tại sao một người đàn ông Hàn Quốc lại lấy mình, trong khi mình là một phụ nữ ngoại quốc, tiếng Hàn không biết, không có thời gian tìm hiểu, những thông tin về về tính cách, văn hóa và suy nghĩ tất cả chỉ là con số 0?

Khi còn ở sứ quán cũng như quản lý lao động tại Hàn Quốc, đa số những vấn đề mà những cô dâu Việt Nam nhờ chúng tôi giúp đỡ đều bắt nguồn từ việc khác biệt về suy nghĩ và những vấn đề phát sinh liên quan đến tiền nong, hoặc là những việc hiểu lầm nhưng không giải thích nổi vì bất đồng ngôn ngữ và vợ chồng càng ngày càng stress vì những xung đột không được giải quyết.

Có thể nói chắc rằng không ít cô dâu Việt khi đặt chân đến Hàn Quốc chỉ nói được vài từ như xin chào, cảm ơn, anh ơi … do công ty môi giới đào tạo qua loa. Họ hoàn toàn không có kỹ năng, kỹ xảo để xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, không đủ tự tin và kiến thức để hòa nhập. Cảnh nhiều cô dâu Việt Nam lơ ngơ láo ngáo, không biết điền tờ khai nhập cảnh tại sân bay Incheon là một trong những hình ảnh điển hình nhất về sự thiếu chuẩn bị khi sang Hàn Quốc. Từ những chuyện như vậy, họ vô tình, có thể họ tạo thành một gánh nặng cho chính chồng mình cũng như gia đình mình, và vấn đề cũng từ từ phát sinh từ đó.

Tuy nhiên, việc đau lòng xảy ra, cũng không thể không nói đến trách nhiệm của các cơ quan hữu quan cả hai phía. Việt Nam trong việc thẩm định giấy tờ hồ sơ, chỉ cần một qui định là các chú rể phải có giấy xác định khám sức khỏe (chiều cao, cân nặng, tuổi tác, tâm thần), hoặc giấy xác nhận thông tin cá nhân (họ tên, tên tuổi, nghề nghiệp, việc làm) có kiểm chứng của cơ quan Hàn Quốc cũng đã hạn chế được rất nhiều những vấn đề phát sinh có thể xảy ra, đặc biệt là những tai nạn đáng tiếc như thời gian vừa qua. Riêng khi phỏng vấn, chỉ cần tinh mắt, nhìn qua là có thể biết được tình trạng sức khỏe, học vấn, học thức của tất cả chàng rể tương lai, vấn đề là có muốn làm hay không mà thôi.

Sự thiếu chuẩn bị của cả hai phía, thiếu thông tin của cả hai phía đã mang lại những bi kịch đau lòng như vừa qua, khiến ngay cả tổng thống Hàn Quốc trong một bài phỏng vấn trên radio cũng đã phải lên tiếng "đừng bao giờ để đau thương như thế này xẩy ra nữa".

Hình ảnh của Việt Nam và cả Hàn Quốc sẽ không đẹp chút nào trong con mắt của cả thế giới nếu những hình ảnh thế này luôn xuất hiện trên truyền thông. Với xã hội Hàn Quốc, họ sẽ phải đối mặt với một xã hội có gia đình đa văn hóa và giải quyết tốt vấn đề này, vì có thể nó sẽ trở thành một vấn đề xã hội trong tương lai.

Câu chuyện cô dâu Việt Nam hôm nay phần nào cũng giống như câu chuyện của những người lao động Việt Nam cách đây 10 năm tại Hàn Quốc, rất nhiều lao động Việt Nam trước đây cũng đã từng gặp rất nhiều vấn đề phát sinh tương tự như bị đánh đập, bị đối xử kém, bất đồng ngôn ngữ, không hiểu phong cách làm việc. Và chỉ có sự nỗ lực của từng cá nhân, sự nỗ lực của chính quyền hai nước mới có thể giải quyết vấn đề này tốt đẹp.

Đa số những cặp cặp vợ Việt chồng Hàn đang sống hạnh phúc tại Hàn Quốc, nhưng đó đều là những cặp vợ chồng đã kinh qua thử thách, kinh qua cả một quá trình nỗ lực bền bỉ lâu dài và có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc hôn nhân của mình. Chúc cho các cô dâu Việt tại xứ người chân cứng đá mềm, nỗ lực tìm hiểu và thực hiện ước mơ những gì mình đã chọn.

Ta tin vào một tương lai tốt đẹp, nhưng trước tiên, muốn đón nhận tương lai tốt đẹp đó, bản thân chúng ta phải thay đổi và phải chuẩn bị thật tốt về tâm lý, thể chất, kiến thức cho mình.

Lê Huy Khoa

Bài viết hay

Bài viết rất hay, nhưng những thông tin này hầu như không thể đến được với các cô dâu sắp lấy chồng hàn. Hầu hết họ là những người hầu nhưng không được cập nhật thông tin qua báo chí.

Lý thuyết và thực tế

Nếu như dựa vào bài viết và suy đoán theo lý thuyết thì đúng là khó vô cùng, nếu không nói là không thể có sự hoà hợp, các cặp lấy nhau chồng Hàn vợ Việt sẽ không thể thành công. Cụ thể hơn là sẽ sớm ly dị hoặc không hạnh phúc.

Thế trên thực tế thì sao, không phải tự nhiên mà các cô dâu Việt tranh nhau lấy chồng Hàn, bằng chứng là có mấy chú rể thôi, mà có đến mấy chục cô đứng xếp hàng chờ đợi mong là được đến lượt mình. Mà hầu hết các cô gái này đều đã trên 18 tuổi và có những người đi trước mach bảo hay là được môi giới họ xui khiến. Hơn nữa, cụ thể hơn, tốt nhất chúng ta nên xem xét kỹ hơn các bản báo cáo điều tra thì sẽ thấy các con số cụ thể ra sao. Nếu phần lớn là không hạnh phúc, ly dị thì chắc chắn sẽ chẳng có ai dám theo chồng Hàn. Con số suôn sẻ tốt đẹp có thể là chiếm phần đông.

Rất đồng ý với các ý kiến của thầy Lê Huy Khoa

Là một người học ngành Hàn Quốc, nghiên cứu về HQ, làm việc với ng HQ và lấy chồng HQ, tôi rất nhiều lần muốn gửi ý kiến ở mục này.

Hôm nay đọc bài viết của thầy Khoa thấy rất tâm đắc vì đó là tất cả những gì em nghĩ mà chưa có dịp bày tỏ. Tôi chỉ muốn thêm một vài ý là mọi người nên nhìn vấn đề này hai mặt...

Việc yêu cầu người chồng theo văn hoá người vợ là rất khó. Hơn nữa người chồng HQ thường đi làm suốt ngày vì thế người phụ nữ phải là người chủ động trong việc học hỏi về ngôn ngữ và văn hoá là chuyện đương nhiên.

Người phụ nữ HQ ko được bình đẳng về giới như phụ nữ VN...họ ở nhà, tiết kiệm hơn 50% những gì chồng kiếm được, lo cơm nước ngày 3 bữa, làm việc nhà ko có người giúp việc và dạy con....họ làm mọi việc này không có ý kiến. Còn người phụ nữ thành đạt ngoài xã hội thì đa số sẽ rất khó khăn trong vấn đề gia đình..rất nhiều phụ nữ ngoài 35, 40 ko thể lấy được chồng vì họ xác định họ ko thể đảm bảo các vai trò cơ bản, truyền thống của gia đình Hàn Quốc.

Người HQ rất định kiến về người nước ngoài, người đến từ các nước nghèo hơn HQ, đặc biệt là Đông Nam Á và đặc biệt hơn là Việt Nam và Trung Quốc. Bản thân những người đàn ông lấy vợ qua môi giới và gia đình của họ sẽ coi thường cô dâu VN bởi quan điểm "cô ấy lấy mình vì tiền".

Một điều tôi nhận thấy nữa là người phụ nữ HQ khi đã lấy chồng thì rất khó để lo cho gia đình mẹ đẻ của mình. Có lẽ là do họ bị phụ thuộc về kinh tế nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện xin tiền của chồng để gửi cho gia đình bố mẹ đẻ. Các bạn nên xác định điều này khi lấy chồng HQ.

Lấy chồng HQ trên cơ sở tình yêu tự nguyện sau nhiều năm, nói và học về văn hoá HQ, gia đình chồng tôi rất yêu Việt Nam, hai vợ chồng không phụ thuộc kinh tế của nhau vậy mà tôi vẫn cảm thấy hôn nhân của người HQ và VN là điều không dễ dàng gì.

Tôi nghĩ cuộc hôn nhân qua môi giới sau 1 lần gặp là cưới của ng HQ và VN, ngay xuất phát điểm của nó đã ko thể tạo nên hôn nhân bền vững. Bạn hãy nghĩ bạn "được xem mặt" bởi những người đàn ông đáng tuổi bố mình, lọt qua vòng đó bạn đi chơi vài tiếng, ngủ cùng người đó ngay trong ngày rồi hôm sau đăng ký kết hôn, ngày tiếp theo mỗi nguời mỗi nơi rồi sau khi xong thủ tục XNC sẽ gặp lại... Cuộc hôn nhân kiểu này thì dù có cùng dân tộc, cùng tiếng nói đi chăng nữa cũng chẳng hạnh phúc được bởi ko có nền tảng là tình yêu và sự tôn trọng.

Không đúng với những gì tôi biết

Tôi cũng từng sống ờ bên Hàn. Tuy không được nhiều năm như tác giả, nhưng xét về góc độ nho giáo phong kiến mà tác giả đề cập đến thì theo tôi so sánh, miền Bắc Việt Nam còn hơn thế nữa. Tôi ở homestay rất nhiều, sống chung với gia đình người hàn nhiều năm, việc một số gia đình còn mang nặng tính chất phong kiến thì đúng là còn nhưng chỉ có ở gia đình vùng quê, gia đình thuần nông (điều này cũng giống VN mà thôi).

Còn các gia đình công chức làm việc, nhà cửa trên TP thì vợ chồng đều bình đẳng, cùng đi làm, cùng nấu cơm, cùng chăm sóc con cái (lại cũng giống VN). Việc mẹ chồng nàng dâu thì lại càng giống VN hơn. Nói chung, cùng 1 nước Châu Á, ảnh hưởng từ nho giáo Trung Hoa thì đều giống nhau cả.

Nhưng có 1 điều chắc chắn là mối quan hệ của giới trẻ HQ bây giờ còn thoáng và Âu hơn giới trẻ VN rất nhiều nữa cơ. Còn về mấy vấn đề hiện nay báo đăng tin thì nói chung sai trái đều lỗi do cả 2 bên. Cả 2 đều không học, một bên muốn lấy vợ , một bên muốn lấy chồng để thoát nghèo. Chẳng ai hiểu gì về ai, vậy thì xảy ra mấy chuyện đó là hiển nhiên. VN còn đầy chuyện đó ra, huống chi HQ.

Bài viết của tác giả rất sát thực tế

Kính gửi anh Lê Huy Khoa, tôi hoàn toàn đồng tình với bài viết của anh, tôi chỉ xin bổ sung 1 vaif ý kiến để cho mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về cuộc sống kết hôn của các cô dâu Việt tại xứ Kim chi.

Tôi cũng là 1 trong những cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, nhưng vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân chính, tôi tốt nghiệp đại học Ngoại Thương Thành Phố Hồ Chí Minh, chồng tôi là thạc sĩ. Tôi đồng ý với ý kiến của của anh Khoa rằng hầu hết các chàng trai tìm vợ Việt Nam đều gặp phải 1 số khó khăn như tài chính, hoặc bệnh lý hoặc tuổi khá cao không thể tìm được vợ trong nước. Nhưng đó chỉ là đa số chứ không phải tất cả, có những chàng trai vì tính chất công việc nên họ thậm chí không có thời gian để tìm bạn gái. Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty hàn Quốc tại Seoul, đa số nhân viên trong công ty tôi là nam hầu hết đều độc thân, có lần tôi hỏi 1 anh là tại sao vẫn chưa có bạn gái thì anh đó trả lời rằng công việc như thế này thì làm sao tôi có thời gian đi tìm bạn gái. Nhưng hầu hết các anh trong công ty tôi đều không có ý định lấy vợ ngoại quốc, có chăng thì phải là người có trình độ học vấn giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn hoặc tiếng anh, và tất nhiên phải trên có sở họ có tình cảm với nhau.

Thứ nữa là Hàn Quốc tuy à đất nước tiên tiến nhưng vẫn còn lưu giữ thuần phong mỹ tục và có thể gọi là mang chút phong kiến, tuy nhiên đó không phải là tất cả, tôi có 1 cuộc sồng cực kỳ thoải mái về mặt tinh thần ở gia đình chồng, hiện tại tôi đang sống với bố mẹ và em chồng nhưng cảm giác của tôi như đang sống ở nước phương tây, vì mọi người rất tôn trọng suy nghĩ của nhau, không áp đặt, tất nhiên về phần lễ giáo thì vẫn còn rất Hàn Quốc. Tôi đi làm còn bố mẹ tôi ở nhà thì giúp các con cơm nước, cuối tuần tôi có thể ngủ cả ngày vì bố mẹ chồng tôi nói có ngày cuối tuần con phải nghỉ ngơi để lấy sức đầu tuần đi làm tiếp.

Còn về chuyện làm dâu của các cô gái Việt Nam tôi xin có ý kiến như sau:

Thứ nhất họ lấy chồng với tư tưởng làm kinh tế là chính nên không có tư tương vun vén cho gia đình cho nên họ chỉ lo làm sao dành dụm để gửi về Việt Nam trong khi cuộc sống hiện tại của vợ chồng họ tại Hàn Quốc còn rất nhiều khó khăn, có những cặp vợ chồng vẫn còn phải đi ở nhà thuê, nhưng người vợ không lo vun vén mà chỉ lo làm sao gửi được tiền về cho bố mẹ ở VN, đây là 1 suy nghĩ vô cùng sai lầm điều này dẫn đến hệ quả là họ sống cùng chồng nhưng coi chồng như 1 công cụ kiếm tiền, họ không cần lo cho tương lai của gia đình họ.

Cuộc sống ở Hàn đối với các cố dâu Việt có lẽ là buồn tẻ (đối với những người không đi làm) nên họ thường tập trung để buôn bán cho vơi nỗi nhớ nhà và có vẻ điều này chiểm khá nhiều thời gian, có thể nhiều hơn cả thời gian họ dành đê chăm sóc gia đình.

Với tư cách là người trong cuộc tôi xin bày tỏ ý kiến của mình, bài viết của tác giả rất đúng và hoàn toàn sát thực tế tuy nhiên đó nó chỉ áp dụng cho đa số chứ không phải toàn bộ những cô dâu việt tại Hàn, ngay như lời kết tac giả đã nhận xét có rất nhiều cặp vợ chồng Hàn Việt đang sống rất hạnh phúc với những lỗ lực của cả 2 phía, và tôi cũng là 1 trong những người có cuộc sống hạnh phúc với người chồng Hàn và 1 công việc ổn định.

( Thanh Thao )

Thật đáng tiếc!

Tôi thấy bài báo viết rất hay và rất thực tế nhưng đáng tiếc là những người cần phải đọc nó thì lại rất hiếm.

Vì những cô dâu tương lai lấy chồng Hàn Quốc của chúng ta ở quê, đâu có biết gì về internet?

Nếu có thể in bài báo này về photo thành nhiều bản rồi phát cho những vùng có nhiều cô gái lấy chồng Hàn thì sẽ tốt hơn.

Không thành thạo tiếng Hàn cũng là cản trở cho hoà nhập

Tôi đồng ý với ý kiến của anh Khoa. Một vấn đề quan trọng nhất anh Khoa phân tích còn ít trong bài đó là vấn đề ngôn ngữ.

Tiếng Hàn là một trong những ngôn ngữ khó nhất trên thế giới, người Hàn cũng thường nhắc về điều đó. Thêm nữa, xã hội Hàn không được cởi mở cho lắm khi họ chỉ sử dụng tối đa tiếng Hàn trong giao tiếp hàng ngày, trong công việc, trong cuộc sống, vv ...

Điều này mọi người đều có thể kiểm chứng như máy tính của người Hàn dùng tiếng Hàn trong khi người Việt dùng phiên bản tiếng Anh, quảng cáo trên đường, TV, vv ... thì 99% là dùng tiếng Hàn, vv ... Chính vì người nước ngoài nói chung, cô dâu nói riêng không giỏi tiếng Hàn khi mới đặt chân tới đây, từ đó phát sinh những mâu thuẫn trong sinh hoạt và cuộc sống chung với người Hàn.

Việc hiểu ngôn ngữ và đặc trưng xã hội Hàn như bài anh Khoa đã trình bày khá đầy đủ là vốn liếng vô cùng quan trọng để hoà nhập vào xã hội Hàn.

Cảm ơn

Bài viết của anh thật ý nghĩa.

Một bài viết súc tích đầy ý nghĩa

Chào tòa soạn,

Đọc bài viết của tác giả Lê Huy Khoa, tôi có thêm được rất nhiều thông tin bổ ích. Mới đây, khi nghe bạn tôi nói muốn lấy chồng Hàn, vì người ta có thể lo cho tất cả vật chất, có thể gửi tiền về nhà.

Mà lý do khi đọc bài viết của tác giả Khoa đã liệt kê gần như toàn bộ lý do khiến các cô gái Việt muốn lấy chồng Hàn.

Các bạn hãy đọc bài viết này trước khi có ý định lấy chồng Hàn.

Lay chong Han Quoc cua ong Le Huy Khoa

Cam on ong Khoa ve nhung thong tin hay nhu vay. Toi khong song o VN ma` cung khong song o Han Quoc. Nhung nghiem ra tu*` nhung nguoi ban nguoi Han Quoc, toi thay ong viet rat đung.

Hy vong cac co dau VN minh đung co' nhung quyet đinh sai lam nhu the nay nua.

Cám ơn tác giả

Tôi là một độc giả khá trung thành của vnexpress, và thật sự không tránh khỏi đau lòng khi đọc được những dòng báo về cuộc sống và hoàn cảnh của các cô dâu Việt xứ Hàn. Chân thành cám ơn tác giả đã bỏ công sức và thời gian để đầu tư cho một bài viết chất lượng, đủ tình đủ lý. Tuy đã có những kiến thức cơ bản về một nền văn hóa đậm tính truyền thống và cũng biết rằng thực tế có thể khác xa những gì ta thấy trên phim ảnh, tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước những định kiến và quan niệm của xã hội Hàn Quốc về những lễ nghi đạo đức giữa các thành viên trong nhà và giữa gia đình với cộng đồng bên ngoài.

Tôi mừng vì bài báo không mang chất giọng phê phán và cấm đoán - thay vào đó, chỉ mang tính khách quan và động viên - vì một tương lai tốt đẹp hơn cho những cô dâu Việt xứ Hàn.

Mốt sính chồng ngoại

Dạo này trên các báo tôi hay đọc tới chuyện về cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh đập hay nghiêm trọng hơn là giết. Tôi tự hỏi tại sao sự việc giờ lại được phanh phui ra như thế, thì người ta dường như có ác cảm với người Hàn, rằng tại sao trên phim người ta yêu nhẹ nhàng là thế nhưng ngoài đời lại khác. Tại sao các cô gái, các gia đình ấy không biết nghĩ xa hơn, hay thậm chí chỉ cần nghĩ rằng mình cần 1 hôn nhân có tình yêu thực sự.

Họ chỉ biết nghĩ đến tiền, lấy chồng ngoại là mong con cái mình gửi tiền về, những tưởng rằng cuộc sống ở nước ngoài là lên thiên đường. Thực dụng quá, hãy nghĩ thực tế hơn đi, hãy tự dựa vào khả năng mình mà sống, đừng dựa dẫm vào người khác nữa, thiết nghĩ nếu nhưng cô gái trên biết nghĩ như thế, cố gắng làm việc thì có phải gặp kết cục như ngày hôm nay không???

Một bài viết đáng để nhiều bên đọc và suy ngẫm

Xin cám ơn tác giả Lê Huy Khoa về bài viết rất sâu sắc, đầy tính nhân văn và những lời khuyên đầy tính thuyết phục. Tôi đã rất buồn và băn khoăn khi thấy làn sóng lấy chồng ngoại, đặc biệt là chồng Hàn Quốc, càng ngày càng mạnh lên ở nước ta, nhất là từ các tỉnh phía Nam. Sự khác biệt về văn hóa, truyền thống và học vấn, sự ngô nghê trong nhận thức về lối sống và ngôn ngữ nơi xứ người là rào cản lớn nhất khiến các cô dâu Việt khó có thể tìm được hạnh phúc ở một đất nước xa lạ. Tác giả nói rất chính xác, các cơ quan có liên quan cần có sự kiểm tra gắt gao hơn về sức khoẻ và gia cảnh của các chú rể, đồng thời phải bắt buộc các cô dâu tham dự một khoá học về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc trong thời gian tối thiểu 3 tháng. Có như vậy, sự khác biệt giữa hai người xa lạ mới được thu hẹp lại, và nhờ đó sẽ tránh được những cái chết thương tâm, những trận đòn đau đớn và những kỳ thị đối xử gây tổn thương lẫn nhau.

Xa hơn nữa, tôi đề nghị dẹp hết dịch vụ mai mối cô dâu Việt với các chú rể nước ngoài. Thực chất đây chỉ là một hình thức mua bán thân xác ở cấp cao hơn và có ràng buộc. Các gia đình có con em định "thi tuyển" lấy chồng ngoại hãy coi việc các cô dâu Việt bị chồng (hoặc gia đình chồng) hành hạ làm bài học để phân tích cho các phụ nữ nuôi ảo vọng có nhiều tiền để giúp đỡ gia đình bằng cách lấy chồng ngoại hãy từ bỏ ảo vọng này.

Ghét nhất phim hàn quốc nên ko bao giờ coi phim hàn quốc

nhận xét trên rất đúng, xem phim hàn quốc thấy cách sống trong gia đình của người hàn quốc khó khăn, lễ nghĩa hơn cách sống trong gia đình người việt nam mình,trong gia đình đàn ông có quyền hơn phụ nữ, phim toàn thấy các vai nữ chính nghèo và ngu còn vai nam thì vừa giàu vừa thông minh, chứng tỏ họ trọng nam khinh nữ, chỉ có mấy người ngu ko có trình độ học vấn nên họ mới lấy chồng hàn quốc, đàn ông hàn quốc ko có tiền cưới vợ bên đó nên nó mới qua vn lấy vợ, nhiều người hàn quốc rất khinh người, kênh kiệu.

Tuỳ nơi.

Tôi cho rằng tuỳ vào là làm dâu cho người nông thôn hay thành phố nữa. Tôi thấy ở đâu thì người nông thôn vẫn bảo thủ hơn. Các ngôi sao Hàn Quốc bây giờ bắt chước Âu - Mỹ đầy ra đấy thôi.

dân trí thấp

khi quyết định kết hôn với người nước ngoài, trong đầu họ ít ra cũng phải có động não rằng nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, nên phải tạo điều kiện cho người ta hòa nhập chứ.

Với lại những phụ nữ việt nam kết hôn với mấy người hàn quốc đó thì có ai thống kê và công bố bao nhiêu phần trăm biết đọc báo không? những thông tin như tác giả viết

THẦY KHOA VIẾT HAY QUÁ !!!

Em cảm thấy đúng.

Vì đa số các cô gái của Việt Nam biết về HQ đều xem qua phim ảnh , và đều thấy màu hồng trên phim rồi tưởng cuộc sống của con người HQ đều như vậy . E cũng có chông là người Hàn , đi học hay ở một môi trường nào đó , khi bạn bè biết e có chồng người Hàn , câu đầu tiên họ hỏi là về HQ chưa , HQ đẹp lắm phải ko ? ... Hầu như trong ý nghĩ của đa số con gái Việt , HQ là 1 đất nước quá tốt , và muốn đặt chân tới còn hơn là đi Mỹ ...

Hiện giờ e đã lấy chồng đc 3 năm , nhưng có những lúc ko thể hiểu nổi tại sao văn hóa và lễ nghĩa của HQ lại phức tạp như vậy . Quan trọng nhất e thấy là trong hai người phải tìm ra 1 ngoại ngữ để có thể nói chung , thì mới hiểu và thông cảm cho nhau được . Việc lấy chồng qua môi giới , mong cho các cô gái trẻ hãy cảnh giác , ko thể lấy một người làm chồng mình chỉ qua 2 - 3 lần gặp và ko hiểu đc cái gì của nhau . Đàn ông HQ giống đàn ông VN ở chỗ chăm lo cho gia đình . Nhưng họ tỏ ra quyền hành trong gia đình gấp mấy chục lần đàn ông VN . Có lẽ đó là văn hóa từ xưa của họ cho đến giờ , nên cần phải có thời gian yêu để hiểu và thông cảm với nhau ...

Chúc mọi người mãi được hạnh phúc !!!

Hậu quả của nghèo đói và thất học

Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng về cô dâu việt lấy chồng hàn quốc sảy ra,và rất nhiều trong câu chuyện đó đã được đăng tải trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhưng rồi cái chuyện lấy chồng Hàn Quốc lại tiếp tục xảy ra. Đó chính là do nhận thức kém mà hậu quả của nghèo đói và thất học gây ra....

Tôi thiết nghĩ hậu quả này trước tiên là các bậc cha mẹ ...ham tiền

GỬI ANH LÊ HUY KHOA

Chào anh Khoa.

Trong khi báo chí chỉ biết đưa tin về sự việc con gái VN lấy chồng Hàn Quốc nhưng không biết trao cho họ những kiến thức cần thiết. Rất may là anh đã kịp thời viết bài.

Theo tôi anh nên viết một loạt bài về phong cách lao động của người Hàn Quốc.

Tôi đọc và thấy buồn cho số phận các cô dâu Việt.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra ở bộ phận các cô gái ở tỉnh lẻ vốn ít được học hành chu đáo ...

Có lẽ họ nghèo nên muốn thay đổi số phận chăng?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao