Thứ sáu, 10/2/2012, 16:23 GMT+7

Mệt mỏi khi sống với người chồng quá yêu tiền

Chị không phản đối việc tiết kiệm, nhưng không có nghĩa là phải từ bỏ mọi nhu cầu bản thân. Chị vẫn bảo chồng chị: Chúng ta kiếm ra tiền, chúng ta phải điều khiển đồng tiền, tận hưởng một số nhu cầu của bản thân chứ không phải để tiền điều khiển ta. (Dung)
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: Dung
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 9:33 SA

Chào Mai Lan!

Đến thời điểm này chị không biết em đã có quyết định gì chưa, nhưng chị - một người đang chung sống anh chồng ky bo thì quả thật khó tả lắm em ạ. Chị không phản đối việc tiết kiệm, nhưng không có nghĩa là phải từ bỏ mọi nhu cầu bản thân. Chị vẫn bảo chồng chị: Chúng ta kiếm ra tiền, chúng ta phải điều khiển đồng tiền, tận hưởng một số nhu cầu của bản thân chứ không phải để tiền điều khiển ta.

Em phải nhớ điều này: bản tính con người không bao giờ thay đổi, nếu em lấy anh ta thì em mãi mãi chấp nhận bản tính keo kiệt đó, nó sẽ ngày càng tệ hại hơn, vì bây giờ em mới đang yêu mà anh ta còn như thế. Đã bao giờ anh ta mua tặng em một món quà đắt tiền chưa? Chị đã và đang sống với một người chồng yêu tiền quá, nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm em ơi.

Cuộc sống gia đình lại luôn luôn cần chi tiêu, sử dụng đồng tiền. Và như thế em sẽ luôn va chạm về quan điểm sử dụng đồng tiền với chồng mình. Em là người trong cuộc, em sẽ biết anh ta yêu tiền đến mức nào. Và thật tình với em: sống với người yêu tiền quá là một nỗi khổ vô cùng.

Giờ em là người tự chủ, làm ra được nhiều tiền; em thử đặt ra ví dụ mình kiếm ít tiền hơn, hay không có tiền chi tiêu mà anh ta phải móc hầu bao ra thì sẽ như thế nào? Mong em có quyết định sáng suốt. Vì em còn trẻ và ít nhất nếu lấy nhau cũng sống với nhau vài chục năm đấy. Liệu em có chịu đựng được không?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao