Thứ hai, 13/2/2012, 11:51 GMT+7

Mẹ tôi khổ sở vì bố kiểm duyệt từng khoản chi tiêu

Ông chẳng bao giờ muốn bỏ tiền ra tiêu. Mỗi ngày ông cấp cho mẹ tôi một số tiền đi chợ chứ không phải là đưa tiền hàng tháng đâu. Ông không bao giờ bỏ tiền đầu tư gì hết, dù cơ hội kiếm lãi lớn, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy và gợi ý cho ông, ông chỉ sợ mất tiền. (Nhi)
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: Huyen Nhi
Đã gửi: 12 Tháng Hai 2012 3:12 CH


Chào bạn Lan!

Đọc tâm sự của bạn mà tôi nhớ đến 2 mối tình cũ của tôi, 2 anh chàng ky bo, một anh thì luôn khiến tôi xấu hổ khi đi mua đồ cùng nhau; còn một anh thì khiến tôi tủi thân vì chẳng bao giờ chi cho tôi cái gì ngoài việc luôn vòi vĩnh của tôi. Tóm lại dính phải những gã ky bo rất khổ. Đến tiền của mình, mình tiêu mà còn bị những anh chàng này chì chiết xét nét. Tiêu tiền của mình mà cứ phải giấu giấu giếm giếm mệt mỏi lắm.

Một anh bạn thân rất hay nói với tôi rằng, "khi định yêu người nào em phải để ý, phải tính đấy chứ không phải mù quáng mà yêu đâu. Không quan trọng giàu hay nghèo mà quan trọng là nó phải biết tiêu tiền vì mình. Chung quy thì đàn ông kiếm tiền cũng chỉ là để cho một hoặc nhiều người phụ nữ của họ.

Cho dù một người giàu mà không tiêu tiền vì em thì cũng bỏ đi. Hoặc là không yêu em, hoặc là quá ky bo kẹt sỉ. Em sẽ khổ cả đời nếu lấy phải người như thế". Đây là nguyên văn lời khuyến cáo của anh bạn thân tôi, tôi thấy rất đúng. Còn đối với tôi thì đã có dày đặc kinh nghiệm về những người đàn ông ky bo này.

Bố tôi là một điển hình, ông chẳng bao giờ muốn bỏ tiền ra tiêu. Mỗi ngày ông cấp cho mẹ tôi một số tiền đi chợ chứ không phải là đưa tiền hàng tháng đâu. Mẹ tôi khổ lắm, bị ông kiểm duyệt từng món chi. Ông không bao giờ bỏ tiền đầu tư gì hết, dù cơ hội kiếm lãi lớn, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy và gợi ý cho ông, ông chỉ sợ mất tiền.

Cho đến lúc này ông vẫn sống kham khổ và tích cóp từng đồng lương lại mà tôi chẳng biết ông để làm gì. Chúng tôi thường nói với ông rằng chúng tôi đã có đủ điều kiện để lo cho ông lúc về già, nên ông cứ ăn tiêu cho thoải mái, đừng lo nghĩ gì cả. Nhưng ông vẫn vậy, vẫn giữ chặt từng đồng. Ông chưa bao giờ cho các con ông tiền hay thậm chí là cho vay, kể cả chúng tôi có những lúc cần tiền chạy vạy vay tứ phương.

Câu chuyện của bạn khiến tôi thấy cám cảnh. Kinh nghiệm bản thân tôi là hãy tránh xa những người ky bo. Bạn nên thẳng thắn với anh ta xem có thay đổi được không. Mình làm ra tiền, mình tiêu tiền phục vụ bản thân và cho những người thân của mình là việc nên làm. Người khác không có quyền can thiệp thái quá trừ khi mình tiêu tiền của người ta.

Lấy chồng, kiếm tiền rồi đưa cho bố mẹ chồng giữ thì coi như chẳng phải tiền của mình và chẳng được làm gì với số tiền đó nữa rồi; bởi đối với họ tiêu vào việc gì cũng là vô bổ, tiêu hoang. Vài lời với bạn, chúc bạn có cuộc sống như ý.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao