Thứ bảy, 11/2/2012, 13:22 GMT+7

Mất mặt với họ hàng vì người chồng ky bo

Nếu anh chở tôi đi bằng xe 4 bánh dọc đường tôi bảo ghé mua trái cây đặc sản, thì anh bảo phải báo trước vì xe 4 bánh không thắng ngay được, và cứ thế thì qua đoạn đường bán trái cây, tôi tiếc rẻ bảo không mua được, anh bảo đỡ tốn. Nhưng không có quà cho họ hàng, láng giềng.
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: nguyen thanh
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 1:21 CH


Chào bạn!

Tôi ít khi trả lời cho một mục nào vì tôi chẳng có chuyên môn tư vấn, hay thích tư vấn cho ai. Nhưng trường hợp của bạn thì giống tôi lắm, nếu bạn kết hôn với bạn trai của bạn bây giờ thì càng giống hơn. Tôi khuyên bạn không nên thì không dám, mong bạn thử nghe câu chuyện của tôi một lần và suy nghĩ thật kỹ nhé.

Tôi quen anh ấy và kết hôn với sự tự nguyện và tự tìm hiểu, trong thời gian quen nhau tôi không phát hiện ra anh ấy là người ky bo và thích khoe khoang. Nhưng sau khi chung sống thì thấy rất rõ, nếu anh chở tôi đi bằng xe 4 bánh dọc đường tôi bảo ghé mua trái cây đặc sản, thì anh bảo phải báo trước vì xe 4 bánh không thắng ngay được, và cứ thế thì qua đoạn đường bán trái cây, tôi tiếc rẻ bảo không mua được, anh bảo đỡ tốn. Nhưng không có quà cho họ hàng, láng giềng.

Rồi con bệnh, anh chở tôi đi khám cho con, đến chỗ anh ngồi ngoài đường giữ xe, cho tôi vào khám. Có vài lần tôi biết ý bảo đưa tiền, anh đưa từng tờ tiền một cách khó khăn lắm mới rút ra được khỏi ví. Nếu tôi bảo anh hùn tiền đi chích ngừa cho con (vì từ khi biết anh ky bo, tôi đã tự quyết định cách hùn tiền nuôi con chứ anh chưa bao giờ nuôi cả vợ lẫn con, hay đưa tiền làm được cho tôi cất chung) thì anh hỏi bao nhiêu? Tôi luôn dò giá chích ngừa trước (bằng cách điện thoại hỏi trước, để anh khỏi bảo tôi lấy thừa tiền), rồi bảo 475 nghìn đồng, anh hỏi lại cười cười 40 nghìn đồng hả?

Tôi cũng làm ra tiền khá, chứ không ít, vì thế tôi không kỳ kèo với anh. Dạo sau này anh làm còn nhiều hơn thì giở giọng khinh khi, và thích khoe, nay đổi điện thoại xịn, mai mua 4 bánh xịn, mặc toàn đồ hiệu. Nhưng nếu con xin tiền thì từ từ rút ra 2 nghìn đồng cho con với thời giá năm 2011 đó.

Một lần tôi vô tình đọc được mail mà anh quên đóng, thì trong mail anh kể với bạn là anh vừa dẫn vợ con đi nước ngoài về, vừa chữa bệnh cho con vừa du lịch luôn (vì con tôi chữa ở nước ngoài), nhưng thật ra chuyến đó tôi và con đi bằng tiền của tôi. Tết tôi về quê anh lì xì cho cháu anh, đông lắm, và chúng lại nhận lì xì với mức cao, nhưng đến quê tôi thì anh nhức đầu không muốn đi và khỏi lì xì dù quê tôi nhận mức lì xì ít lắm và ít cháu lắm.

Tôi rất mất mặt với họ hàng, luôn tránh né, bào chữa cho anh, nhưng tôi tin rằng không ai không hiểu. Thuở mới cưới tôi và anh có một chiếc xe, sau đó tôi khấm khá, anh cũng thế, xe dư tôi vẫn đi 2 chiếc, anh 2 chiếc. Thế là anh bán một chiếc của anh, sau đó tôi thường đi chiếc xe ga, còn chiếc xe chung anh bảo tôi đưa chìa khóa cho anh cho cháu anh chạy. Sau đó thì tôi chẳng lấy lại một đồng dù là xe chung.

Chắc chắn có bạn sẽ bảo thế thì ly dị quách cho xong, đúng thế, nếu chưa kết hôn thì chuyện bỏ nhau chỉ là đau buồn, nhưng kết hôn rồi thì rất nhiều dây mơ rễ má. Tôi đã suy nghĩ kỹ và lựa chọn cho tôi giải pháp, còn bạn thì chưa vào vòng nên suy nghĩ thật là kỹ nhé.

Cuộc sống rất nhiều chuyện liên quan tới tiền, dù không phải tiền là chính, nhưng nếu bạn đủ sức thay đổi tính tình anh ấy, hay chịu đựng đến ngày bạn chết trước anh ấy, hay chấp nhận cùng ky bo luôn. Còn ngược lại sẽ là hậu quả vô cùng gay go cho bạn, con chung của bạn và anh ấy, gia đình họ hàng bạn, và khó chịu cho anh ấy đấy. Thân chúc bạn có quyết định sáng suốt.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao