Thứ bảy, 11/2/2012, 13:23 GMT+7

Lấy người ky bo, Lan sẽ không hạnh phúc

Bạn hãy nói không với chồng ky bo. Thà rằng một lần đau để chấp nhận thực tế, nhưng như vậy sau này Lan sẽ khỏi phải hối hận, khỏi phải đối mặt với những bất đồng trong cuộc sống vợ chồng về vấn đề tài chính và dẫn đến nhiều vấn đề khác nữa. (Hùng)
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: Trần Anh Hùng
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 12:27 CH

Chào Lan!

Hôm nay tình cờ mình đọc được những tâm sự của bạn trên VnExpress.net. Đọc xong mình thật sự không thể tưởng tượng được trên xã hội này lại có người ky bo đến mức độ như vậy. Giữa đất Hà thành mà chi phí một tháng chỉ 2 triệu đồng thì mình nghĩ chắc người yêu của bạn chỉ có thể đi bộ và uống nước Hồ Gươm để sống qua ngày thôi. Mặt khác, mình cảm thấy rất thông cảm với những cảm nghĩ và ấm ức trong lòng của Lan; mình cũng cảm phục bạn đã có thể chịu đựng được con người đó trong suốt thời gian 2 năm.

Theo mình thì bạn hãy nói không với chồng ky bo. Thà rằng một lần đau để chấp nhận thực tế, nhưng như vậy sau này Lan sẽ khỏi phải hối hận, khỏi phải đối mặt với những bất đồng trong cuộc sống vợ chồng về vấn đề tài chính và dẫn đến nhiều vấn đề khác nữa. Mình nghĩ, nếu bạn kết hôn với người đó thì sẽ không lâu bền vì sức chịu đựng của con người đều có giới hạn, tức nước ắt sẽ vỡ bờ thôi.

Với địa vị, thu nhập của Lan bây giờ thì đó là ước mơ của biết bao nhiêu người; vì thế mình khuyên Lan không nên kết hôn với người đó. Lan hãy sống với chính con người của mình, đừng để những điều này ảnh hưởng đến bản chất, công việc của mình.

Mình chỉ chia sẻ ý kiến cá nhân của mình thế thôi. Chúc Lan có những lựa chọn sáng suốt cho con đường hạnh phúc của mình.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao