Thứ sáu, 10/2/2012, 16:01 GMT+7

Lan hãy thêm thời gian để tìm hiểu chồng sắp cưới

Anh chàng của bạn nếu không phải vì thử thách bạn có đồng cam cộng khổ với anh ta thì chỉ là một trong 2 dạng người: cực kỳ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình; hoặc lợi dụng bạn. Không có tình yêu nào tồn tại mà không để ý đến cảm xúc của người kia. (Nguyên)
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: nguyen pham
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 10:31 SA

Chào bạn Mai Lan!

Không cần phải đồng cảnh ngộ mới chia sẻ với bạn được đâu. Bạn không nói gia đình chồng thế nào nên cũng khó nói cho đúng được. Tuy nhiên, qua lời bạn nói, có một số việc cần phải cân nhắc trước khi dính vào hôn nhân:

Anh ấy tiết kiệm thật, nhưng lúc bạn ốm đau, bệnh hoạn hay gặp chuyện không may thì anh ấy thế nào, có còn tính toán tiền bạc trong lúc đó không. Ngược lại, nếu chính anh ấy và người nhà anh bệnh hoạn thì anh có chi li tính toán không hay khá rộng rãi. Việc anh ấy rộng rãi với người thân không đồng nghĩa với anh ấy sẽ rộng rãi với chị hay gia đình chị. Việc quan tâm, chăm sóc cũng vậy.

Anh ấy đã ngầm báo cho bạn biết sau khi kết hôn sẽ dành dụm và gửi tiền cho bố mẹ giữ. Vậy bố mẹ bên nào, hay bên nào thì bố mẹ bên ấy giữ. Anh ấy cũng tuyên bố với bạn về kế hoạch kết hôn tiết kiệm, nhưng tiền kết hôn là của ai chi: bạn, anh ấy hay cha mẹ hai bên, hay cả 2 cùng góp vốn.

Khi đi chơi cùng nhau, dù chỉ mình bạn ăn uống khi cần, nhưng tiền là do ai chi, bạn hay anh ấy trả. Nếu bạn trả thì phần bạn mua cho anh, anh ấy có dùng không? Bạn có khi nào bàn kế hoạch chung sống với anh chưa: như sẽ mua sắm cái gì, mua nhà như thế nào hay thuê ở đâu. Nói với anh ấy về bữa ăn sau này của gia đình: ví dụ mình sẽ ăn gì, đi chợ thế nào… nói chung là kế hoạch chi tiêu. Kể cả bàn về kế hoạch sinh con như sinh ở đâu, có thuê người nuôi không hay nhờ bố mẹ, cho nó học trường nào quốc tế hay công lập.

Nói chung tất cả những gì dính đến cần cân nhắc tiền bạc bạn thử bàn với anh ấy xem. Nếu anh ấy không trả lời, bạn có thể giả vờ như mẹ em ốm em cho bao nhiêu đây, hôm qua em bệnh khám hết chừng này không biết có cần khám đâu nữa không, em bị giật bóp mất hết bao nhiêu đó, chị bạn có đứa con học trường quốc tế đó giỏi ghê sau này em ráng cho con đi học ở đó, xem phản ứng anh ấy thế nào.

Bạn cũng đã trưởng thành nên mình nghĩ sau khi tổng hợp hay thử được các tình huống thì bạn đủ sức đưa ra kết luận cho mình có nên tiếp tục hay không? Trong cuộc sống vợ chồng, có vài nguyên tắc để giữ thế chủ động, chưa nói đến sống hạnh phúc hay không, chỉ bàn đến việc bạn sẽ sống tự chủ: Tiền bạc gia đình do bạn nắm toàn bộ hay ít nhất cũng phải giữ phần của mình. Kế hoạch chi tiêu gia đình do bạn đề xuất, anh ấy chỉ thay đổi đôi chút cho phù hợp chứ không thể sống theo kiểu anh ấy.

Bạn cứ tưởng tượng đi, lúc cưới xong, bạn sẽ có chế độ sống như anh ấy và nếu bạn chịu được thì hãy nghĩ đến con bạn sẽ phải sống như thế. Nếu anh ấy không dám chi tiêu cho mình, thì không có cửa anh ấy sẽ nghĩ đến bạn; con bạn và gia đình bạn thì đừng có nói đến. Hiếu hỉ cho 2 bên nếu không thỏa thuận được thì bạn yêu cầu bên nào thì bên ấy chịu trách nhiệm, không can thiệp lẫn nhau.

Tất cả tài sản, tiền bạc do vợ chồng làm ra không ai có quyền đứng tên hay giữ ngoài chồng vợ, kể cả cha mẹ. Mình thấy 2 bạn có điều kiện, nếu được thì nên có phòng riêng cho mình. Vì nếu tính ky bo đã ăn vào máu của anh ấy thì nên giữ mấy đồ cá nhân của bạn xa tầm nhìn của anh ấy càng nhiều càng tốt và tốt nhất là giữ trong phòng riêng.

Nếu bạn không thể nào theo những nguyên tắc trên thì còn bước cuối cùng: buông tay đi. Vì theo cảm nhận của mình, anh chàng của bạn nếu không phải vì thử thách bạn có đồng cam cộng khổ với anh ta thì chỉ là một trong 2 dạng người: cực kỳ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, bạn có thể đọc truyện “Lão hà tiện” để hiểu thêm. Hoặc lợi dụng bạn, không có tình yêu nào tồn tại mà không để ý đến cảm xúc của người kia.

Mình thấy anh ta làm tổn thương bạn rất nhiều lần và rất nhẫn tâm vì không thấy bạn kể anh ta an ủi bạn sau đó. Có thể bạn chỉ nhận thấy được sau 10, 20 năm nữa làm vợ anh ta khi bạn làm osin không công mà còn phải đi làm nộp lương cho anh ta đưa về nhà cha mẹ, máy đẻ con cho anh ta và bạn được nuôi với chế độ sinh sống và ăn uống rẻ mạt.

Có thể theo mình, bạn thấy giữa bạn và anh ta chung trình độ, chung điều kiện, lương ngang nhau và cùng trang lứa nên thật là lý tưởng. Đúng là khó tìm được người “môn đăng, hộ đối” với mình như vậy. Mặt khác, có thể do anh ta quá hà tiện mà có cuộc sống lý tưởng trong mắt bạn như không rượu chè, cờ bạn, ăn chơi…, chỉ quanh quẩn cơ quan, học thêm, bên bạn hoặc chỉ ở nhà. Một cuộc sống “đàng hoàng, lành mạnh và trong sạch”.

Theo mình, một người đàn ông đúng nghĩa không có nghĩa phải xứng về những mặt đó hay có vẻ đàng hoàng, đó chỉ là vẻ bên ngoài, cái quan trọng là tư cách, đạo đức con người. Hãy chọn cho mình người đàn ông tôn trọng bạn và biết tự trọng, những người này không bao giờ dòm vào túi tiền của bạn hay của anh ta để tính toán. Chí ít chọn được người như vậy, bạn sẽ có cuộc sống bình thường như mọi người, không phải tủi thân hay cảm thấy bất hạnh.

Rất mong bạn sáng suốt.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao