Thứ bảy, 11/2/2012, 13:24 GMT+7

Lan đừng trói cuộc đời mình với người ky bo

Sau hôn nhân là cuộc sống thật của hai người. Thời gian quen biết và yêu nhau là lúc đẹp thơ mộng và nhiều kỷ niệm nhất, vậy mà anh ta lại lộ rõ tính ky bo, cho em nhiều kỷ niệm buồn. Nếu cưới nhau rồi anh ta còn có hàng trăm thứ ky bo khác áp đặt cho em thì liệu cuộc đời em có tươi đẹp không?
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: Nhu Hoa
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 7:46 CH

Chào Mai Lan! Tên của em thật hay, chị nghĩ em cũng xinh đẹp, có tính cách mạnh mẽ và một tâm hồn trong sáng vui tươi như cái tên Mai Lan vậy.

Chị đã có gia đình nên hiểu rõ đến với hôn nhân là cần những gì, nên chị khuyên em không nên kết hôn với người đó. Sau hôn nhân là cuộc sống thật của hai người. Thời gian quen biết và yêu nhau là lúc đẹp thơ mộng và nhiều kỷ niệm nhất, vậy mà anh ta lại lộ rõ tính ky bo, cho em nhiều kỷ niệm buồn. Sau này nếu cưới nhau rồi anh ta còn có hàng trăm thứ ky bo khác áp đặt cho em thì liệu cuộc đời em có tươi đẹp nữa không?

Không phải phụ nữ mình có tính ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, ăn xài phung phí mà ngược lại luôn hy sinh cho chồng con, cho gia đình. Để rồi người phụ nữ nhận được một bờ vai nương tựa ấm áp, sự quan tâm chăm sóc, tin tưởng nhau mới có được gia đình hạnh phúc, niềm tin trong cuộc sống. Chứ không vì giàu có, hay không phải cưới nhau để đem tiền gửi ba mẹ cất giữ như vậy.

Em còn trẻ, việc làm ổn định, cuộc sống thoải mái thì em đừng vội quyết định trói chặt cuộc đời mình khi chưa quá muộn. Rồi sau này em sẽ gặp được người đem lại niềm vui và hạnh phúc cho em tràn đầy. Chúc em luôn vui vẻ!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao