Thứ sáu, 3/2/2012, 15:40 GMT+7

Không phải cứ xinh đẹp, tài giỏi là được chồng yêu

Biết đâu chồng chị sợ cái cao sang, sợ cái đạo đức của chị, anh ấy không thấy tự tin khi đứng trước người vợ tài giỏi như chị mà tìm đến một người bình thường? Biết đâu ở bên người phụ nữ quê mùa đó chồng chị lại cảm thấy được là chính mình, là đàn ông đúng nghĩa. (Anna)
> Gửi em, kẻ phá hoại gia đình chị nhưng không thành

Từ: Nguyễn Anna
Đã gửi: 02 Tháng Hai 2012 8:50 CH

Chào chị bài "Gửi em, kẻ phá hoại gia đình chị nhưng không thành"

Đọc xong bài viết của chị không những tôi mà nhiều người khác thấy rợn cả người, chẳng biết chị thông minh xinh đẹp tài giỏi đến đâu mà dùng từ ngữ kiêu căng hợm hĩnh đến vậy. Tôi chẳng thấy thông cảm gì với chị cả còn thấy thương cô gái kia hơn, cô gái đang bị chị dìm xuống đáy. Chẳng biết là cô ta lừa chồng chị hay chồng chị cố tình giăng bẫy cô ta trước. Đàn ông thấy gái thì thường nói xấu vợ và sẽ bỏ vợ để cưới, đấy là chiêu bài của họ. Chị bảo chồng chị tử tế, là người đạo đức, tinh ý lắm; tinh ý vậy mà vẫn bị lừa sao? Chị đang uất ức và viết những lời thô thiển để nói về cô gái kia, chồng chị nghe xong chắc cũng khiếp sợ có một người vợ như chị. Tôi nói thật người như chị anh ấy đi theo gái là phải.

Đàn ông đâu có dễ cướp đâu chị, tôi đọc những từ chị viết nào là tranh giành, tranh cướp, rình mò, nghe khiếp quá, rồi " đũa mốc mà chòi mâm son" ở quê ra mà học làm liều, rợn hết cả người, chị dùng từ như dân chợ búa vậy, không biết với chồng thì chị ứng xử ra sao. Chị nghĩ sao khi cô ta lừa chồng chị mà lại có con với chồng chị được khi chồng chị tỉnh lắm, có thể chị đang che đậy cho cái tội lỗi của chồng chị hay cố tình nghĩ chồng mình tốt đẹp để quên đi nỗi đau bị phản bội.

Chị sai lầm ở chỗ chê cô gái quê mùa kia, biết đâu chồng chị sợ cái cao sang, sợ cái đạo đức của chị, anh ấy không thấy tự tin khi đứng trước người vợ tài giỏi như chị mà tìm đến một người bình thường thì sao. Biết đâu ở bên người phụ nữ quê mùa đó chồng chị lại cảm thấy được là chính mình, là đàn ông đúng nghĩa, được phát huy khả năng đàn ông của mình. Vì tôi từng đọc những bài viết chồng bỏ vợ xinh đẹp để theo osin vừa già vừa xấu, vậy đấy chị ạ, không phải cứ xinh đẹp tài giỏi là chồng yêu đâu. Cái quan trọng là hiểu nhau và chia sẻ thông cảm với nhau, giúp đỡ và tôn trọng nhau.

Anh ấy về với chị, vậy chị đã tìm hiểu rõ nguyên nhân chưa? Anh về vì yêu chị hay vì trách nhiệm hay lý do nào đó khác, chị đừng vội đắc thắng như thế nhé. Tôi cũng chỉ có vài dòng gửi đến chị, chị hãy thể hiện là người phụ nữ của anh ấy, là người có văn hóa, để chồng chị và cả cô gái kia phải nể phục chị, chứ đừng dùng những lời cay nghiệt để độc giả như chúng tôi thấy chẳng thông cảm được mà còn ghê sợ với lối hành văn của chị nữa. Chào chị.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao