Chủ nhật, 12/2/2012, 07:00 GMT+7

Hãy chia tay nếu Lan không muốn sống trong địa ngục

Đừng nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nghĩ đến người bạn yêu, tôn thờ những tính cách đó thì bạn mới sống thanh thản với người đó. Còn không thì mãi mãi những cảm xúc ấm ức, buồn bực và sốc sẽ chế ngự bạn trong suốt cuộc hôn nhân, hàng ngày, hàng giờ. (Hoa)
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: Hoa Do Thi
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 11:27 SA

Chào bạn!

Mình cũng là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, có rất nhiều bài mình muốn cùng tâm sự, nhưng mình rất bận không có thời gian, nhưng đến bài của bạn thì thật sự dù bận mình cũng cố gắng viết bài tâm sự với bạn, mong rằng bạn sẽ có được tham khảo cần thiết giúp ích cho quyết định của bạn.

Mình xin kể với bạn về hoàn cảnh của mình, không giống bạn lắm nhưng cũng tương tự tình huống của bạn. Mình là người phụ nữ rất biết chi tiêu và kiếm tiền không nhiều lắm nhưng cũng đủ để đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Mình có nhà cửa, xe cộ, sinh hoạt đủ dùng. Mình ra đường ai cũng nghĩ mình là người giàu có, có nhiều tiền, biết ăn mặc, biết chi tiêu. Nhưng thật sự thì mình cũng không được gọi là giàu đâu.

Mình quen ông xã bây giờ trong suốt gần 10 năm, ngay từ đầu mình đã nhận ra những tính cách giống bạn trai của bạn bây giờ nên mình nghĩ chắc chắn không bao giờ lấy người như vậy. Nhưng cuối cùng thì sau gần 10 năm quen biết mình đã kết hôn với anh ấy, và đó là định mệnh.

Nhưng bạn biết đấy, bạn đã ấm ức, đã sốc, đã buồn, lo lắng khi nghĩ đến tương lai trong cuộc sống chung với người như vậy, thì cuối cùng nếu kết hôn bạn cũng sẽ có những cảm xúc tương tự và chắc chắn là thường xuyên hơn vì vợ chồng thì đó là chuyện hàng ngày va chạm. Đó là tính cách của một con người, đó là do nền giáo dục trong một gia đình có đầy đủ các tố chất như vậy hun đúc nên một chàng trai như thế, bạn không bao giờ thay đổi được họ.

Bạn chỉ có cân nhắc: nếu tình yêu đủ mạnh giúp bạn thắng được bản thân, nghĩa là bạn phải hy sinh bản thân. Đừng nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nghĩ đến người bạn yêu, tôn thờ những tính cách đó thì bạn mới sống thanh thản với người đó. Còn không thì mãi mãi những cảm xúc ấm ức, buồn bực và sốc sẽ chế ngự bạn trong suốt cuộc hôn nhân, hàng ngày, hàng giờ. Bạn có đủ dũng cảm đối mặt?

Theo mình, bạn hãy chia tay ngay người đàn ông đó, tránh càng xa càng tốt. Hãy tĩnh tâm và tìm một người khác, nếu có người khác rồi mà bạn vẫn yêu và nhớ anh chàng này, muốn gần gũi, muốn kết hôn thì đó là định mệnh bạn không tránh khỏi. Lúc đó hãy kết hôn với anh ta còn nếu có cơ hội khác thì bạn đừng bỏ lỡ. Lời khuyên của mình: "Một đêm tựa mạn thuyền rồng còn hơn một kiếp nằm trong thuyền chài". Chúc bạn sáng suốt và cầu mong bạn được hạnh phúc.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao