Thứ tư, 15/2/2012, 16:20 GMT+7

Chưa bao giờ để tiền xen vào tình cảm

Nói thật là nhà cô ấy không dư giả gì, mà cô ấy lại là giáo viên nên những lúc đi chơi thì tôi là người trả tiền. Nhưng những kỷ niệm chúng tôi có được và luôn in sâu vào trong tim là luôn cùng nhau làm mọi việc. Không có chuyện một người ăn một người nhìn.
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: Tedomi
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 6:34 CH

Gửi chị Mai Lan!

Mặc dù là người thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net nhưng bài viết của chị khiến tôi rất muốn có chút ý kiến của riêng mình gửi tới chị. Trước hết, nhận xét riêng của tôi về người yêu chị là một người không tâm lý. Cho dù anh ấy có yêu chị, có quan tâm tới chị nhưng với kiểu tiết kiệm còn hơn cả “hà tiện, tằn tiện” như vậy thì sau này cũng chỉ khổ chị nếu hai người lấy được nhau.

Tôi nói anh ấy không tâm lý vì như chị nói, đi chơi mà cái gì anh ấy cũng để chị một mình, ăn một mình, uống một mình, như vậy là sự không chia sẻ niềm vui giữa người yêu với nhau. Chả có đôi nào đi ăn, uống mà chỉ có một người “tập trung chuyên môn”, người kia nhìn cả. Anh ấy đâu có nghĩ tới cảm giác của chị.

Ngoài ra, anh ấy nói là tiền tiết kiệm riêng đưa cho bố mẹ cũng thể hiện việc anh ấy không tự chủ, không quyết định được gì. Tiền của hai vợ chồng, sao lại đưa cho bố mẹ chồng giữ? Chắc gì bố mẹ chồng đã giữ được, mà sau này nếu có việc cần tiền, chả lẽ lại xin bố mẹ. Đến lúc đó, bố mẹ chồng lại bảo chị không tin tưởng họ, như vậy thì không khí trong gia đình liệu có còn vui vẻ, bình thường. Chưa kể đến việc số tiền đó không còn nguyên vẹn, do nhiều yếu tố phức tạp trong cuộc sống.

Đấy là về phía hai người yêu nhau. Vậy về phía xã hội, nếu chị chơi với một người ky bo, chị có cảm thấy thoải mái và dễ chịu không? Ở đời, bao giờ cũng vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau, khi chị quan tâm tới họ mà họ lại dửng dưng với chị chỉ vì kiểu tính chi ly thì chẳng mấy chốc mà chị rời xa họ. Ai cũng vậy thôi, kết bạn với những người có lối sống thoải mái, không tính toán chi ly thì bao giờ cũng lâu dài, dễ chịu. Còn với những người ky bo, họ tính từng đồng một và sẽ chẳng ai có thể làm bạn với họ mãi mãi được.

Tôi xin kể một vài chuyện nhỏ của tôi với người yêu tôi, cũng tên Lan. Tôi và người yêu tôi cũng giống hai bạn, tôi 26, người yêu tôi 24, chúng tôi còn ở hai nơi rất xa, nhưng ít nhất một tháng một lần chúng tôi gặp nhau. Dù rất xa, tốn nhiều chi phí đi lại và thời gian dành cho nhau hạn hẹp nhưng chúng tôi chưa bao giờ để tài chính xen vào chuyện hai đứa.

Nói thật là nhà cô ấy không dư giả gì, mà cô ấy lại là giáo viên nên những lúc đi chơi thì tôi là người trả tiền. Nhưng những kỷ niệm chúng tôi có được và luôn in sâu vào trong tim là luôn cùng nhau làm mọi việc. Không có chuyện một người ăn một người nhìn, một người uống một người ngồi dùng điện thoại. Những lúc vào quán ngồi, chúng tôi luôn ngồi cùng một bên, chưa bao giờ ngồi đối diện vì người yêu tôi nói ngồi như vậy gần nhau hơn, tình cảm ơn.

Hôm vừa rồi, tôi có mời cô ấy tới nhà tôi chơi để cho bố mẹ, anh trai biết cô ấy. Hôm đó mẹ tôi cũng muốn nấu vài món, vì là lần đầu tới nhà bạn trai chơi nên cô ấy có chút hồi hộp, nhưng khi vào bếp cùng mẹ tôi, cô ấy cũng tự tin lên nhiều vì tôi vẫn vào bếp và làm cùng cô ấy một vài món, xong là đứng ngoài để khi cần mẹ có thể sai bảo.

Bố mẹ tôi cũng rất vui vì bạn gái tôi tính tình thật thà, chất phác, lại biết làm, cũng lễ phép. Còn cô ấy thì cảm thấy hạnh phúc vì những lúc cần thì tôi luôn có ở bên cạnh. Hai chúng tôi luôn tạo cảm giác thoải mái cho nhau khi đi cùng nhau, không bao giờ có chuyện ai chê ai là tiêu hoang phí hay như thế nào đấy.

Vì vậy, rất mong bạn hãy dành thời gian khuyên bảo anh ấy thay đổi, vì nếu cứ như vậy, anh ấy sẽ thành người ích kỷ, chỉ nghĩ riêng cho bản thân mà không quan tâm tới gia đình. Cho đến năm sau, khi anh ấy đã thay đổi và hai người còn yêu nhau thì tôi rất muốn dành lời chúc hạnh phúc nhất cho hai bạn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao