Thứ hai, 13/2/2012, 16:03 GMT+7

Chồng tương lai của Lan có thể mắc bệnh tâm lý khó chữa

Suy cho cùng, anh ấy cũng là người đáng thương. Có thể anh bạn của bạn đã có một tuổi thơ thật khốn khó, hoặc có một biến cố gì đó trong đời khiến luôn có một cảm giác bất an và luôn muốn có thật nhiều tiền, mỗi khi có việc phải chi tiền thì anh ta sẽ cảm thấy rất khó chịu và thậm chí đau khổ. (Hằng)
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: Hằng
Đã gửi: 12 Tháng Hai 2012 12:41 SA

Với tư cách là một người từng trải, từ kinh nghiệm của cuộc đời mình tôi thành thật khuyên bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có tiến tới hôn nhân với bạn trai hay không, khi còn chưa muộn. Tình yêu là điều kỳ diệu, nó thể khiến con người ta mờ mắt và xem những vấn đề khác trở thành thứ yếu, thật may mắn là bạn còn khá tỉnh táo để nhận ra tính cách ky bo của anh ấy và sự khác biệt giữa hai người.

Thật ra, suy cho cùng, anh ấy cũng là người đáng thương. Có thể anh bạn của bạn đã có một tuổi thơ thật khốn khó, hoặc có một biến cố gì đó trong đời khiến anh ta luôn có một cảm giác bất an và luôn muốn có thật nhiều tiền, mỗi khi có việc phải chi tiền thì anh ta sẽ cảm thấy rất khó chịu và thậm chí đau khổ. Tôi cho rằng đây là một căn bệnh tâm lý rất khó chữa, và có thể sẽ không bao giờ chữa khỏi, lý do là “con bệnh” chẳng bao giờ chịu hợp tác để mà chữa bệnh cả.

Trên thế giới cũng có một vài người, mặc dù rất giàu nhưng lối sống tiết kiệm quá mức đã làm cho cuộc đời của họ luôn luôn nghèo khó, và khi kết thúc cuộc đời thì để lại một núi tiền. Tôi không biết phần tiếp theo của những đứa con của họ, khi ngồi trên một núi tiền thừa kế mà không phải làm gì cả, sẽ như thế nào. Hư hỏng, hút sách, đua đòi với chúng bạn, làm hỏng cuộc đời mình, không có nghị lực và khả năng đương đầu với khó khăn là một khả năng rất lớn có thể xảy ra với chúng.

Bạn đừng hy vọng anh ấy sẽ thay đổi vì mình, vì tình yêu với mình, hoặc mình có thể thay đổi anh ấy dần dần khi hai người về sống chung. Vì sao ư? Đơn giản là vì khi yêu nhau, thông thường người ta sẽ chỉ thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình, mà anh ta còn như vậy, thì sau này khi về chung thì mức độ ky bo thật sự, chắc chắn sẽ còn nhiều hơn thế nữa và mỗi ngày sẽ càng tăng lên. Vì khi đến tuổi về hưu không còn làm ra tiền nữa thì cảm giác bất an sẽ càng nhiều.

Nếu đã quyết định không thể sống thiếu anh ấy vì tình yêu, như tôi từng làm, bạn phải lường trước và chấp nhận một cuộc sống của một người xấu xí, không có một bộ đồ nào mặc cho ra hồn, không có dịp nào đi dự tiệc tùng đám cưới cùng chồng. Đơn giản là vì anh ấy sẽ để bạn đi một mình cho đỡ tốn tiền mừng, và bản thân anh ấy thì sẽ chẳng bao giờ đi dự những dịp như thế của bạn bè. Đối với anh ấy là một việc xa xỉ.

Bạn sẽ mất hết bạn bè, vì giao tiếp với bạn bè đương nhiên là thỉnh thoảng cũng sẽ tốn tiền café, ăn uống và anh ấy sẽ xem bạn bè của bạn như là những của nợ gây tốn kém cho gia đình bạn. Với gia đình thì bạn hãy đừng mơ tưởng đến việc hiếu hỉ cho cha mẹ già, nếu không muốn nhận được thái độ khó chịu và lạnh lùng của anh ấy. Mặc dù tiền để hiếu hỉ là tiền do bạn làm ra, và nếu hai vợ chồng giữ tiền chung, thì anh ấy sẽ càng cảm thấy khó chịu, vì tiền gần như là đi ra từ túi của anh ấy.

Bạn sẽ không còn cảm thấy tự hào vì anh ấy nữa, vì anh ấy sẽ càng ngày càng đơn giản hơn trong ăn mặc, không còn lý do và động lực để anh ấy chịu móc hầu bao cho những chuyện xa xỉ như thế. Có một khả năng mà tôi hy vọng sẽ không xảy ra, là dần dần bạn sẽ mất đi sự tôn trọng đối với người bạn đời của mình, vì những tính toán chi li vụn vặt của anh ấy, vì hào phóng rộng lượng luôn luôn là một trong những đức tính quan trọng của đàn ông trong mắt phụ nữ chúng ta.

Anh ấy và cả bạn nữa, sẽ dần mất hết mọi quan hệ vì những chuyện không đâu như thế. Trong công việc, rất khó để anh ấy có thể thành công và thăng tiến, vì những tính toán vụn vặt trong chuyện tiền bạc có thể làm sếp đánh giá không cao anh ấy, hoặc anh ấy có thể bị hiểu nhầm là người muốn tư lợi trong tiền bạc. Nếu anh ấy lập công ty riêng của mình, thì rất khó để công việc tiến triển được, vì mọi thứ đều phải chi tiêu, mà thật khó để anh ấy có thể chấp nhận tiền đi ra khỏi túi mình mà chưa chắc chắn 100% nó sẽ quay về.

Với con cái, anh ấy sẽ chẳng bao giờ chi tiền cho các nhu cầu tinh thần và các nhu cầu vật chất mà anh ấy cho là xa xỉ. Ví dụ như cho con học ở nơi có môi trường dạy dỗ tốt hơn, mua quần áo đẹp, đồ chơi cho chúng hoặc dẫn chúng đi chơi ở những chỗ có chi tiền. Trường hợp nếu lỡ bạn không còn làm ra tiền nữa thì thật là tai họa, vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ thoải mái trong việc đưa tiền cho bạn chi tiêu, và bạn phải chấp nhận cảnh mỗi ngày ngửa tay nhận tiền và phải giải trình rõ ràng những khoản chi cho tiền chợ mỗi ngày của gia đình.

Bạn sẽ không thể thay đổi được anh ấy, và bạn chỉ còn một lựa chọn để có thể duy trì cuộc sống hôn nhân của mình, đó là thay đổi bản thân để chấp nhận những điều tôi liệt kê ở trên, và có thể còn nhiều hơn nữa, ở mức độ khắc nghiệt hơn nữa. Cuộc sống của bạn có thể sẽ trở thành địa ngục mỗi ngày. Ban ngày thì đi cày, tối về lại tiếp tục cày trong một căn nhà tồi tàn mặc dù vàng, đô la có thể chất đống, tiền tỷ gửi ở ngân hàng.

Bạn phải xác định sức chịu đựng của mình, vì có thể đến một lúc nào đó, không thể chịu đựng được nữa, việc chia tay xảy ra thì bản thân lỡ làng, con cái đau khổ, gia đình cha mẹ sẽ lo lắng cho bạn. Vài dòng chia sẻ cùng bạn từ kinh nghiệm đau khổ của bản thân khi lấy phải một người chồng ky bo. Tôi mong bạn sẽ thật sáng suốt khi quyết định, và sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đã xác định tư tưởng của mình, tránh những đổ vỡ mà cuối cùng con cái chúng ta sẽ là những nạn nhân đáng thương nhất.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao