Thứ tư, 22/2/2012, 10:10 GMT+7

Chị Hoài nên viết nhật ký để về sau con trai đọc

Không thường xuyên nhưng khi có điều kiện là em ngồi viết cho con. Viết về những khó khăn thường ngày và cách đã cố gắng để xử lý ra sao, viết về những suy nghĩ, đánh giá, những cách nhìn nhận của riêng cá nhân mẹ, viết về những khúc mắc mà chỉ có người trong cuộc mới biết được. (Chi)
>Có nên cho con tiếp xúc với người cha không tốt?

Từ: Chi Nguyen
Đã gửi: 21 Tháng Hai 2012 10:13 SA

Gửi chị Hoài!

Em đã đọc những dòng tâm sự của chị, có lẽ giống em và cũng là tâm sự chung của rất nhiều bà mẹ khác, luôn đau đáu về việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con. Mỗi nhà một cảnh, nhưng làm thế nào để khắc phục và đừng để nó ảnh hưởng trầm trọng đến nhân cách của con thì thật khó, và càng khó hơn khi không được sự hợp tác của những người thân xung quanh. Và điều khó nhất là con cái còn nhỏ, chưa thể hiểu và có cái nhìn đúng đắn về mọi việc.

Là mẹ, là người trong cuộc, biết cái gì là tốt, cái gì là không cho tương lai sau này của con nhưng lại không thể một lúc mà giảng giải ngay cho con hiểu được. Ngoài việc phải luôn cố gắng sống mẫu mực, chân thực, luôn luôn để ý uốn nắn con, em còn có một biện pháp thế này, chị Hoài xem có áp dụng được không nhé.

Không thường xuyên nhưng khi có điều kiện là em ngồi viết cho con. Viết về những khó khăn thường ngày và cách đã cố gắng để xử lý ra sao, viết về những suy nghĩ, đánh giá, những cách nhìn nhận của riêng cá nhân mẹ, viết về những khúc mắc mà chỉ có người trong cuộc mới biết được, viết về những cái tốt con nên hướng theo, viết về những thói xấu, những điều chỉ là tức thời hào nhoáng, viết về những cái khó mà con đang gặp phải, cách con xử lý và kết quả con đã đạt được đến chừng nào.

Không phải một lúc, nhất là khi đang hờn giận mà nói cho con, bắt con hiểu đâu là đúng là sai được. Sẽ có lúc bình tĩnh lại con đọc và tự con sẽ biết đâu là tốt cho mình. Cho dù bây giờ con chưa đọc, chưa hiểu nhưng còn những năm tháng về sau này, khi lớn lên, con đọc lại những dòng đó để biết được cả một quá trình dài cả hai mẹ con đã cùng cố gắng ra sao.

Sau này con đi con đường riêng của con, do con chọn lựa, không còn có mẹ ở bên nhưng con sẽ không thấy cô đơn, không thấy tủi vì hoàn cảnh của mình, để con luôn cảm nhận được tình yêu thương đúng mực của mẹ, đó là tài sản của con. Năm tháng rồi cũng qua đi, những khốn khó rồi cũng qua nhưng nhiều khi người ta lại vô tình quên, nhất là khi môi trường sống ảnh hưởng đến cách nhìn của con, làm nó lệch lạc, thì những gì mẹ viết sẽ giúp lại cái nhìn cho con.

Em chúc chị luôn mạnh khỏe để vững bước trên con đường nuôi dạy con thành người.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao