Thứ tư, 15/2/2012, 16:21 GMT+7

Bạn trai yêu tiền hơn yêu Lan

Bất cứ một việc gì từ đi chơi, ăn, mặc, nhẫn cưới đến khi thành vợ chồng mình đều thấy tiền là từ xuất hiện đầu tiên trong đầu anh ta. Theo mình Lan nên chia tay với anh ta vì người ta nói "Sông có thể cạn, núi có thể dời nhưng bản tính con người thì không thể thay đổi được". (Giang)
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: Truong Giang
Đã gửi: 13 Tháng Hai 2012 1:04 CH

Gửi Lan!

Mình hay theo dõi những câu chuyện, tình huống trong mục tâm sự của VnExpress để tham khảo thêm về kiến thức cuộc sống. Mình cũng là dân xây dựng, chơi và quen biết rất nhiều người cũng làm xây dựng nhưng không thấy ai ky bo như bạn trai của Lan. Theo mình đồng tiền kiếm được chỉ để phục vụ cuộc sống được tốt đẹp hơn, nhưng với bạn trai của Lan thì ngược lại cuộc sống chỉ vì tiền.

Mình thấy với triết lý sống đấy, bạn trai của Lan không yêu Lan mà yêu tiền của Lan nhiều hơn. Vì bất cứ một việc gì từ đi chơi, ăn, mặc, nhẫn cưới đến khi thành vợ chồng mình đều thấy tiền là từ xuất hiện đầu tiên trong đầu anh ta.

Theo mình Lan nên chia tay với anh ta vì người ta nói "Sông có thể cạn, núi có thể dời nhưng bản tính con người thì không thể thay đổi được". Bây giờ mới là giai đoạn yêu và tìm hiểu nhau mà Lan đã khó chịu và xấu hổ vì anh ta như vậy thì hỏi sau này khi đã là vợ chồng rồi Lan sẽ chỉ là cái máy đa năng để anh ta sử dụng và khai thác.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao