Thứ sáu, 10/2/2012, 16:02 GMT+7

Bạn trai Lan không chỉ ky bo mà còn áp đặt

Nghe kế hoạch đám cưới đã đủ thấy anh ta quan tâm đến bạn nhiều hơn hay tiền nhiều hơn rồi. Sau đó lại còn muốn kiểm soát luôn cả việc chi tiêu của vợ bằng cách lên kế hoạch gửi tiền cho mẹ (không rõ là mẹ ai, nhưng chắc là mẹ anh ta) giữ. (Huyền)
>Có nên lấy chồng ky bo?

Từ: NguyenThiThu Huyen
Đã gửi: 09 Tháng Hai 2012 7:20 CH

Gửi Lan!

Nghe câu chuyện của bạn, mình chỉ biết khuyên bạn một điều là không nên kết hôn với người như vậy. Mình không thể nào thay đổi được bản chất của một người ngay cả khi còn đang yêu, "còn có giá", huống chi kết hôn vào rồi thì khác gì cơm thổi khê, sống, nát cũng phải chịu khó mà nuốt.

Người yêu của bạn không những ky bo mà còn áp đặt. Nghe kế hoạch đám cưới đã đủ thấy anh ta quan tâm đến bạn nhiều hơn hay tiền nhiều hơn rồi. Sau đó lại còn muốn kiểm soát luôn cả việc chi tiêu của vợ bằng cách lên kế hoạch gửi tiền cho mẹ (không rõ là mẹ ai, nhưng chắc là mẹ anh ta) giữ.

Bạn ạ, chưa bước vào hôn nhân mà đã mâu thuẫn trong cách nhìn nhận và đánh giá về cách dùng tiền như vậy thì sẽ rất khó để đi đến thống nhất trong các kế hoạch phát triển kinh tế gia đình trong tương lai. Ví dụ sau này bạn muốn mua xe hơi, hay bạn sẽ mua sắm đồ dùng trong nhà, với tính tiết kiệm thái quá như anh ta thì sẽ rất khổ cho bạn, không đi đến thống nhất mà lại không thể ly hôn vì những chuyện "nhỏ nhặt" chắc bạn khóc suốt ngày mất.

Chưa nói đến việc quan hệ bạn bè, đôi khi bạn muốn mời cơm bạn bè hay họ hàng, lên thực đơn chắc bạn không dám mua những thứ ngon một chút, đẹp mắt một chút để được đẹp mặt trước mọi người. Khổ nhất là có người quản lý tủ quần áo của bạn, săm soi xem cái nào rẻ, cái nào đắt, săm soi từng đôi giày, đôi tất, từng thỏi son, hộp phấn.

Nói thật nhé, đến nước ấy thì việc gửi tiền về giúp cha mẹ bạn chỉ có thể thực hiện trong bóng tối như một kẻ sống không minh bạch mà thôi. Lẽ nào cha mẹ sinh ra, nuôi nấng ta, cho ta trưởng thành và là một con người tự do, để rồi nay ta lại tự trói buộc mình vào luật lệ kiểm soát tài chính của một con người khác. Chưa kể đến có khi lại cả cha mẹ anh ta tham gia kiểm soát bạn nữa. Mới nghe thôi đã thấy "chán đến tận cổ" rồi bạn ạ. Hy vọng ý kiến này có thể giúp bạn ít nhiều.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao