Thứ ba, 14/2/2012, 11:17 GMT+7

Anh đang có cái nhìn méo mó về hôn nhân

Con trai anh vì hạnh phúc gia đình không trọn vẹn, lấy phải cô vợ không yêu nó và vì thế nó đem lòng yêu một người phụ nữ đã có gia đình thì anh khuyên chúng thế nào? Hay ngược lại, chồng của con gái anh vì không thỏa mãn với gia đình đang có mà đem lòng yêu người phụ nữ khác.
> 10 năm sống chung, vợ nói không hề có tình yêu với tôi

Từ: "Phong Linh"
Đã gửi: 14 Tháng Hai 2012 3:02 SA

Gửi anh Tuan Le Duc, tác giả bài “10 năm sống chung, vợ nói không có tình yêu với tôi”. Xin chia sẻ vài dòng suy nghĩ của tôi về câu chuyện của anh.

Cuộc sống không ai hoàn hảo cả đúng không anh. Vợ anh và cả anh cũng vậy. Đọc lời tâm sự của anh về vợ, tôi thấy chị ấy muốn đàn đúm với bạn bè nhưng không hề phản bội lại anh cũng như hôn nhân của hai người. Khi nghe chị ấy nói chưa bao giờ yêu anh, có bao giờ anh tự hỏi tại sao không yêu mà lại chọn anh làm người đồng hành đến cuối cuộc đời?

Tại sao sống bên nhau 10 năm, có vẻ tự anh thấy bản thân làm chồng, làm cha không có điều gì phải chê trách mà vợ anh lại có thể nói một câu vô tình như vậy? 10 năm không tình yêu thì cũng có tình nghĩa. Nhưng chỉ cần có một chút tình nghĩa thôi thì vợ anh cũng không thể nói một câu mà biết chắc sẽ làm tổn thương người bạn đời của mình như thế. Anh có bao giờ tự hỏi bản thân đã làm gì để chị ấy đối xử với anh như vậy?

Đọc hết lời tâm sự của anh, tôi có thể tóm tắt sơ lược rằng anh muốn nói những người thứ ba có gia đình không hạnh phúc thì không phải người xấu, tình yêu vụng trộm trong trường hợp của anh là lành mạnh và hai người muốn đến với nhau nhưng vì những đứa con nên đành hy sinh tình yêu của bản thân trước ánh sáng.

Anh từng ở vị trí người con và là người có học thức, hiểu biết, hẳn anh cũng biết rằng cuộc sống hôn nhân của bố mẹ ảnh hưởng rất lớn lên quan điểm của con cái về tình yêu và hôn nhân. Anh tự tin rằng sẽ giấu được chuyện anh ngoại tình với người ngoài và con cái anh? Anh định giải thích thể nào với nó? Rằng “khi nào lớn lên con sẽ hiểu” ư?

Anh nói rằng vì các con nên anh không thể đập vỡ cái “nếp gia đình cũ”. Nhưng anh có biết rằng anh đang khiến cho con anh có một quan điểm lệch lạc và méo mó về hôn nhân không? Rằng nếu người bạn đời không yêu mình hay mình không yêu người bạn đời, hoặc là bạn đời không như mình mong muốn thì ngoại tình là điều chấp nhận được, miễn là giữ cho con cái một gia đình theo tiêu chuẩn có đủ bố mẹ. Và như anh nói “môi trường nào, con người đó”. Con anh lớn lên trong môi trường anh tạo ra, rồi các cháu anh lớn lên trong môi trường con anh tạo ra. Cứ như vậy, hôn nhân sẽ trở thành cái gì? Duy trì nòi giống?

Bây giờ, đang ở vị trí của kẻ thứ ba, đồng thời là kẻ phản bội người bạn đời, anh ra sức bào chữa cho hành động của mình. Có khi chính bản thân anh bây giờ cũng đang nghĩ mình chẳng làm gì sai. Vậy hãy thử nhìn hoàn cảnh tương tự phát sinh ở một người khác đi. Thử tưởng tượng rằng con gái anh sau này lấy phải một anh chồng tuy có học thức nhưng gia trưởng, không tôn trọng vợ cũng như gia đình nhà vợ và vì thế nên nó nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác đã có gia đình.

Con trai anh vì hạnh phúc gia đình không trọn vẹn, lấy phải cô vợ không yêu nó và vì thế nó đem lòng yêu một người phụ nữ đã có gia đình thì anh khuyên chúng thế nào? Hay ngược lại, chồng của con gái anh vì không thỏa mãn với gia đình đang có mà đem lòng yêu người phụ nữ khác; vợ của con trai anh vì không hài lòng với cách cư xử của chồng mà yêu người đàn ông khác thì anh khuyên chúng thế nào? Anh cảm thông và ủng hộ tình yêu thứ ba trong tất cả trường hợp này?

Trong cuộc sống, quyền luôn đi đôi với nghĩa vụ đúng không anh? Anh có quyền cho con anh chào đời thì cũng có nghĩa vụ nuôi dạy chúng nên người, dù có phải hy sinh bản thân anh. Nếu anh là người cha có trách nhiệm đến mức như anh muốn miêu tả, hẳn là anh có thể hy sinh tình yêu của mình để xây dựng cho con một môi trường sống và lớn lên với những điều được giữ nguyên ý nghĩa và giá trị. Nếu tình yêu của anh và người phụ nữ kia là thực sự thì hẳn có thể kiềm chế để toàn tâm vì con cái, chờ đến khi chúng đều có gia đình riêng sẽ quang minh chính đại đến với nhau.

Đôi khi, tôi cho rằng có lẽ do các anh không mang thai, ốm nghén 9 tháng 10 ngày, cảm nhận một sinh mệnh đang dần hình thành và lớn lên trong cơ thể, đau đến chết đi sống lại để đưa chúng đến cuộc đời nên đàn ông mới có thể tuyệt tình bỏ rơi vợ con để chạy theo tình yêu. Hay hiên ngang cho rằng chỉ cần ta không bỏ vợ bỏ con thì ta đã là người chồng, người cha vĩ đại dù ta có đối xử với vợ con tệ thế nào đi chăng nữa, không thì không hài lòng ở vợ điểm gì là đi ngoại tình, là người cha tuyệt vời lắm, có trách nhiệm lắm thì mới giữ cho con một cái vỏ gia đình chứ người đàn ông tìm mọi cách để cứu vãn hôn nhân gia đình hay cố chịu đựng vì con như đa phần những người phụ nữ thì hiếm đến mức tìm cả trên các diễn đàn lẫn ngoài đời thực chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cuối cùng, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với những đứa con của anh với vợ và đứa con của người tình của anh với chồng chị ấy.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao