Thứ ba, 31/1/2012, 11:10 GMT+7

Có nên ly hôn người chồng ghen tuông mù quáng?

Bạn bè tôi dù là con gái anh cũng không thích tôi quan hệ, dần dần tôi mất hết bạn bè. Làm kế toán ở một công ty nhà nước nên nhiều lúc phải đi tiếp khách nhưng tôi rất ít đi vì sợ anh. Anh ghen với bất cứ ai, không cần biết người đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi, thậm chí cả với anh em trong nhà. (Yến)

Từ: Yến
Đã gửi: 03 Tháng Giêng 2012 3:30 CH

Anh là mối tình đầu của tôi, tôi lấy anh sau hơn một năm yêu nhau. Khi yêu chúng tôi không thường xuyên được ở bên nhau vì tôi làm việc xa nhà nhưng anh vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Trong thời gian yêu nhau, tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh, những ngày nghỉ tôi cũng không đi chơi với ai vì sợ anh buồn.

Khi chúng tôi xác định tiến tới hôn nhân thì tôi biết trong thời gian tôi không có nhà anh đã quen với một người con gái khác, dù đau khổ nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy anh vì anh nói chỉ yêu tôi. Lúc yêu tôi không nghĩ anh là con người quá ích kỷ và ghen tuông quá mức vì chúng tôi ít ở gần nhau. Cưới về ở với anh tôi mới phát hiện anh là một người đàn ông cực kỳ ích kỷ, ghen tuông một cách bệnh hoạn.

Anh chỉ muốn tôi quan tâm tới mình anh, bạn bè tôi dù là con gái anh cũng không thích tôi quan hệ, dần dần tôi mất hết bạn bè, nhiều khi có tâm sự buồn phiền cũng không biết kể cùng ai. Làm kế toán ở một công ty nhà nước nên nhiều lúc phải đi tiếp khách nhưng tôi rất ít đi vì sợ anh, anh ghen với bất cứ ai, không cần biết người đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi, thậm chí anh em trong nhà anh ấy cũng ghen.

Do điều kiện chưa có để xây nhà riêng, chúng tôi ở với bố mẹ tôi, nhà bố mẹ tôi nhiều việc nên phải thuê người ở giúp việc trong nhà, anh cũng ghen với người ở dù nó ít hơn tôi 3 tuổi. Nhiều lúc tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, mặc dù tôi đã cố gắng để anh tin tưởng tôi nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô nghĩa khi căn bệnh đó đã thấm vào máu của anh.

Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng con tôi mới hơn 2 tuổi, tôi không muốn con tôi không có cha bên cạnh khi còn quá nhỏ. Tôi phải làm sao đây để giữ được tổ ấm gia đình, được sống vui vẻ bên chồng con?

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao