Thứ ba, 24/1/2012, 20:47 GMT+7

Cảm phục tấm lòng cao cả và nhân ái của anh Hai Di

Tôi thật sự xúc động trước những lời tâm dự của anh Hai Di bởi lá thư chứa đựng một tấm lòng cao cả, nhân văn và nhân bản, rất con người. Tôi là một phụ nữ quốc tịch Đức sinh sống tại Berlin. (Dieu Anh)
>Những miền ký ức em đi qua đời anh

Từ: Diệu Anh
Đã gửi: 24 Tháng Giêng 2012 12:00 SA

Nhân dịp đầu năm, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả ban biên tập báo VnExpress và lời chúc niềm vui hạnh phúc thịnh vượng an khang tới toàn bộ quý độc giả!

Tôi thật sự xúc động trước những lời tâm dự của anh Hai Di bởi lá thư chứa đựng một tấm lòng cao cả, nhân văn và nhân bản, rất con người.

Tôi là một phụ nữ quốc tịch Đức sinh sống tại Berlin. Tôi đã ở đây 12 năm và là một trong số ít ỏi phụ nữ mới sang nhập cư mà có thể hoà nhập tốt vào cuộc sống nơi đây. Bởi vậy khi đọc những tâm sự của anh tôi phần nào hiểu được hoàn cảnh sống của chị. Cuộc sống nơi đây, ngày một ngày hai thăm hỏi không thể đánh giá được hết những khó khăn của nó.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phức tạp, việc đón anh sang đoàn tụ và lập gia đình là một điều không thể, trừ trường hợp chị đã nhập quốc tịch thì may ra mới có một chút tia mong manh.

Những phụ nữ chúng tôi một khi đã sang châu Âu và sinh con thì hầu như đều không muốn trở lại Việt Nam. Vì ở đây chúng tôi được hỗ trợ phần nào sinh hoạt phí và các cháu cũng có điều kiện hơn khi đi học. Vì thế, theo tư duy chung của tất cả phụ nữ nơi đây, những ai yêu thương con và sống hy sinh vì con thì sẽ không chọn sự trở về VN như anh từng nhắc.

Cuộc sống ở đây, trừ phi chị đã có quốc tịch, thì sự hoà nhập vào nền kinh tế của anh mới không bị chính quyền cản trở. Bởi chính sách muốn hạn chế làn sóng nhập cư đem lại cho đất nước nơi chị sống những gánh nặng phái sinh, nên thường thì với những người hôn phu được đón sang (trong trường hợp của những người có quốc tịch ngoại lai) sự hoà nhập sẽ lâu hơn, thường thì chỉ từ năm thứ 5 trở đi mới gọi là có khả năng hoà nhập. Còn nếu trường hợp của chị thì có lẽ còn lâu hơn.

Có lẽ chị đã chọn lựa giữa hiện thực chứ không phải là đam mê xen lẫn ảo tưởng, anh ạ!

Anh ơi, không phải chị nghe theo bố mẹ anh em đâu... Mà là sức phụ nữ không thể làm được ra tiền để đáp ứng được những thử thách khắt khe về kinh tế của sở ngoại kiều. Cuộc sống nơi đây, nếu thật sự anh có hoài bão và có tri thức, thì sẽ rất nhanh hoà nhập, và một khi đã hoà nhập thì không sức mạnh nào có thể cản trở. Rất nhiều doanh nhân mới nhập cư, nhưng chính họ mới là những người có sự hoà nhập trong doanh nghiệp mạnh nhất.

Rất nhiều doanh nhân Việt đã tìm cách nhập cư vào nơi đây theo xu hướng kết hôn, trước khi bắt đầu đầu tư vào thị trường béo bở và còn nhiều cơ hội đầu tư ở nơi đây. Bởi vậy, có lẽ cũng khó tránh khỏi những dị nghị của xã hội.

Đầu năm mới, xin đừng kết tội oan uổng chị ấy. Tôi có lời an ủi anh, mong anh hãy mãi thương yêu chị ấy như một người từng để lại nhiều dấu ấn trong đời mình.

Diệu Anh

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao