Thứ hai, 6/9/2010, 18:51 GMT+7

Chị Thùy nên dành thời gian tìm kiếm một nửa

Theo tôi chị cứ bình an lo cho con mình và sống vui vẻ, thoải mái không bận tâm nhiều. Nếu mình thấy cần thiết, quan trọng quá một người đàn ông bên cạnh thì mình luôn tìm kiếm. Hãy dành thời gian giao lưu, làm quen, tham gia công tác xã hội để cho mình một cơ hội tìm người xứng đáng. (Huong)
>Chới với sau ly hôn

From: kimhuong
Sent: Monday, September 06, 2010 8:29 AM

Chào chị Thùy!

Tôi cũng thường chơi trên một số diễn đàn dành cho những người ly thân hoặc ly hôn vì vậy ít nhiều hiểu và thông cảm nỗi niềm của chị em chúng mình. Đàn ông có sức chịu đựng kém hơn phụ nữ vì thế dù họ không lập gia đình ngay nhưng bên họ vẫn luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Còn chúng ta, cô đơn, vất vả lo toan, gánh nặng hơn bởi còn con nữa nhưng đó lại là hạnh phúc.

Theo tôi chị cứ bình an lo cho con mình và sống vui vẻ, thoải mái không bận tâm nhiều. Đặc biệt nếu mình thấy cần thiết, quan trọng quá một người đàn ông bên cạnh thì mình luôn tìm kiếm. Chị hãy dành thời gian giao lưu, làm quen, tham gia công tác xã hội để cho mình một cơ hội tìm người xứng đáng. Kể cả việc anh bạn ly thân kia dù có ly hôn hay không cũng chả ảnh hưởng tới mình.

Chị nên tránh việc trở thành cái cớ cho sự tan vỡ của gia đình người khác nha chị. Chúc chị sớm vượt qua định hướng tốt cho tương lai hai mẹ con.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao