Khoảng cách tuổi tác khiến bạn trai muốn xa Lan
Tôi tin không ít thì nhiều, anh ta và bạn đều được nghe những câu đại loại như "phụ nữ sẽ già đi nhanh hơn đàn ông rất nhiều"; "sinh con xong nó sẽ già hơn mày chục tuổi"; "phi công trẻ lái máy bay"... Điều này anh ta và nhiều người đàn ông khác thường lờ đi không nói với người phụ nữ của mình. Nhưng ít người vượt qua được dư luận lắm. (Nhat Cuong)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
From: Nhat Cuong
Sent: Monday, August 30, 2010 3:08 AM
Kính gửi quý báo,
Tôi xin cho phép được đăng bài viết của mình lên báo này như một phần chia sẻ với những khúc mắc mà chị Lan (và rất nhiều đôi uyên ương khác đang gặp phải). Vấn đề của chị Lan là vấn đề rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay, đặc biệt khi các bạn trẻ đang phải đấu tranh tư tưởng giữa hai luồng tư duy: cũ và mới. Sự thâm nhập của văn hóa phương Tây và những giá trị truyền thống vốn có khiến cho con người có nhiều lựa chọn hơn, vậy chọn điều gì cho đúng?
Gửi chị Lan,
Tôi là một người đàn ông 28 tuổi, chưa vợ, hơn bạn một tuổi và cũng đã trải qua nhiều cung bậc tình yêu khác nhau. Tôi từng có một tình yêu không thành, một tình yêu mà tôi đã muốn gắn bó bản thân mình với người ấy (khi cả hai đều đã trải qua những điều tuyệt vời nhất cũng như khó khăn nhất sau một năm). Sự chia ly vì cô ấy còn quá trẻ và chưa chấp nhận khái niệm hôn nhân trong đầu...
Đọc xong bài viết của bạn, tôi nhận thấy bạn và người yêu của bạn đều là hai người còn trẻ và quan niệm tình yêu chưa vững vàng cho lắm (đây là ý kiến chủ quan của tôi). Vì thấy bạn đề cập về những lần chia tay trước đó (không rõ là bao nhiêu), nhưng những sự chia tay và lại làm lành như thế sẽ khiến cho con người ta "nhờn" với chất thử của tình yêu. Dần dà họ sẽ cảm thấy những điều đó như trò đùa, cảm nhận một điều như mặc định rằng "chia tay vài ngày rồi sẽ lại lành thôi". Chính tâm lý đó đã khiến cho hai bạn không còn trân trọng nhau nữa. Trước đây tôi với bạn gái cũ cũng đã ba bốn lần như thế, rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng mình cần phải có một cái ngưỡng cụ thể để những điều đó không thể xảy ra nữa.
Bạn à, khi yêu nhau đến mức muốn gắn bó, hai từ "chia tay" không dễ nói vậy đâu. Chính vì thế tôi đã tự tập cho mình sự nhường nhịn và chấp nhận con người cô ấy, không bao giờ nói ra từ ấy thêm một lần nào nữa. Bạn có nhớ mình phạm phải sai lầm này, khi dùng phép thử đó và người ấy đã không còn như mong đợi của bạn là "một hai ngày sẽ trở lại, và mọi chuyện lại như xưa?" (thay vào đó là 2 tuần và sau đó là lâu hơn?). "Chia tay" là con dao hai lưỡi, chỉ tác dụng ở thời gian đầu của tình yêu, khi hai người muốn tăng thêm kịch tính và thử thách.
Xin chia sẻ với bạn quan điểm thứ hai của tôi, về tình yêu đầu và khoảng cách tuổi tác. Trong cảm nhận của tôi, anh chàng này không nghiêm túc hoặc từng có tư tưởng kiếm tìm mẫu hình "tốt" hơn bạn để có thêm nhiều lựa chọn. Với anh ấy, tình yêu đầu là sự trải nghiệm, là để cảm nhận tình yêu như thế nào và sống trong nó ra sao. Vì vậy, khi đã hiểu tình yêu, anh ta đi kiếm tìm một người con gái khác để thêm trải nghiệm mới và có sự so sánh.
Rồi vì không thể tiến xa hơn nên chàng lại về với "cái máng lợn" mà chàng vốn đã thân quen và có thể thỏa mãn những ham muốn bình thường mà không phải khó khăn khi tìm những cái mới. Rồi vì chị thể hiện sự nghi ngờ, lo lắng, "cấm vận" khiến chàng vốn đã có tư tưởng "trải nghiệm" thấy nản. Thú thực là tôi cũng chưa gặp phải người phụ nữ cổ điển như bạn (và có lẽ còn rất nhiều người ở đây có cùng quan điểm sống với bạn). Nhưng xét trên góc độ một người đàn ông, đại đa số đều muốn sở hữu người yêu mình và muốn có quan hệ dù trước và sau hôn nhân - điểm này nếu có chức năng vote trên mục Tâm sự, tôi mong VnExpress một lần đưa ra câu hỏi để mọi người cùng nhận định và cho kết quả.
Phần ít còn lại là những người luôn biết giữ gìn cho người yêu và sẵn sàng chờ đợi đến lúc "giăng đèn kết hoa" rồi mới hành sự. Quan niệm về tình yêu đầu với mỗi người mỗi khác, nhưng anh chàng ở đây tôi nhận định là như vậy. (Người yêu tôi, khi yêu tôi lần đầu, khi ấy cô ấy là người thứ hai của tôi, đã nói với tôi rằng "tình đầu thường khó thành công". Không hiểu ai đã đưa cô ấy đến luồng tư tưởng như vậy, nhưng hẳn khi bạn nghe thấy điều đó, có lẽ nhuệ khí giảm đi một nửa, một sự bất ổn len lỏi từ đâu đó rồi).
Về khoảng cách tuổi tác, tuy giới trẻ và nhiều người ngày nay không bận tâm nhiều lắm. Khổ nỗi những cái quan điểm giữa cũ và mới vẫn luôn len lỏi trong đời sống thường ngày. Tôi tin không ít thì nhiều, anh ta và bạn đều được nghe những câu đại loại như "phụ nữ sẽ già đi nhanh hơn đàn ông rất nhiều"; "sinh con xong nó sẽ già hơn mày chục tuổi"; "phi công trẻ lái máy bay"... Điều này anh ta và nhiều người đàn ông khác thường lờ đi không nói với người phụ nữ của mình. Nhưng ít người vượt qua được dư luận lắm. Con số ít này là những người đáng trân trọng vì đã dám vượt qua dư luận, quan trọng hơn cả là đã vượt qua chính mình!
Xã hội VN càng ngày càng phát triển, những giá trị sống mới đang hiện hữu khiến cho con người có nhiều lựa chọn thông minh hơn bên cạnh việc "ôm ấp" những giá trị xưa cũ và ràng buộc con người với trách nhiệm. Các nước phát triển họ giáo dục giới tính và truyền thông về tình dục an toàn cho giới trẻ từ khi chúng dậy thì, điều này không hẳn không có lý do của nó.
Tôi là người quan niệm mở và khá thoáng về vấn đề này. Trong tư tưởng của tôi, tình yêu là sự hòa hợp tuyệt vời giữa hai con người cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vì vậy, khi yêu, cái điều chúng ta đi đến đâu không quan trọng bằng bạn hiểu sâu người mà mình sẽ gắn bó cuộc đời mình bao nhiêu. Có thể bạn tránh được sai lầm (nếu) biết đâu bạn đi đủ đầy con đường của hai bạn. Không phải tôi cố tình xui bạn làm sai, dù báo chí VN và báo chí phương Tây cũng luôn khuyến khích tình dục sau hôn nhân; trong khi thực tiễn lại luôn đi theo chiều ngược lại...
Có khi bạn lại nhận ra "đây không phải là người đàn ông mình mong muốn" khi bước tiếp thêm một bước? Những lo lắng đã khiến cho nhiều người dừng lại trước vạch vôi an toàn để tự bảo vệ mình, những người còn lại bước tiếp và nhận ra rằng điều đó cũng bình thường. Phần nhiều trong số họ sẽ nhận ra bản chất tình dục là gì, sự liên hệ mật thiết giữa tình dục và tình yêu; liệu anh ấy có thực sự yêu mình...
Tôi tin rằng nhiều đàn ông ngày nay cũng quan niệm mở như vậy, nhưng cũng đồng tình rằng có những kẻ thích đi "chinh chiến" bên ngoài còn lúc lấy vợ lại thích "còn gin", thế mới ngược đời? Các anh có thấy mâu thuẫn ở đây chăng? Và phải chăng những người phụ nữ như bạn sinh ra dành cho số ít đó, hay phần còn lại ít ỏi những người đàn ông thực sự "truyền thống".
Tôi nghĩ bạn nên từ bỏ anh chàng của mình, vì không có lý nào anh ấy sẽ trở lại nghiêm túc với bạn vào lúc này, hay kể cả sau này nữa (nếu có vớt vát, chỉ vì tình dục, không vì tình yêu). No way. Anh ta ậm ừ cái cớ sự nghiệp, một phần vì non trẻ, một phần là cái cớ cho sự không mong muốn ràng buộc với bạn rồi.
Tôi không cổ vũ bạn đến với văn hóa phương Tây, bạn hãy theo con đường mình đã chọn lựa và hãy tin là có một người đợi bạn phía trước. Hãy hát bài hát "đời còn nhiều lắm những bông hoa ngoài kia" thay vì ủ rũ và rêu rao bài ca chung thủy "em son sắt với một mối tình". Anh ta không đáng để bạn làm thế. Hãy bước thêm một bước nữa, bạn sẽ thấy tương lai, tương lai mà bạn sẽ viết lên.
Tôi xin có lời khuyên cho bạn, vì tình yêu là điều trân quý nhất mà ta có, nhưng hãy sống như một kẻ đang yêu hạnh phúc.
- Nếu hai người yêu nhau và đủ hiểu nhau, họ sẽ có niềm tin vững vàng để không bao giờ muốn người kia phải khổ đau hay buồn bã vì mình. Nếu yêu một người quá đau khổ và dằn vặt, kết thúc nó đi vì tự mình sẽ làm khổ mình mà thôi. (Điều này không phải ai cũng làm được).
- Hãy bước những nấc thang cuộc đời của bạn trên đôi chân của mình, tự chủ và khao khát. Nếu lúc nào bạn cũng chăm chăm vào tình yêu, nó sẽ ám ảnh và khiến bạn không làm được gì cả. Nghĩ đến cuộc sống của mình và tiếp tục bước nhé. Một điều nực cười ở đời là nếu bạn biết mình phải đi như thế nào, tự tình yêu và những cái khác sẽ đến.
Xin chúc bạn thành công và hạnh phúc với điều mình chọn!
Chào bạn.