Thứ bảy, 4/9/2010, 12:06 GMT+7

Chính các bạn gái đưa mình vào thế kẹt

Tâm lý một số bạn gái khi cho đi là xem như mất tất cả và bắt người con trai phải có trách nhiệm với cuộc đời mình và từ đó họ lệ thuộc người con trai mãi mãi dẫn đến sự khinh thường mà đã khinh thường thì chắc chắn một điều phải chia tay. (Van Dau)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn

From: Nguyenvandau Nakids
Sent: Sunday, August 29, 2010 10:09 AM

Chia sẻ cùng Lan và các bạn nữ!

Cuộc sống hiện nay đã thay đổi rất nhiều và phần lớn mọi người nhìn chữ trinh cũng khác xưa. Tôi từng trợ giúp tâm lý đối với một số bạn gái đã lỡ trao thân cho người mình yêu và bị quay lưng. Đôi khi sự quay lưng không phải do người con trai chủ động mà phần lớn là do người con gái tạo ra, bởi tâm lý một số bạn gái khi cho đi là xem như mất tất cả và bắt người con trai phải có trách nhiệm với cuộc đời mình và từ đó họ lệ thuộc người con trai mãi mãi dẫn đến sự khinh thường mà đã khinh thường thì chắc chắn một điều phải chia tay.

Tôi từng tư vấn cho các bạn gái này rằng, cuộc sống này không phải người đàn ông nào cũng đặt nặng chuyện còn trinh lên trên tình yêu của mình, nếu người con trai thật lòng yêu mình thì không bao giờ đặt nặng chuyện đó (mặc dù trong tiền thức có người vẫn mong muốn). Họ cần một người con gái hoàn thiện về nhân cách biết cho và biết nhận, biết bảo vệ hạnh phúc lứa đôi hay gia đình về sau của mình.

Vì vậy tôi khuyên các bạn gái lỡ cho đi dù cho nhầm người thì hãy xem đó là tai nạn trong đời mình (vì quan hệ tình dục không thể tránh khỏi khi người ta yêu nhau, đó cũng là nhu cầu của cả hai người) và hãy cho rằng người nhận không xứng đáng để mình không tiếp tục cho và ngẩng cao đầu với họ. Tuy nhiên vẫn phải giữ mối quan hệ bình thường và trong sáng với bạn trai của mình, không kêu ca về sự đã cho vì như thế là làm khó cho bạn trai và làm khó chính cho mình. Kết quả đạt được rất cao vì sau đó các chàng trai yêu hơn người bạn gái của mình sự cao thượng và họ đã kết hôn với nhau.

Bản thân tôi nếu chọn một người phụ nữ ích kỷ, vô cảm còn trinh nguyên với một người phụ nữ biết yêu thương và hy sinh nhưng không còn trinh nguyên thì tôi mãi mãi lựa chọn người phụ nữ biết yêu thương và hy sinh dù không còn trinh nguyên. Vì sự trinh nguyên chỉ phục vụ cho đêm tân hôn nhưng tình yêu và sự hy sinh mới đi với tôi suất cả cuộc đời.

Văn Dậu

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao