Thứ hai, 2/8/2010, 08:27 GMT+7

Vợ ghen tuông kỳ quặc

Tôi ngồi làm việc với khách hàng cũng bị vợ tra hỏi “đang ở đâu”. Nếu tôi chưa kịp trả lời thì sẽ có liên tục những tin khác kiểu như “im lặng là không bình thường”. Đôi khi tôi xóa danh sách cuộc gọi thì bị chấn vấn “không có tật sao giật mình”. (Đức)

From: Đức
Sent: Wednesday, June 23, 2010 1:11 PM

Chào VnExpress,

Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress. Hôm nay tôi có chút tâm sự muốn nhờ bạn đọc góp ý.

Tôi đã có vợ và con, cuộc sống gia đình tương đối ổn ngoài việc vợ tôi “ghen hết mình”. Bất cứ chuyện gì cô ta cũng có thể suy luận ra việc tôi trai gái, mặc dù tôi là người bận rất nhiều công việc và tôi cũng không có suy nghĩ làm việc đó.

Tôi thỉnh thoảng cũng đi công tác vài ngày và đó thường là thời gian khủng khiếp đối với tôi. Tôi ngồi làm việc với khách hàng cũng bị vợ tra hỏi “đang ở đâu”. Nếu tôi chưa kịp trả lời thì sẽ có liên tục những tin khác kiểu như “im lặng là không bình thường”.

Khi công tác về, cô ta luôn kiểm tra máy để tra hỏi “số này ai gọi”… Đôi khi tôi xóa danh sách cuộc gọi thì bị chấn vấn “không có tật sao giật mình”. Mỗi chuyến công tác mệt mỏi về nhà, tôi hầu như bị đánh thức vào nửa đêm để tra hỏi.

Thực sự, trước đây 6 năm tôi cũng từng bị “say nắng”, nhưng đó là chuyện của 6 năm về trước. Trong 6 năm qua, tôi đã cố gắng hết mình để duy trì hạnh phúc.

Nhưng cái quá khứ đó của tôi luôn bị đem ra dằn vặt hàng ngày bởi vợ tôi. Đôi khi tôi cũng muốn bỏ nhà ra đi, nhưng vì thương con cái nên đành thôi.

Tôi đang quá sức nhẫn nhịn mọi chuyện để mong êm thấm trong gia đình nhưng có lẽ không thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy.

Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Các bài viết gửi về Tamsu@VnExpress.net.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Lien he quang cao